1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy em gái vào đây kêu đọc bí kíp của bác azazuj để đề fòng. Chết cười! Ai cũng ăn mà mấy kẻ biết mùi vị! Người ta đọc là để lấy tinh thần cốt lõi chứ làm sao mà rập khuôn y xì đc, đúng là lý luận đàn bà, thảo nào gặp thợ săn vẫn chết! Hehe!
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ngả tay gác kiếm rồi mà Azajuj ! Nói thật nha , trong tán gái , bài thì vô kể , nhưng rồi nói thật với bác , rồi tình nó sẽ bạc lắm ! đời nó vậy ! bác ngẫm lại xem có đúng ko ! Nhiều khi , xin lỗi bác nhé , muốn tim đập chân run mà thấy khó vãi , có khi chai hết thật rồi ! ( ko 1 chút tiểu xảo như kiểu chống tay , hay tôi còn mấy chiêu nữa là : Mặc áo mỏng 1 chút mùa đông , chạm tay " hàng " cố để 4 ngón ( chỉ mấy ngón thôi ) run run (bàn tay giữ nguyên -chỉ có ngón tay thôi -mới áp dụng dc ! ) khi tay chạm tay , .....
    Tôi cũng có 1 chút thiển ý nữa , " có vẻ " như các bài của bác mục đích là cưa , cưa đổ xong thì công đoạn cuối là thịt ! túm lại là ko yêu " hàng " ( hàng-ngôn ngữ của bác ) thật sự ! Tôi thật sự mong đợi bài viết " giữ hàng " của bác xem sao ? Mình thật sự muốn giữ " hàng " khi đã dính yêu THẬT SỰ ( nó có thể ko xuất hiện lúc mình cưa nhưng thường xuất hiện khi cưa đc ,nhất là những em mà mình cảm thấy sau khi hạ hàng loạt theo bản năng , đây đúng là đối tượng mình thấy cần tìm , thường đi kèm với tình yêu là sự khâm phục " hàng " , thấy mình có lỗi -day dứt .....) ! Trình của bác thể hiện ở bài viết này ! Vì sao ? dek yêu thì áp bài vào nó thiêng lắm , đơn giản là thằng cu lý trí đi trước , Mong đợi Trình của bác thể hiện qua bài viết " Giữ Hàng " ! chúc bác tìm được 1 tình yêu thật sự ( nếu chưa có ! ) hoặc chí ít , sau khi chén no nê hàng , nhiều khi buồn , ngoảng lại nhớ về 1 cô gái ( ko phải có tên là hàng ) ĐÁNG NHỚ NHẤT !
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chăn gái chán chê rồi cuối cùng lại bị gái chăn
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 31/05/2006
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ vẫn nghĩ cá nhân mình sẽ ko bao giờ bị ai "nói chạm" đến! vậy mà đọc ra vẫn thấy "chạm" nhiều cái lắm! Tự coi "tụi kia" bao giờ cũng dưới cơ mình, tự nhận mình luôn tỉnh táo trước "tụi kia", còn là quân sư cho tụi nó để "săn đuổi" những cô nàng khờ khạo (đồng giới tính với cá nhân) .
    Vậy mà, cũng ngộ ra mình được nhiều yếu đuối lắm, cũng nhận ra được bản chất con người vẫn trỗi mạnh trong người lắm! Vẫn có cảm giác muốn được quan tâm, được ga-lăng, được lịch sự! Chột dạ khi từng một thời rất thích tuýp con-trai-hài-hước! Có lẽ 1000 người thì mới có 1 người được những chiêu thức như azazuj! chắc cũng phải là người thực sự thông minh hay có khiếu hài hước thực sự đã chứ (?) mới có thể trở thành 1 người bản tính khác trong tích tắc như thế được chứ ? Tuy azazuj có giải thích rằng những cách đó cần phải làm ngay trong trường hợp quyết định chứ để dây dưa dễ lộ v.v... nhưng thực sự Mercury vẫn ko hoàn toàn thuyết phục lắm ý tưởng học thuộc lòng những câu chuyện hài hước và áp dụng thì có thể trở thành người hài hước (?) ko biết có đúng ko?? Trong trướng hợp này thì chắc azazuj phải là một người thông minh! Riêng việc hiểu được tâm lý con gái cũng là một điều thông minh rồi ! ko hiểu tại sao Mercury lại cho mình khác với những đứa con gái khác (cũng là do tính "con gái" chăng?? <- đọc nhìu wá lậm rùi) nên việc hiểu tâm lý con gái chắc ko đánh đồng với việc hiểu Mercury!
    Ko biết có khi nào azazuj có cảm giác như vậy ko nhỉ ừh! thế nên anh mới thừa nhận là "đơn độc" trong đời này rồi! hình như phàm là những người khác thường , những người có những cái đầu quái đản thì lại cảm thấy mình đơn độc? nhỉ? (?)
    Nhưng càng nghĩ kỹ nhưng lời azazuj viết ra thì thấy azazuj vẫn còn là một con người, và bình thường đấy chứ! Khi anh có thể nghĩ rằng, ừh, tháng này cô kiếm một cô yêu thật lòng sang năm cưới... Anh nghĩ điều đó được hoá ra anh bình thường như những người anh liệt vào "nghiệp dư" khác chứ nhỉ? Ko bao giờ một t/y thực sự lại đến bằng cách tìm kiếm như vậy, hay là nên dùng từ "chưa thấy khi nào" thay cho từ "ko bao giờ" nhỉ?
    Hà Nội rộng lớn ko mà anh mong mỏi một người "hiểu mình và quan tâm đến mình thật lòng" như "cái H của sư phụ anh"? Mercury thấy ko những nơi mình đang ở đây quá nhỏ bé mà dường như thế giới cũng thật bé nhỏ nữa. Dường như ai cũng như ai, thằng con trai nào cũng như thằng đàn ông nào, đều có những suy nghĩ cạn nông hay sâu sắc (nó tự cho là thế - ko có bản chất - ngay cả những cái sâu sắc được "tập luyện" như azazuj đã chỉ dạy, qua những câu chuyện, những lời nói "đời" khác!) Cũng về như con gái mà azazuj đã nhận xét, dù ngoan hay hư, dù... đều có một đặc điểm chung là thích được quan tâm, thích được nói ra ý kiến của mình... ừh! đó là mặt nổi thôi! hay chí ít là ko thể đúng với cá nhân được (hay tự Mercury tự cho mình nói thế!) Những phút xao động từ những cử chỉ và tính tình bên ngoài, những tính tình được coi là bên trong, của tâm hồn, cũng chỉ là bể nổi thôi! Cái cần nói ở đây là tận trong sâu thẳm! ừh! mà hình như cái này ít người có lắm (azazuj là người mang giới tính XY đầu tiên mà cá nhân Mercury thấy được có sâu thẳm!)
    19 trang, bắt đầu từ tháng 1 tới giờ (tháng 5)! có vẻ như tác giả đang về gần với lời kết. Hơn 2 tiếng đọc, cũng chưa suy nghĩ được gì nhiều! Đọc mấy chương đầu (quyển đại cương) chợt thấy khâm phục cả bàng hoàng nữa (nhưng khâm phục chiếm nhièu hơn).
    Thực sự chưa một lần biết yêu thực sự là gì! Chưa một lần có cảm giác "được nó quan tâm và hiểu mình"! Dù cũng đã trải qua nhiều cảm giác của cái gọi là yêu đương: hồi hộp thật, hồi hộp giả, đau thật, đau giả, nhớ thật, tự nhiên nhớ theo bản năng (bắt mình phải nhớ), kém một lỗi là chưa "thịt" ai và cũng chưa bị ai "thịt"! cái này ko biết có bị tác giả coi là kém ko? nhưng chỉ xét sơ về vấn đề giới tính khác nhau giữa cá nhân và tác giả là hiểu ngay mà...
    Rồi đôi lúc cũng cảm thấy bão hoà, rồi lại thấy đơn độc, cũng chợt bàng hoàng nhận ra "ko còn ai cạnh mình"! Thấy mình như tách ra khỏi mình ban ngày, tối lại thèm cảm giác nói chuyện với ai đó thâu đêm, một cảm giác thèm của một người bình thường nhất!!!
    Nói cho cùng, ko ai có thể phủ nhận đi nguốc gốc của mình, rằng mình vẫn là một CON NGƯỜI! mà con người thì sẽ với đầy đủ những tình cảm sâu thẳm nhất trong tâm hồn mà mình thèm khát! âm ỉ nhưng cũng sẽ ngùn ngụt nếu có điều kiện xúc tác! một người hiểu mình khó tìm ra lắm nhưng cũng chắc ko khó lắm (bây giờ Mercury mới ngộ ra điều đó)! có điều phải là sự tình cờ thôi... rốt cuộc ông bà mình vẫn nghiệm đúng "hữu duyên.." nhưng cũng phải do chính mình nữa, và vẫn là vai trò quan trọng!
    Nhưng dù sao đây vẫn là những suy nghĩ hay, những kinh nghiệm ko phải ai cũng có được và chắc hẳn là tác phẩm của một người rất đặc biệt (hoặc đã từng có ý nghĩ cho mình đặc biệt - khác hẳn những người khác)
    Hình như trên avatar đã bảo rằng tác giả ko vào đây nữa (?) cũng ko mong tác giả sẽ đọc được bài mình nhưng nếu đọc được thì chắc đọc kỹ tác giả cũng sẽ thấy ra nhiều điểu tương đồng và rút ra được cái gì đó (cái gì mà từ lâu tác giả đã rút ra được) (?)
    Tự nhiên lúc nãy có cảm giác tò mò < lại bản tính con gái rùi :) > muốn biết azazuj là thực sự như thế nào? dù cũng có thể biết được chút ít và có thể suy ra được tổng quát nhưng tự nhiên muốn được đàm đạo với azazuj trực tiếp và được nghe azazuj nói trực tiếp ghê!! chắc chắn "sự nghe" của Mercury sẽ khác chắc chắn với "sự nghe" của các hàng đang nghe azazuj luận về tình ******** yêu... đang muốn phân tích và đánh giá sâu hơn... nhất thời chưa suy nghĩ ra những thiển ý đóng góp đầu nhức như búa bổ, buồn ngủ dữ dội, tay type ko nổi...! vậy thôi vậy!
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Đàm luận trực tiếp thì chưa chắc được nghe những điều mình mong đợi đâu bạn à. Những cái được gọi là "sâu thẳm" thì phần lớn chỉ có thể giao tiếp và biểu hiện qua những phương thức cũng "sâu thẳm" thôi.
  6. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bác thợ săn này đúng là kinh nghiệm thật, em đọc mà sáng dạ hẳn ra. Chả là tình cảnh em đau khổ đã lâu tán 1 em thiệt lòng mà không dính, nghĩ lại thì mình cũng đâu có thua ai, nó cũng có cảm tình mà(rất tiếc nhỏ hơn em 1 tuổi) không biét làm sao cả, cũng khá bảnh, nhà khá giả...vậy mà không hiểu luôn, em cũng có khiếu nói chuyện nữa chứ. Nhỏ đó là bạn thân của con em họ, hồi kia tụi tui thường đi chơi chung lắm...nhưng kể từ khi tỏ tình thì die ...luôn.
    Mong anh em góp ý giúp tui, hay có tài liệu gì về lĩnh vực này thì send cho em nhé
    PINGYING_CHIEUPHONG@YAHOO.COM
  7. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác này thì % con trai tử tế = 0 (????)
    Bác tưởng mình bác khôn,biết "lấy tinh thần cốt lõi" còn người khác không biết thế nào gọi là "biến thể" của Ma.Nhầm
    Con gái nhiều khi có 1 yếu điểm,đó là "biết gã là người không tốt,không tài giỏi,không v.v.. nhưng vẫn yêu==>>>Vì yêu,thế thôi,

  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Giáo sư Azazuj viết hay quá. Mong bác viết tiếp để em đưa cho target đọc, 2 đứa cười cho sướng. Kiểu này mà loại bớt được mấy chú thợ săn thì tuyệt cú mèo. Thế nhưng càng đọc càng thấy mình gà. Tuy nhiên có mấy chiêu như kể chuyện buồn cho target nghe để nó khuyên mình 5, 3 câu thì em lại dùng rồi từ khi chưa đọc cái này, nhưng nhờ bác em lại tham ngộ được thêm ít võ công.
  9. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh Azazuj phát hành tiếp đi ạ. Ủng hộ anh 1 sao nè.
  10. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác azuzi này chột rồi. Ai bảo bác viết hay quá, lên cả mặt báo nữa cơ chứ. thế nên bác ấy kô dám viết tiếp pà con nên thông cảm cho bác ấy. Vào phần info của bác ấy trước kia còn có cả trang web cá nhân của bác ấy cơ mà. Có cả ảnh của bác ấy nữa-rất rõ ràng, kô rõ giờ bác ấy đã xoá chưa-hình như là lang tử cô độc gì đó thì phải. Tội nghiệp. Bác ấy mà viết tiếp thì chắc là chẳng bao giờ có nổi vợ nữa. Mà biết đâu có khi sợ chẳng dám vào diễn đàn này nữa rồi. Các bác có kêu gọi thì... cũng chẳng ăn thua gì đâu.

Chia sẻ trang này