1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết trang 10.Ngáp.
    Nói trước, lionqueen là con gái, Đừng nhầm với anh MInhX@
    ĐỌc thấy bài bản. Cái này dành cho những người ko biết tí gì đọc rút kinh nghiệm. Đánh giá là khá.
    Nhưng, xin nói rằng. Con gái có 1 thứ mà các bác đek có. LÀ trực giác. Trực giác để phân biệt thằng nào thật lòng, thằng nào ko. Tán bài bản, cũng chỉ là lý thuyết. Nói thật, tìm 1 người mình yêu thật lòng. Chỉ dựa vào bài này 100% thì hô hô. Chả nói nữa. Tự hiểu.

    Thêm 1 câu, cái này hiệu quả đến đâu thì cứ xem tỷ lệ thất tình và tỷ lệ thành tinh của các anh zai trên này thì rõ. Thành tinh 1%, 99% còn lại, miễn bàn.
    Đọc để giải trí là chính.
    P/s : đánh giá cao quả chống tay cho người run. Cái đó thực sự là đặc sắc.
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 11/04/2006
  2. gau_bong40

    gau_bong40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng lionqueen nghĩ hơi khác mình vì mình là con trai còn lionqueen là con gái (chắc thế). Khác biệt giới tính dẫn đến khác biệt trong cách suy nghĩ thôi. Và cũng xin đừng giận mình khi nói rằng bạn có ít kinh nghiệm trong chuyện này thì phải. Mình mới theo dõi bài này thời gian gần đây, đọc hết các phân tích của tác giả và nhận thấy rằng đó là những kinh nghiệm thực tế mà chỉ những kẻ trải qua mới thấu hiểu. Và mình không phủ nhận là trong đó còn có những quan điểm rất khoa học. Tất nhiên mình không hoàn toàn đồng ý với mục đích xxx là mục đích cuối cùng. Những người đang yêu thực sự cũng có thể áp dụng cách này, không nhất thiết phải là kẻ săn mồi, săn được rồi bỏ.
    Hơn nữa, về vấn đề trực giác của con gái thì mình hoàn toàn đồng ý. Nhưng lionqueen có đồng ý với mình là trong những trường hợp nào đó trực giác đó có thể bị sai, nguyên nhân là do đối tượng quá tự tin vào trực giác của mình. Mình đã từng biết một người bạn, hình thức bình thường, chiều cao tương đối (1m58), học không giỏi, ba má không giàu, chỉ được cái trắng trẻo và ăn nói có duyên. Vậy mà có biết bao cô gái chết dưới tay nó. Nó không bao giờ nói thích ai cả, chỉ thể hiện rằng mình thích người ta theo kiểu giả tạo (giống như azazuj đã mô tả), chẳng bao giờ phải trả tiền trong các lần đi chơi, và đến khi kết thúc nó chỉ nói đơn giản rằng "anh đâu có nói thích em đâu". Dù sao thằng này vẫn còn nhân đạo, nó chỉ lợi dụng người ta chút đỉnh thôi, đạt được rồi thì bỏ, xxx không phải là mục đích của nó (may quá). Theo gau_bong, trong trường hợp này trực giác của con gái đã tự làm hại bản thân mình.
    Cho nên gau_bong nghĩ, ta cũng không nên thành kiến quá với bài viết này. Con trai thì tham khảo để thêm phần tự tin, con gái thì đọc để biết cách phòng tránh thôi.
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái này đọc để nhận biết "kẻ địch " cũng tốt chứ sao. Anh em đọc để thêm phương pháp, chị em đọc để cảnh giác bon dê.
  4. devilmaycry3

    devilmaycry3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nói j thì nói em đọc qua thấy phục bác quá he he vote1*
    bác nghỉ đông hơi lâu đấy hè xừ rùi post tiếp cho mọi ng
    xem đi nào
  5. mastermind_hl

    mastermind_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đại ca Azazuj đâu roài ! Đang hấp dẫn gay cấn mà lại ngưng xuất bản là sao! Nhiếu độc giả đang chờ đợi lắm đấy. Bác bận thì cũng cố để phục vụ anh em mới chứ, vote bác 1* rùi đấy!
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    up nào
  7. cuongnt_k47ca

    cuongnt_k47ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    khâm phục. Tuy nhiên mong bác cho nhiều ví dụ cụ tỉ hơn, em vốn dạng ngu lâu thiếu sáng tạo. Đã vote cho bác 1*
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng kính phục tài văn chương của bác này và em xin phép copy vào mục truyện cười của 4r em nhé
  9. nacom

    nacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao cái này kô ai up nhi?
    up lên cho anh em học tập !
    Up lên cho chị em Đọc để đề phòng !
    he he he he !
  10. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trùi ... đọc trang đầu thấy cũng bài bản gớm ...!Cũng may là mình thuộc hàng quá xấu nên ko bị mấy tía như aza bắn trúng ... hehe. Thêm cái may mắn nữa là mình cũng ko có ngu + dư thời gian + giàu tình củm + tính tò mò + hứng thú với mấy anh chàng làm wen theo mí cách như vậy!!!
    Đúng là thánh thần phù hộ khi mình cũng là người đặc biệt ... hehe ...
    Mừ con trai cua con gái bi giờ là chiện thường rồi ... các bác trai sao ko nghĩ cách làm sao cưa đỗ mí cô les áh ... như thế mới gọi là "đàn ông đích thực". Trùi ...
    Thôi tui kíu ... đọc vài trang nữa xem có gì hay ko rút kinh nghiệm ... hehe ...

Chia sẻ trang này