1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã đọc một lèo hết 20 trang, được và chưa được nhưng em thấy tuỳ bản thân mình thôi. Nói chung là học tập có chọn lọc. . Dù gì thì cũng phải cám ơn bác Azazuj nhiều lắm vì bác đã chia sẽ kinh nghiệm của bác cho mọi người. Chúc bác kiêm được người yêu đích thực và tiếp tục post bài cho anh em nhé. Kính bác một ly
  2. tnt372

    tnt372 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    sao không post tiếp đi.chờ lâu quá. đọc 1 lúc 20 trang thấy mình còn quá là ngu trong "cưa gái".Đọc xong thấy cũng có nhiều cái hay có thể áp dụng được lắm.Có thể nói pác rất có khiếu viết văn đấy.khi nào xúât bản nhớ nói tớ ủng hộ với.

    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một người nào
  3. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hay,hay!hum nay mới được biết.ngộ ra nhiều điều.
  4. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hum nay đi tán gái.oạch một quả đau wá!mới thấy mình đang còn non
  5. thankinhchapmach

    thankinhchapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác AZA!
    Dạo này bác ở ẩn lâu quá, Topic sắp DIE rồi. Bác mà ko post bài nhanh là Pà con trên này đến tận nhà bác khủng bố đấy. Làm gì có cái kiểu Post mấy bài rồi bỏ chạy thế. Đang đến hồi gay cấn thì đứt phim.
    Bác cố gắng thu xếp thời gian rồi post bài cho anh em trên này học hỏi kinh nghiệm.
    Kính bác!
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    he he. Đọc bài này thấy ghê. Không hiểu bác azizu này đã làm hại đời bao nhiêu cô gái rồi nhẩy. Cũng từ đó rút ra được một số kết luận:
    . Không biết có ai có thắc mắc không. Chứ em thấy, quaker và ajuzi là ai trường phái ngược hẳn với nhau. Một bác thì quan tâm, chăm sóc... một bên thì lại ăn bánh bơ, đội mũ phớt... . Có lẽ tuỳ từng loại con gái mà hai trường phái này có thể có tác dụng hay không. Nhưng theo kiểu bác quaker, em thấy nó thế nào ấy. Không nói yêu thì người ta biết làm sao được. Mà hầu hết đứa con gái nào chả mong lấy đuoc người yêu mình, hết lòng vì mình. Theo em nhận xét: Bác azizu này hơn bác quac cơ, lối cũ ta về... rất nhiều. Bởi vì các bác ấy tuy làm cho con gái thích, nhưng cái kiểu thích của các bác ấy, vẫn làm cho con gái ngại.(Theo kiểu vừa gần vừa xa, phớt tình tình phớt, theo tình thì tình theo ) ==> mặc dù trang tư vẫn "làm thế nào để cưa đổ một cô gái" toàn nói đến giường chiếu. Nhưng đối với một nhân vật đóng vai diễn: ngây thơ, trong trắng, chưa biết gì đến yêu. Hơn nữa lại rất biết yêu nạn nhân. Quan tâm, chiều chuộng, săn đón. (như thế thì mục tiêu chính các bác ajizu là các em trẻ non, ngây thơ, trong trắng, chắc hầu hết đều đang đi học ) Thế thì em biết ai nguy hiểm hơn ai rồi. Các bác nhẩy ? ke ke
    Mà bác ajizu này còn rất chịu khó tìm hiểu tâm lý phụ nữ nữa. Để đạt được trình độ giáo sư thế này hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức đây. Mà tất cả những mưu kế đó đều theo những nguyên tắc cơ bản:
    -Luôn tạo ra sự tò mò, một tâm lý gây ra sự kích thích. Cái này tuỳ từng loại người, phong phú, đa dạng theo sự sáng tạo của bản thân. Nhưng điểm mấu chốt có lẽ là: tạo ra một sự thích thú cho đối tượng. Luôn cố gắng đặt mình vào đối tượng (cái này là khó nhất đây) và cố gắng tận dụng được càng nhiều càng tốt những đặc điểm : "Yêu thích kỷ niệm, muốn giao tiếp, muốn được nói những gì mình thích, hiếu thắng muốn chứng tỏ mình, luôn mâu thuẫn trong tâm tưởng, muốn được hiểu và thông cảm. v.v..." Bổ sung một số thứ như: tò mò, muốn được chia sẻ... có lẽ càng phân tích bổ xung nhiều chữ v.v.. cụ thể thì sẽ càng dễ nghĩ ra các mưu kế. Đúng không nhỉ
    -Luôn nhằm một mục đích cuối cùng, một mục đích tối hậu, sau chót: đó là thịt cho bằng được nạn nhân "Phải luôn cố tỏ ra là mình đang rất xấu hổ, lấy hết can đảm mới dám nói chuyện, Như thế sẽ dễ đạt yêu cầu và sau này khi quen nhau sẽ dễ vợt hơn" Ngay khi bắt đầu làm quen đã tính truyện vợt đối tượng rồi. Ặc ặc... mà quả thật có tỏ ra mình non kinh nghiệm yêu lần đầu thì các em mới lao vào, trao thân cho chứ. ==>> bài này nối tiếng thì bác ajizu coi như mất mối rồi còn gì
    -Tận dụng tối đa: hoàn cảnh, thời gian, địa đỉêm. Có nghĩa là khi tính làm một truyện gì đó. Phải suy nghĩ xem: lúc nào thì lợi nhất, nơi nào là tốt nhất, tíên hành như thế nào là thuận lợi nhất....
    -"Hãy nói như 1 người anh trai nói chuyện với em gái. Bạn có thể bịa ra 1 câu chuyện buồn nào đó của mình, chẳng hạn như bạn thấy chán nản vào tương lai, hoặc gia đình có trục trặc, hoặc bị 1 người bạn thân lừa,v.v.. và bạn đang cần 1 lời khuyên, 1 người để tâm sự, Lúc đó đối tượng sẽ thoải mái nói chuyện với bạn, Đây là cách đánh = đường vòng,. Tuy hơi mệt nhưng phải chấp nhận khi đối tượng không có thiện cảm ngay với bạn, Hãy nhớ là luôn nói chuyện như 2 người bạn hoặc 2 anh em, tránh nói những vấn đề liên quan đến tình cảm. Con gái thường rất thích khuyên người khác, để tỏ ra mình là người hiểu biết. Bài này đánh vào điểm yếu này của X. Tuy nhiên khi X khuyên thì hãy cố phản bác lại, kiểu như anh biết thế nhưng anh ko thể làm được, v.v.." chỗ này có lẽ không ổn: nếu như kể khổ với đối tượng==> hoá ra là kẻ yếu đuối, nhu mỳ à. Có lẽ phải chuẩn bị thật kĩ khâu phản bác. Phải làm ra vẻ vì những lí do khách quan mà anh bị thế này, bị thế kia... Kiểu như số anh đen đủi.... Để ăn mày tình cảm của con gái mà không làm mất đi hình tượng bản thân. Bác ajizu này viết sơ sài thía này khéo làm chết oan bao nhiêu anh em ấy nhẩy ? (riêng em mà có cho abc ngay lập tức sau khi ăn mày kiểu này thì cũng kô bao giờ làm được :( )
    Ăn cơm đã.. lúc nào dỗi nghĩ típ
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vô chiêu thắng hữu chiêu.
    Các bác được gọi là cao thủ tình trường trong này ngoài đời lại lắm éo le đường tình...
  8. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ka ka ka. chấp nhận thằng cha aza viết truyện cười khá hay. Nhưng cũng chỉ là một thợ săn tầm thường thôi. ha ha ha
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mấy bài tâm sự của bác aza, quả thật đúng như dự đoán. Bác đang đi trên con đường tà đạo rùi, cưa gái kiểu vậy chỉ hại thân thôi chứ bổ béo gì. Cái quan trọng là gặp được người mình yêu thật sự thì ko làm được.
    Hơn nữa, em nói thật là cách của bác ko cưa được những em thực sự tinh tế và thông minh đâu, vậy nên chỉ một thời gian là đã chán, ko gắn bó được.
    Người ta gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi.
  10. ma_day

    ma_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hừm cái bài nì hình như tớ đọc trên tuổi trẻ online lâu lắm rồi thì phải bác aza viết hình như copi bên đó sang thì phải
    Còn đánh giá về cái bài đó thì noob wa''

Chia sẻ trang này