1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ săn chuyên ngành quyển mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhhungnb83, 04/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là em đ..é...o tin . Thằng bạn em cũng lừa được 1 em vào nhà nghỉ rồi , hôn hít chán chê , khám khắp moi chỗ chán chê , nói chung là khởi động chán chê rồi . Đến khi định cởi quần áo nó ra để hành sự thí nó đẩy ra , nó bảo bao giờ cưới mới được làm thế ,"nếu anh là quân tử thì phải giữ cho em là con gái đên đêm tân hôn " . Thằng bạn em ngây người ra , chả biết làm gì nữa đành ra trả phòng rồi đèo em về trả lại nơi sản xuất .
    Còn cái chuyện anh em gì mà đi thăm nhà bác đến tận 1 giờ đêm mới về đã thấy khó tin rồi , em nói thật các bác đừng giận , phải thật ngu mới tin chuyện đó .
    Nói cho cùng thì em thấy câu chuyện này rất khó tin các bác ạ .
    Được cuoptrengianmuop_1985 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 07/04/2007
  2. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , em nghĩ cái đó người ta gọi là ham muốn đấy chị ạ . Tự nhiên nhìn thấy 1 cô gái hấp dẫn thì muốn trinh phục và xxx thế thôi . Em chỉ nói thê , chứ em cũng chẳng biết đâu , em mới yêu 1 lần và cũng chưa bao giờ làm gì cô ấy cả , bon em đã chia tay và bây giờ 2 đứa là bạn . Cũng có thể là vì em không làm gì cô ấy lên 2 đứa vẫn có thể là bạn . Bạn em hỏi em la yêu nó mà không được xxx nó thì có tiếc không , bây giờ nó yêu thăng khác mất rồi . Em bảo là em chẳng tiếc !
    Mọi người chắc nghĩ em hâm lên tự nhiên mới mang chuyện của mình ra nói . Em chỉ muốn nói với chị ấy rằng không phải thằng con trai nào khi tìm bạn gái cũng phải xxx cả .
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hoá ra mình cũng gặp được vài người để khinh trên này...
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ. Đạc Ma sư tổ .
    Dụ gái hay thiệt. Ae ráng theo nào.
  5. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    công nhận câu chuyện này rất khó tin , nghe có vẻ người kể ăn cắp 1 câu chuyện nào đấy trên mạng , nó cứ na ná giống các câu chuyện của thằng azzzuzi gì đấy
  6. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Câu chuyện có quá nhiều chỗ khả nghi:
    Vấn đề thứ nhất:
    "Trong lúc truyền thằng này tranh thủ ra ngoài chỉnh ti ở bộ chế hoà khí xuống thấp nhất.Khi hai đứa ra về,đi được 1 đoạn thì xe ục ục rồi teo luôn"
    Chỉnh ty chế hoà khí xuống thấp nhất thì không có chuyện đi được một đoạn xe mới ục ục đâu, chưa đi được đoạn nào mà đã ục rồi mới phải. Mới lên xe mà ục ục thì ......Cô gái sẽ chọn ngay giải pháp là ở lại nhà bạn chứ ko tiếp tục dắt xe với thằng kia-một người mới quen.
    Với lại: Khuya như vậy nếu là con gái nhà lành thì cô gái nên chọn giải pháp ở lại nhà người bạn.
    vấn đề thứ 2:
    "Thế là hai đứa dắt bộ xe đi,đi đến quán nào nó cũng hỏi:hết xăng rồi hả chi? .Nó biết thừa giờ này làm qái gì có ai bán "
    Ở cây xăng, nếu giờ đó mà người bán hàng còn thức thì chắc chắn người ta sẽ bán. Nếu người ta đi ngủ rồi thì làm gì có chị để mà " hết xăng rồi hả chị"
    Vấn đề thứ 3:
    "vào nhà nghỉ nó kiếm 1 phòng rồi bảo chủ nhà nghỉ kiếm cho nó 1 miếng salonpas dán vào trán rồi ra bảo con hàng hộ nó rằng:bạn em bị ốm đang nằm ở trong pòng này em vào xem bạn em thế nào .Thế là con mồi vào bẫy"
    -Vào nhà nghỉ và phát hiện ra thằng bạn ốm nằm ở trong đó: hô hô, ngu mới tin, thứ nhất, không ai ngủ mà mở cửa phòng để mà ngó vào trông thấy " thằng bạn em bị ốm" --> nếu tin thì cô gái cực ngu!, thứ hai nếu nhận ra: " thằng bạn em bị ốm đang nằm trong đó" thì quả là phi thường vì mới quen người ta được có hơn một ngày mà đã biết được bạn người ta mặt mũi thế nào để mà liếc nhanh qua cũng đã nhận ra người đó là " thằng bạn em bị ốm" ---> nếu tin thì không phải là cực ngu mà là vô cùng ngu.
    Vấn đề thứ 4:
    "Nó chỉnh tốc đọ truyền dịch thật chậm và căn khoảng 12h đêm là hết"
    "sau khi thịt con hàng xong nó đưa con hàng về lúc hơn 1h"
    Từ lúc truyền xong, lên xe nổ máy đi, bị ục ục, rồi lại dắt xe đi " qua hàng nào cũng hỏi : chị còn xăng không" rồi đến khách , đặt phòng, rồi đến khách sạn.....đến khi "thịt " xong mới chỉ có 1 tiếng đồng hồ các bác ạ!
    Vấn đề cuối cùng:
    Cô gái là một người cực ngu, nếu không ngu thì là cực kỳ dễ dãi, cố tình ngu để được...ấy. Mà nếu rơi vào trường hợp thứ 2 là cố tình ngu thì.....bảo thằng bạn đó lo mà đi xét nghiệm HIV đi....nghi lắm!
    Vì sao ư? vì thế này nhé, tôi có một câu chuyện thật hơn nhiều, xảy ra với bản thân tôi.
    Chả là ngày hôm đó, tôi quen với một cô gái trên một chuyến xe khách liên tỉnh. Chúng tôi ngồi gần nhau, sau một hồi nói chuyện tôi đã rủ được cô ta xuống phòng trọ tôi chơi. Buổi tối, đưa đi chơi, dẫn đi ăn uống, đêm về thịt. Các bác nghĩ là bao nhiêu tiếng ạ???? chỉ có 8 tiếng kể từ khi quen. Nhưng tôi kể ra đây không có ý định để khoe. Tôi muốn nói rằng, đó là sai lầm lớn nhất của tôi, suốt 3 tháng sau tôi bị nỗi lo sợ hành hạ, lo sợ bị nhiễm HIV. Đó là kinh nghiệm xương máu đấy, các bạn đừng cười tôi. May mắn là tôi không sao, nhưng còn rất nhiều người đàn ông khác có thể bị lắm chứ. Tại sao??? một cô gái dễ dãi đồng ý ngủ với mình chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, nhât là cô ta lại có chút nhan sắc, xin thưa với các bạn là chỉ có bị AIDS hoặc là **** thì mới như vây. Có rất nhiều trường hợp giống như tôi, thậm chí họ còn lo sợ đến mức gầy người, khóc lóc, hối hận..... Không tin bạn thử vào đây: http://forum.hiv.com.vn/
  8. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Azza ở bên TB_TY chứ. Nếu chuyện này là có thật thì pái phục, mà cũng có thể thật lắm chứ, tuỳ hoành cảnh, tuỳ trường hợp, chính xác là tuỳ hàng
  9. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tuổi j mà đòi cao thủ,chẳng qua con hàng kia vớ vẩn,cũng thèm trai lắm rồi,làm trò ra vẻ bị mắc bẫy của thằng kia thôi,thực ra cũng máu lắm rồi.Thằng bạn của chủ topic mà nói thẳng là đi nhà nghỉ với anh có khi con hàng ok ngay,chứ làm trò vớ vỉn thế này vừa đi có khi nó vừa nghĩ bụng:" đi fang thì fang nhanh lên, làm trò mất thời gian ko chịu được, đêm về còn làm fát nữa với thằng người yêu".Thế nên các bác cũng ko fải thắc mắc làm j,chuyện cũng dễ hiểu thôi mà!
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Quote lại bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này