1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ rơi !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi diquatinhyeu, 13/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chiều !

    Lại một chiều như bao chiều hôm trước
    Anh đứng đợi em đến lúc một mình
    Chiều tắt nắng bình mình còn sao mất
    Tình tan rồi lấy lại được không em?
  2. Wildguy

    Wildguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, lâu quá mới ngó đến nàng thơ
  3. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thi gian!

    Người đàn bà ngắm mình trong ảnh cũ
    Thời gian hằn phảng phất nét xuân xưa
    Một khoảng khắc ta như là trẻ mãi
    Sao ghép cùng lại thành hóa già nua?
  4. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này