1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
  1. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết cũng kỳ công đấy nhưng gặp phải mấy cô bạn rắn như đá của em chắc tèo ạ. Vì để sang được gia lâm đường thì pác phải meet được vài requirements: (bạn em là gái ngoan nhé)
    - Các phải tốn khoảng 8 tháng để tạo được niềm tin (hehe pác có đủ kiên nhẫn thế không?)
    - Bác phải dẫn nó về ra mắt bố mẹ, và đồng nghiệp etc...
    thui chồng giục đi ngủ rùi mai post tiếp.
  2. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ mình lại đọc bài siêng như đọc cẩm nang săn gái gú của cái ong aza jì đó.mấy ngừi như aza với quác có viết báo gì kô thế.
  3. Rexar

    Rexar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    10.959
    Đã được thích:
    82
    cho em xin nick YM anh aza với
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Aza vào viện chạy thận nhân tạo hay sao mà chẳng thấy xuất đầu lộ diện, chỉ khổ anh em cứ ôm khư khư một nửa cuốn "Don Juan bí kíp" của bác mà không dám tập vì sợ tẩu hoả nhập ma .... . Mong bác sớm quay trở lại, chứ đang hay thì lại có điện như thế này anh em không "rịn" nổi
  5. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thợ săn có lẽ đã bị con mồi cắn chết!
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Anh em ơi, UP cái thread này lên đi, nó đang chìm dần rồi đấy. Cố gắng cầm cự đợi Aza trở lại. Ai lại nửa đời nửa đoạn thế này bao giờ ...
  7. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là phải ghi điểm cho công sức của bác thợ săn này, nhưng cái này thì thợ săn sành điệu chẳng dùng đến bao giờ, còn các em noob mà đem ra dùng thì hiệu quả chẳng thấy đâu, vô phúc gặp đúng em nai vàng là member của TTVN thì oy thoy, đúng là đổ nhưng mà ko phải cưa đổ mà nó đổ vì cười.
    Theo tớ thì cứ chia như này cho nó nhanh này:
    Có 3 loại nai:
    nai 1: chỉ cần tiền
    nai 2: chỉ cần tình
    nai 3: cần cả 2
    (tất nhiên có cả nai 4 là loại ko cần tiền lẫn tình, loại đó có rất nhiều bên trâu quì, ko xét đến ở đây)
    Với nai 1: xem yêu cầu của nai mà đáp ứng, nếu cảm thấy đu được thì chơi, loại này ko cần nói nhiều, tuy là có ko ít các nai đẹp, nai dễ thương thuộc loại này, ko ít chứ ko phải tất cả nhé. Với loại này thì tớ chịu thua, vì ko có tiền và nếu có tiền cũng chẳng ngu gì cho chúng nó để đổi lại mấy cái khác mà các em khác cũng chẳng thiếu!
    Với nai 2: tình cảm là cái duy nhất mà ta có thể hào phóng ban phát mà ko lo tổn hại gì đến sức khoẻ hay kinh tế, vậy là tốt quá còn gì. Nhưng cái gì cũng có cái khó của nó, với nai chỉ cần tình cảm thì đôi khi cần ở ta sự kiên nhẫn, sự chia sẻ cảm thông, mà cái này thì ko đem ra dạy được, vì cái này xuất phát từ con tim, chứ ko thể xuất phát từ lí thuyết hay công thức được. Nhưng vẫn có 1 vũ khí (gọi là vũ khí cho nó dễ hình dung, chứ ko phải là cách ko tốt) đó là sự chân thành, chân thành đến mức nào và người ta cảm nhận nó ra sao thì cũng lại do con tim và sự ... thông minh của thợ săn nữa. (chữ thợ săn chỗ này dùng ko hợp lắm, vì biết ai săn ai đâu)
    Với nai 3: Loại này hơi phức tạp hơn, nhưng quan trọng là vẫn có chữ "TÌNH" trong đó, ta cứ áp dụng bài đối với nai 2 và biến hoá thêm 1 ít thực tế đời thường vào nữa là ổn, có nhiều con đường đến trai tim đàn bà mà, mà đã có chữ "TÌNH" thì lo gì ko đến nơi được cơ chứ.
    Túm lại, Tình cảm con người và cách cư xử nói chung cũng như làm sao chinh phục 1 cô gái nói riêng, là thứ ko thể có công thức, bài bản, rập khuôn được, nếu muốn đó là 1 tình cảm thực sự, vì nếu ko phải vậy thì cần đến từ "lãng mạn" làm quái gì nữa? và điều quan trọng để 1 người thích 1 người khác giới để làm nên tình yêu đó là sự thu hút, sức quyến rũ ở lời ăn tiếng nói, cử chỉ , hành động...những cái này chẳng ai dạy ai được, có thể học được nhưng phải biết cách tự làm cho nó hợp với mình.
    Đơn giản thế thôi!
  8. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cấm gái đã có chồng hoặc đang trong thời gian cho .. con bú lên đây post bài
  9. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi! BÁc azazui đi vắng mấy hum mà nhà đã loạn xạ lên này. có cả mấy em vác con đến bắt đền này.
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Chiều hôm qua xách xe ra đường tìm hàng để áp dụng mấy tuyệt chiêu của Aza. Nói chung mặt mình vẫn còn quá mỏng chứ chưa đạt đến mức độ "đít khỉ" nên vẫn còn ngại khi làm quen. Bao nhiêu hàng xinh lấp lánh giữa phố phường thế mà mình chỉ biết có nhìn như ăn vã bọn nó thôi chứ chẳng đủ can đảm mà "dợt" theo bí kíp. Mãi tới gần tối, đi lòng vòng đoạn Thuỵ Khuê mới quen được một con đi xe đạp trông cũng sạch sẽ, đang học Trung Cấp Du Lịch, áp dụng đúng bài đi gần về nhà nó (qua bệnh viện E một tẹo) thì xin được số điện thoại, sướng muốn tắc thở luôn. 9h tối hí hửng nhấc máy gọi đến nhà hàng gặp luôn ông cụ Khốt Ta Bít nhà nó nhấc máy thế mới đau, bảo "cháu là bạn Thuỷ" cụ ấy quát: "có gì cứ nói với tôi". Chán. Mấy lần sau gọi điện đều gặp cụ ấy. Chả biết làm sao để "đánh lạc hướng chó" bi giờ ???

Chia sẻ trang này