1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ săn gặp cáo thành tinh..! (Mong được đích thân azazuj chỉ giáo)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bird, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thợ săn gặp cáo thành tinh..! (Mong được đích thân azazuj chỉ giáo)

    Tự nhiên có thằng dở hơi nó gửi cho mình đương link vào đây. Đọc bài của azazuj không thể không khâm phục. Tự soi lại bản thân mình rồi lủi thủi lượn luôn không dám bàn tán gì cả, Bird này nghiền ngẫm mãi mới thấy hết cái thâm thuý trong tập thợ săn đại cương. Những tưởng với những gì mình sẵn có cộng thêm với cuốn bí kíp vừa rồi là ta có thể vùng vẫy ở vùng quê này rồi. Thế mà... than ôi, sau một thời gian lên núi tu luyện bí kíp thành thạo, hừng hực khí thế lao đi chăn con hàng thứ 13 của cuộc đời mình, đúng là con số đen đủi. [green]Bird[green] ta lại gặp ngay một con hàng đã thành tinh. Chắc là nó đã thoát chết wa mấy đời thợ săn rồi. Mấy chiêu đầu [green]Bird[green] thi triển rất mượt mà và linh hoạt, những tưởng dễ xơi anh cứ ào ào lao tới. Tới chiêu "tỏ tình" thì vấp. Hỏi anh em trong chốn giang hồ mới biết, con hàng nó có tất cả ngót 5xịch anh theo. Anh nào nó cũng đong đưa, nhưng tất cả đều dừng ở một ngưỡng giống nhau. Bird dở lại bí kíp thì thấy không có cach đối phó với loại hàng này. Mà của chưa ăn được là của ngon. Bỏ thì thèm mà vương thì chăng biết làm thế nào? Nó quay cho cứ như quay chong chóng. Đành vào đây post bài mong azazuj hay ai có năng lực chỉ giáo, khai thông đầu óc ngu muội của mình...
  2. macmanhi

    macmanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ box này nhiều cao thủ lắm. Bác nhờ đích danh AZA thì e rằng... hị hị, động chạm tự ái của nhiều bác ở đây, các bác ấy dỗi, không thèm tư vấn gì cho bác nữa. Mà biết bao giờ bác AZA mới về. Chia buồn với bác.
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bi h cũng nhiều cao thủ rồi....trình độ ko hơn thua nhau nhiều đâu....Bác đợi Aza thi có mà tết cônggô.... Mà cái kiểu bác viết phét phét thế nào ấy....
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Tự ái không thèm tư vấn
  5. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Nghe cái giọng văn đúng thì biết ngay đúng là 1 con gà to nhưng mắc phải bệnh thủ dâm tinh thần cứ ngỡ mình là thợ săn. Hài
    Em nói thật nghe bác nói điêu bỏ miẹ ra, ngưòi bình thường chỉ cần trải qua 2-3 mối tính là cũng có thể rút ra được tương đối kinh nghiệm rồi. Nếu từ 7-8 mối tình có thể coi là cũng lão luyện . Nhưng đằng này bác bảo đến còn hàng thứ 13 mà suy nghĩ vẫn như thế thì chứng tỏ 12 đứa trước kia cũng chỉ là dạng bác ăn kiểu bóc bánh giả tiền thôi. Đối với 1 thợ săn thì lấy hành động XXX cuối cùng là tiêu chuẩn thành công chứ *** ai lại còn dùng đến chiêu tỏ tình như bác đúng là ngu vãi ra
    Nếu bác muốn thành công thì sang bên box TVTY mà hỏi nhé, nói rõ tình hình cụ thể của bác với cáo ra thì anh em mới có thể giúp được, chứ đợi bác Aza có mà đến mùa quýt. Và quan trọng là bỏ cái tính thủ dâm tinh thần cứ nghĩ mình là 1 thợ săn đi mới có thể khá hơn được
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    thợ săn có nghĩa là chỉ cưa cấm cho mái thoải xong rồi vù à ?
    Còn cáo thành tinh là ngược lại hả các em ?
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    mình không được nhờ?

Chia sẻ trang này