1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bài này hay nhất và thực tế nhất ở đây. Phải vote sao mới được.
    Cậu thử đợi ở đầu phố nhà nó rồi lại giả vờ vô tình gặp lại xem sao. Tiếp tục à ơi, sau đó chịu khó làm thân ku ly đèo nó đi học.
  2. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    kiếm mấy cây căm mài nhọn rối canh lúc hàng đi học về thì rải mấy chục cây là sẽ có cơ hội kéo xe hàng về liền áh...
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Cảm ơn các bác đã chỉ giáo . Quả đúng vậy, gọi điện không được em đành dùng cái chiêu cù nhầy chầy bửa của các bác. Đi làm về em phi luôn vào đầu ngõ nhà nó, ngồi uống trà đá và hút thuốc lào vặt, hôm kia thì em không thấy nó thò mặt ra nhưng chiều qua thì khác, em vừa rúc vào ngõ nhà nó thì gặp nó đi chợ về. Hì hì, các bác biết nó bất ngờ như thế nào không? Nó tròn mắt nhìn em và hỏi: "Anh làm gì ở đây?" <--- câu này nghe rất mất cảm tình, chắc nó tưởng mình đến ... câu trộm chó nhà nó hay sao ??? Lúc ấy em cũng rất bối rối, đang không biết nói gì thì bỗng đâu miệng em buột ra được một câu mà em nghĩ rằng là khá chất lượng: "À ờ, anh muốn nói chuyện với em quá mà gọi điện cho em lần nào máy cũng bận". Nó phản pháo luôn: "Thế à? Nhà em làm gì có ai nghe máy nhiều thế?" Bắt nhời với em rùi, thế là em đứng bao hoa phét lác với nó khoảng 15 phút trước cổng. Tối thứ sáu này hàng sẽ đi uống nước với em, ối làng nước ơi
    phoenix_px2002 thích bài này.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 là chúc mừng anh-cô-đơn đã lừa đc em nó đi uống nước cùng. Gọi em nó là con hàng nghe ghê răng phết!!!
    thứ 2 là xin @ một số người cho rằng tác giả thread này là hạng tầm thường, rồi một số cô khác cho rằng thường thôi ..v.v rằng: bác Azza chả thường tí nào. Chỉ mấy người k hiểu biết hoặc chưa hiểu biết hoặc cố tình k hiểu biết mới cho rằng những j bác Azza viết ra là thường thôi
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Công tớ đấy nhé.
    Nhưng tớ nghĩ cậu nên mở 1 topic ở box tư vấn tình yêu. Bên đó tập trung rất nhiều cao thủ kinh nghiệp đầy mình, chít ít cậu cũng học được vô vàn ngón nghề từ họ.
    Lẹ lên.
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy cái topic nào truyền kinh nghiệm cho "mái" nhỉ,tòan thấy "trống " truyền cho "trống" thôi
  8. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Không hiểu sao tại hạ có một dự cảm rất xấu về sự thất tung của GS-TS Tâm Lý TD Aza. Sư huynh Aza sống khôn chết thiêng, nếu còn sống thì mau mau quay về TTVN viết nốt "Thợ săn chuyên ngành", còn nếu chẳng may sư huynh đã ... viên tịch rồi thì cũng nên hiện hồn báo mộng cho các huynh đệ biết để còn đăng ... cáo phó !
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Hỡi tất cả các sư huynh, sư đệ cùng sư muội - những người yêu thích thread này (đặc biệt là phần sắp phát hành mang tên - THỢ SĂN CHUYÊN NGÀNH). Thời gian qua chúng ta rất lấy làm khâm phục và cảm kích Đại sư huynh Aza, người đã không sợ mang tiếng Sở khanh, Don Juan, người đã không sợ bị một nửa thế giới này phỉ nhổ, người đã dũng cảm ngồi xổm trên dư luận, người không ngán bị tạt axit hoặc cắt cổ bởi những nạn nhân cũ của mình ... đã lao tâm khổ tứ dồn hết tâm huyết viết nên quyển bí kíp này, ngõ hầu chấm dứt tình cảnh "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra" trong tình yêu. Chúng ta phải có trách nhiệm với sự biến mất bất thình lình trong thời gian dài của đại sư huynh, chúng ta phải có trách nhiệm với người đã dìu dắt chúng ta vào con đường đánh bắt (bất kể gần bờ hay xa bờ -bất kể thô sơ hay hiện đại), và trên hết chúng ta phải có trách nhiệm với phần THỢ SĂN CHUYÊN NGÀNH cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Sự vắng mặt của Đại sư hynh Aza có thể do 02 nguyên nhân sau:
    1. Đại sư huynh đang "luyện công" cùng một loạt "đối tác" tại khu nhà nghỉ nào đó. Do hàng quá nhiều, quá hấp dẫn nên nhất thời quên mất huynh đệ chúng ta và phần hai của cuốn Thợ săn này
    2. Đại sư huynh đã không còn tại thế
    Vậy tôi xin mạo muội đề nghị như sau: tất cả những sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỉ, sư cô, sư bác và sư cụ ... yêu thích topic này, hâm mộ Đại sư huynh Aza chúng ta tập hợp nhau lại để tìm bằng được Đại sư huynh về. Để cho việc tìm kiếm có hiệu quả chúng ta hãy chia làm 2 nhóm: nhóm thứ nhất đi lục soát khắp các nhà nghỉ trên địa bàn Hà nội, khi đi nhớ phô tô thật nhiều tờ rơi với nội dung kêu gọi sư huynh trở về diễn đàn và rải khắp hang cùng ngõ hẻm. nhóm thứ hai với nhiệm vụ nặng nề và thiêng liêng hơn đó là đi dò la khắp các ... nhà xác trên địa bàn Hà nội, trong quá trình tìm kiếm nên lưu ý đến các ... Ban quản trang của các bãi tha ma trong và ngoài thành phố xem có xác chết vô thừa nhận nào không trong thời gian vừa rồi. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được Đại sư huynh hoặc thi thể của Người để còn biết đường ma chay và đúc tượng. Mọi người cho ý kiến đê !!!
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hôm trước còn thấy bác aza ngồi tư vấn tình yêu cơ... yên tâm bác ý ko chết đâu...

Chia sẻ trang này