1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willow_81_vn

    willow_81_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vào ttvnol, vớ phải topic của bác Azazuj và topic của bác Nothingtolose6 (nhà nghiên cứu dầu khí kiêm kinh doanh sịp Thái).Chết vì cười!
    Em thấy bác giống Don Juan hay Casanova quá, nghe thì hâm mộ bác vì những bí kiếp tình trường , nhưng nói thật em thấy tội nghiệp cho bác vì "hễ gặp cô nào là bác lại lôi bí kíp ra sử, mất hết cảm giác rung động, yêu thương"
    Khi nào bác kiếm được em nào bác iu chân thật và thật lòng, nhớ báo với bà con ttvnol nhé. (Nhớ cất bí kíp của bác đi và đừng có dại show ra cho cô ấy bít)
    Hi vọng cô ấy không hơn bác 10 tuổi và đã qua mấy lần đò
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật, đáng nhẽ bạn Aza viết hết con mẹ cái cuốn này đi rồi hãy post. Giờ post lên bị bình tán bàn tính linh tinh mất mẹ hứng. Ở đời có phải cái gì cũng là thật, just 4 fun thì sao.
    Nói tóm lại, đọc để giải trí, để cười! Bác nào bị chăb theo đúng sách thì đừng tự ái mà lên nhiếc móc này nọ. Các cụ nói : Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
    mấy năm giời không vào ttvn, tự nhiên có thằng ở đâu gửi cho cái link này. ttvn vẫn có nhân tài. Hỏi khí không phải bác Aza là người HN phải không ạ??
    @ Đọc nghe quen quen , êhhhêh
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Có khi dạo này WC, bác Azazuj ko viết được. Viết cái này phải nghĩ chứ. Ko thì làm sao anh em cười được. Có khi phải mấy nữa mới có mà đọc.
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chú Canavaro xem thế nào đi, đúc rút được tí kinh nghiệm thì mời Aza đi uống bia đi còn ^%$&^ gì nữa!!!
  5. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em phải công nhận anh aza có một hiểu biết rất rộng về vấ đề này , về khoa tâm lí con gái thì chắ anh phải làm Su Phu mất . Vote cho anh 5* ủng hộ , cung li cái anh , 100% nhé .
    Em hoàn toàn ủng hộ anh về câu nói trước khi bót bài :" tranh tình trang ke an không hết , người lần không ra " , đấy là công băng xã hội phải không ạ . Nhưng em cũng xin góp 1 chút ý kiến như thế này :
    Em xin dẫn một câu :" Người viết ra tâm pháp , bi kip cần có một cái tâm , đó là cái tâm muốn giúp đời , giúp người và giúp mình . Còn nếu viết ra tâm pháp để giúp nhưng kẻ tiểu nhân mang lòng tham bẩn mà hại người thì đó là một lỗi nhục cho người sáng tạo ra cuốn bí kíp đó ". Em mong nhưng người sử dụng cuốn bí kíp của anh aza sẽ có được một cái tâm trong sach . Nếu dùng để có đươc người mình yêu thì không sao , nhưng nếu dùng để thành cái máy cưa , để rồi thịt hàng và giãy hàng thì ........ Chắc em không cần nói nữa .
    Mà mình cũng có môt câu này nữa : Bạn trai nào cũng có người thân yêu la con gái ( em ruột ,em họ hoăc bạn thân ) . Và bạn mong muốn người thân yêu của mình không phải chịu đau khổ . Vậy thì trước khi hại 1 người con gái , bạn hãy nghi xem liệu người thân của họ có đau khổ khi người đó bị hai không . Nếu là người thân của bạn thì bạn sẽ nghĩ thế nào , cuộc sống có quy luât bu trừ công bằng riêng của nó , nếu bạn làm người khác đau khổ thì rất co thể người tiếp theo phải chiu điều đó chính là bạn đó . Minh nói dài như thế không phải là giáo điều , dạy đời mà mình chỉ muốn nói :" xin các bạn , trong cuộc sống phải có một tấm lòng " .
  6. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuyện nghe chí lý và dễ thương ghê
  7. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có ai đó còn có tấm lòng như em nói thì việc gì Azuja phải viết những lời đó làm gì hả em. Có thể còn có người như em nói nhưng rồi cũng bị dòng đời xô đẩy thôi em ạ
  8. stupiddonkey

    stupiddonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên va vào box này, đọc một lúc 20 trang, điều trước tiên muốn nói là thực sự khâm phục bác aza. Đi hết một quảng đường dài, khen có, chê có, những lời tâm huyết cũng không thiếu, thiết nghĩ có lẽ mình viết thêm cũng là thừa nhưng cảm xúc lại không cho phép, đôi tay vẫn cứ muốn viết vài lời.
    Một quyển sách hay đâu có fải là tất cả các trang trong đó đều hay. Tuỳ vào người đọc cảm nhận và chắt lọc được những điều coi là bổ ích đối với mình.
    Chúng ta sinh ra được coi như một tờ giấy trắng, lúc đó ai đã biết đọc, biết viết, biết đối nhân xử thế. Trong thời gian lớn lên, dần trưởng thành con người fải học tập và rèn luyện nhiều mới có được những điều đó. Vậy học tập để biết galăng, biết đồng cảm, biết lắng nghe lại là xấu sao.
    Như trường hợp của bác Aza thiết nghĩ ban đầu bác có xấu thế nào nhưng qua năm tháng rèn luyện như vậy fải chăng thói quen galăng đã ngấm vào máu bác, ngày qua ngày bác thực hiện động tác dắt xe, kéo ghế, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, vậy bi giờ mạn phép hỏi bác "vô duyên" là gì? Fải chằng bác không còn định nghĩa được rõ ràng về nó.
    Thiệt tình nói nhiều thì ý nó cũng như thế thôi, không phủ nhận một phần ảnh hưởng không tốt của bài viết. Đối với cá nhân tui thì thấy mặt tốt của bài viết lại là phấn nhiều. Tốt , xâu, hay , dở, được, mất đó mới là xã hội.
    VOTE cho bác aza 5* ai cũng có một nữa của mình, vấn đề là nó đến nhanh hay chậm thôi. "Rồi sẽ tới lượt tôi" (thay cho lời chúc đến bác)
  9. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hay,nhưng em dek thích jống bác
  10. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh Azzu mất tích lâu thế? Bao nhiêu người đang ngóng anh trở lại đây nè.

Chia sẻ trang này