1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hqshop

    hqshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đọc hết 17 trang, đọc cả khen cả chê ! Có thể rút ra 1 điều về aza là 1 người thực ra rất sâu sắc và tinh tế, nhưng có thể cái tinh tế đấy làm anh rất nhậy cảm và girl thường bắt được sóng từ sự tinh tế của anh nên anh cảm thấy girl rất đơn giản, từ đó cảm thấy hơi coi thường girl (xin lỗi các girl nhé).
    Nếu thực sự hiện nay mà nói là yêu đương trai gái XXX là tầm thường thì quả là vớ vẩn! Không riêng gì Men, Girl cũng cảm thấy khat khao, nhớ nhung, 1 bờ vai , 1 bộ ngực... đêm về cũng tưởng tượng nhiều lắm! Mà thực sự khi 2 người đã hôn nhau rồi, thì từ cái hôn ấy nó sẽ dẫn tới nhiều thứ lắm, nó làm cho cô gái như dạo rực, như có 1 nguồn điện chạy dọc theo sống lưng, nó xoáy ra đằng trước, nó làm cho cơ thể cô gái như rướn lên và tiếp theo nếu ta dừng lại lúc đó, ta sẽ lưu lại trong cô gái ấy bao nhiêu cảm xúc cô ấy dù là còn mới tinh, hay cô ấy đã viết lên đời mình vài bài tình ca thì cũng vậy mà thôi, trong cảm giác của loài người, dù là A hoàn hay Công chúa cũng đều như nhau mà thôi!
    Thú thật tất cả những điều aza vừa viết, và cả những chương sắp viết tôi đều đã trải qua ! Kể cả những kịch bản ấy! Thực sự đây không phải là sách vở, mà là sự tinh tế và nắm bắt tâm lý đối tượng, các chị em khi đọc bài kiểu gì chẳng nhớ lại và thấy mình đã có lần gặp tình trạng ấy với anh X anh Y, nhưng vì aza viết, và gọi là "hàng" nên họ phản đối thôi!
    Có bạn viết : " Quá tầm thường " tôi cũng chỉ mạo muội hỏi 1 câu thế này : Nếu XXX không đem lại cảm giác sung sướng, mà chỉ làm để duy trì nòi giống thôi ! Loài người liệu có tuyệt chủng không ???
    1 tháng chi em có khoảng 48h rụng trứng là dễ thụ thai nhất, Liệu hai vợ chồng lấy nhau XXX vì nghia vụ thôi, bao lâu mới có con ???
    XXX là đỉnh cao của tình yêu thăng hoa, trong đàn Sư tử có 1 con mạnh nhất được quyền giao phối với tất cả những con cái, còn những con đực khác ngồi nhìn! Loài người cũng thế thôi, hào hoa thì sẽ đào hoa !!! Đó là chọn lọc tự nhiên ! Cho nên theo ý tôi, đọc thì cứ đọc, nhưng nên nhìn, khen, chê, đừng quá giáo điều quá! Nhìn cuộc sống rộng hơn !
    Còn aza viết kiếu này như con dao 2 lưõi, 1 số anh em cũng vỡ rã, nhưng 1 số chị em cũng rắn lại !!!
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bài đi cưa này đc đấy, người chưa trải qua sẽ nghĩ nó là lý thuyết suông nhưng sự thực là ko fải vậy, mặc dù vậy nếu áp dụng toàn bộ các công đoạn ta sẽ trở thành cái máy cưa mà ko còn chỗ cho rung động thật sự, dẫu sao nếu thật sự rung động cũng vẫn nên đọc, trích lấy 1 ít mà dùng, chẳng cái gì là ko fải học và cái nào chẳng có mặt tốt, mặt xấu, cơ bản là "gạn đục khơi trong".
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười nhác ngồi đọc hết các bài cưa cẩm của mấy bác. Phát hiện ra đối tượng của mình nó chả thèm vận dụng chiêu nào cả. Đọc mấy bài của bác azazuj mới phát hiện ra mình đã thoát đẹp một anh thợ săn chính hiệu, hẹ hẹ. Trời đất cũng công bằng phết, cuối cùng thì ngưu tầm ngưu và mã lại tầm mã thui.. hì hì... Vote ủng hộ bác chủ topic 1* cho dù có lẽ bác sẽ lười và ko bùn quay trở lại
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Ta đã trở nại, nợi hại gấp trăm nần
    Sau 1 thời gian rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, giờ aza lại xin phép được phục vụ quý anh em và các bạn gần xa :D
    Chương II. Các mẫu con trai lý tưởng
    Điều đầu tiên aza muốn nói ở đây là gì??? chính là sự quan tâm. Một người đàn ông đích thực phải là 1 người đàn ông biết quan tâm tới bạn gái và mọi người xung quanh mình.
    Đọc đến đây chắc có anh em sẽ hỏi, thế tại sao trên các forum, các cao thủ toàn khuyên con trai phải lạnh lùng, phải cao ngạo. Phải bất cần, phải ương ngạnh, phải có đậm tố chất đàn ông.v.v và v.v.
    Rồi thì phim hàn quốc, phim mỹ, toàn thấy nhân vật Nam bất cần, phớt lờ mà hàng chạy theo ầm ầm.
    Rồi thì ca dao tục ngữ, theo tình tình phớt, phớt tình tình theo.
    v.v. và v,v,,, nhiều lắm.... kể ra ở đay thì nửa ngày cũng không hết.
    Thế nhưng.... Sự thực vẫn là sự thực, cuộc sống khác trên phim ảnh, và càng khác xa với những lý thuyết xuông....
    Anh em phải hiểu rõ một điều rằng, các lời khuyên của các cao thủ trên forum hoàn toàn đúng, và đáng buồn là nó chỉ đúng với điều kiện ta đã gây được 1 ấn tượng tốt, 1 cảm tình hay nói rõ hơn là hàng đã kết chúng ta.
    Và anh em cũng cần phải hiểu rằng, chúng ta không được như bác-giung-kiu, ko được như các tài tử điện ảnh trên truyền hình, chúng ta xấu trai, chúng ta cao 1m58, chúng ta học ko giỏi, chúng ta ko có nhiều tiền, và chúng ta muốn yêu được gái xinh.
    Thế nên, ngoài những trường hợp đặc biệt, trong những tình huống cần phải gây sức ép hoặc đánh đòn cân não, chúng ta nên thể hiện mình là người biết quan tâm tới bạn gái, tới mọi người, tới gia đình, tới mọi thứ xung quanh chúng ta.
    Lấy 1 ví dụ ngược về giới tính cho anh em dễ hiểu
    Một cô gái xinh, ko biết quan tâm tới người khác, sẽ được cho là hình ảnh lạnh lùng, và mang 1 chút gì đó kiêu sa, đài các.
    Một cô gái xấu, ko biết quan tâm tới người khác, sẽ bị cho là con hâm, hãm tài. v.v..
    Vậy nên bạn hãy biết quan tâm tới hàng của bạn, có thế thì khi thể hiện bạn lạnh lùng, bạn bất cần mới gây được ấn tượng và đạt hiệu quả mong muốn
    Sự quan tâm thì thật ra ko khó nếu bạn thực sự yêu, nhưng nếu không yêu ( mà ở đây chủ yếu là ko yêu) thì bạn hãy cố gắng để ý, đó đơn giản là thói quen, sở thích của hàng, là bạn bè, là gia đình của hàng, là những câu hỏi thăm, là những lời động viên. Mục đích là để hàng tin tưởng và cảm thấy cần chúng ta. Đó là con đường ngắn nhất.
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Tiếp
    Để trở thành 1 người con trai hoàn hảo, còn cần phải là người con trai hài hước, hãy sưu tập cho mình vài ba chục câu truyện cười ( nhấn mạnh là no *** ), học thuộc lòng và khi hoàn cảnh thích hợp và tương tự thì có thể đọc ra, dĩ nhiên là còn cần yếu tố hài hước trong từng câu nói, những tình huốn bất ngờ. Tuy nhiên điều đó cần óc suy đoán nhanh nhậy và đôi chút thông minh. Vậy nên cách trên là dễ nhất.
    Bạn có thể tham khảo tại đây
    http://www.ttvnol.com/joke.ttvn
    Ngoài ra bạn còn cần phải trở thành 1 người con trai sâu sắc. Dễ lắm, internet mang đến cho chúng ta mọi thứ, bạn hãy cố học vài câu danh ngôn, vài mẩu chuyện ( tại đây http://www.ttvnol.com/f_187.ttvn ) và kể ra khi thích hợp.
    Ví dụ khi hàng của bạn buồn vì chuyện gia đình, cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, bạn có thể bắt đầu bằng:
    anh có truyện này muốn kể với em, chẳng biết có thể làm e bớt buồn không nhưng anh nghĩ rằng ít ra nó cũng sẽ làm em cảm thấy nhẹ lòng bớt.v.v...
    Vậy đó, làm 1 người con trai sâu sắc đâu có khó, nếu bạn chịu khó tự rèn luyện và học hỏi.
    Một yếu tố nữa làm nên 1 người con trai lý tưởng trong mắt hàng chính là sự lãng mạn. Có thể bạn thấy đó là sến, là uỷ mị, yếu đuối, nhưng hãy dạo qua ttvnol 1 vòng, chịu khó xem các title, chữ ký của các thành viên ( và cả của chính bạn) bạn sẽ thấy sự lãng mạn quan trọng đến mức nào.
    Để tạo ra 1 hình ảnh lãng mạn trong mắt hàng,, sao bạn không thuộc lấy vài câu thơ, vài lời bài hát bạn cảm thấy hay và nói trong hoàn cảnh thích hợp. Rồi những sự quan tâm đầy bất ngờ, v.v... thực sự thì để làm những điều này là ko khó.
    Tuy vậy aza muốn nói với các anh em, các cách trên thực sự chỉ phát huy hiệu quả trong 1 thời gian ngắn, Đó không phải là con người thực của chúng ta, con gái vốn nhậy cảm, nên ko sớm thì muộn bạn cũng sẽ bị bắt bài. Vậy nên hãy cố đạt được cái mình muốn trước khi quá muộn
  6. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Mãi không ngủ được, đọc lại 2 bài vừa viết tự cảm thấy hổ thẹn, thực sự thì nó đã không nói hết lên được những điều aza muốn viết. Văn dốt trình non, tự nghĩ mà thẹn với lòng. xin cáo lỗi anh em và sẽ chỉnh sửa có bổ sung trong 1 thời gian ngắn nhất.
    Ngoài lề 1 chút, trong cả cuộc đời săn hàng (11 năm từ 15 tuổi đến bây giờ) aza kính phục nhất một ông anh, hay nói đúng ra là sư phụ thì đúng hơn, nhà ông này ở Nghĩa Đô, trình thì đúng là aza phải gọi bằng sư tổ. Ông này sinh năm 76, trước thời đỉnh cao phong độ. mỗi tuần thịt 1 e ( anh em nên nhớ rằng con gái ngày xưa thịt khó hơn bây giờ nhiều ). Từng tuyên bố cưa đổ 200 em mới lấy vợ. Nói chung là dạng ra ngõ gặp người yêu cũ....Đến năm 2003 thì giải nghệ. Quay sang chí thú làm ăn.
    Kết quả là sao... mới lấy vợ.
    Vợ xấu,.,,,Già (sinh năm 79) Gia đình trung bình, công việc cũng bình thường....
    Hôm nọ hai anh em đi cafe, tâm sự thì ông anh này bộc lộ:
    "Anh biết cái H ko đẹp, nhưng nó là đứa duy nhất quan tâm và hiểu anh"
    Về nhà ngẫm lại, thấy mấy ông anh, thằng bạn thuộc hàng sát thủ, giải nghệ lấy toàn vợ xấu.
    Thế mới biết, tình yêu thực sự ko nằm ở hình thức, ở sự tính toán, ở giả dối lọc lừa. Bỗng nhiên cảm thấy chán và cô đơn khủng khiếp.
    Gọi điện rủ mấy thằng đi uống rượu, 1 thằng bảo ở nhà với vợ, 1 đang đi công tác. may vớ được thằng còn lại. 2 thằng ra Hàng Giấy uống rượu đêm. (nhóm của aza có 4 thằng, trình ngang nhau)
    SAu cuộc rượu, cả 2 thằng bắt tay là tuần sau mỗi thằng cố gắng yêu thực lòng 1 em. Quyết sang năm lấy vợ.
    gần 2 tháng trôi qua, tình hình là vẫn thế, vẫn cô đơn.
    Hỏi thằng bạn thì nó bảo, ko yêu được nữa. nhìn đâu cũng thấy xôi thịt, cảm xúc mất hết rồi.
    Thực sự thì bây giờ aza đang cảm thấy lo quá. Sắp già rồi.
    Chán thật.
    Thôi lại quy ẩn thời gian nữa xem tình hình thế nào.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  7. demtranghk

    demtranghk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    welcome bác aza, gớm, bọn em cứ mong bác mãi, tưởng bác 1 đi không trở lại.
    Hì, bác viết tiếp nhé. Em đọc thấy các chiêu của bác để còn biết cách đề phòng.
    Chúc bác vui vẻ, sớm tìm được người thực sự hiểu bác như sư phụ của bác.
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác con người nó chỉ có giới hạn. Ngay cả với những người không hề sát thủ ai nhưng cũng có lúc chẳng hề cảm thấy chút gì cả. Shoneti biết 1 chị sinh năm 79, chia tay người yêu từ năm cuối đại học mà đến tận năm ngoái mới tìm lại được cảm giác yêu. Chị ấy không hề sát thủ bất cứ ai cả. Sơ sơ mất 6-7 năm chứ chả ít. Bác azazuj mới hơn 1 năm thì đừng có lo. Bằng tuổi bác khối người còn đang mộng du học vài năm mới về trong khi họ chưa hề có người yêu.
    Vợ xấu chả có gì là đau khổ, bác lấy được 1 cô vợ thật xinh, nói gở phát, ra đường bị tai nạn mặt giống mấy đứa bị tạt axit thì còn tệ hơn cả mấy cô vợ xấu kia ấy chứ. Không lẽ lúc đó bác bỏ người ta??
    Cái quan trọng là tạo lại lòng tin cho mình. Việc đó vô cùng khó và có cố cũng chả được. Chỉ mong một ngày gặp được một người có thể làm mình cảm thấy xúc động thực sự mà thôi.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm anh em mới thấy bác Aza tái xuất giang hồ đấy ! Chắc bác mải đi kiếm cơm hả bác. Bác post tiếp cho anh em tham khảo với
  10. PS486

    PS486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    đọc liền 18 trang, mắt mỏi đờ, nhưng công nhận là đág đọc, đág đọc!

Chia sẻ trang này