1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Thử nghĩ xem aza có câu giờ không:
    -Bố cục tác phẩm rất hoàn chỉnh; dàn ý, câu cú rất sắc, chau chuốt (thỉnh thoảng có sai chính tả nhưng có lẽ aza cố tình?)--> khả năng là tác phẩm đã hoàn thành
    - Aza kêu bận. Các HLV, cầu thủ, ca sỹ bận chạy sô thế mà vẫn xuất bản hồi ký ầm ầm. Việc ghi lại những gì dã có sẵn trong đầu thiết nghĩ cũng không mất thời gian lém
    -Nghe aza nói về bản thân mình vài chỗ thấy mâu thuẫn. Phải chăng aza cũng gà mờ như chúng ta? Tác phẩm này có lẽ do aza chép lại kinh nghiệm của một cao thủ thợ săn nào đó? Nếu là vậy thì cũng có thể nói aza rất thông minh, vì biên tập ra dược 1 tác phẩm rất hay
    Câu giờ cũng có cái hay, để dành thời gian cho độc giả bàn luận. Tuy nhiên các anh em ở đây toàn mới nhập ngũ, ít kinh nghiệm chiến trường nên không có gì để bàn. Các chị em thì đa phần bị phong cách của aza chinh phục, chả dám ho he nhiều đâu.
    Cho nên aza cứ post một mạch đi, ít nhất là thể hiện đúng phong cách đàn ông của mình, hơn nữa giữ đúng lời hứa: phát hành 1 số/ 1tuần. Anh em xin lắng nghe và vote *****
  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Đọc bài của mọi người, aza có vài điều muốn nói
    Điều đầu tiên mà aza muốn nói tới ở đây, đó là khi viết bài này, aza ko hề muốn thể hiện mình, cũng ko hề muốn các bạn bình phẩm hay tìm hiểu về aza là con người như nào. điều chính yếu nhất mà aza muốn là anh em có thể học hỏi đc j từ những bài viết trên của aza. Có thể qua đó để đi tìm TY cho mình ko.. đấy mới là mục đích mà aza muốn khi bỏ tâm huyết viết bài này..
    aza gà cũng đc, ko gà cũng đc, thợ săn hay con mồi cũng đc, quan trọng gì cái hư danh, nhất là khi lại là cái hư danh trên mạng, aza hết cái thời đấy rồi. anh em quan tâm làm cái gì.
    Điều thứ 2 mà aza muốn nói, đây là topic dành cho các anh em học hỏi kinh nghiệm, nên những điều mà chị em viết ở đay, khen , chê, động viên, chửi bới (kể cả qua pm lẫn mess) aza đều coi như ko biết, nói ngắn gọn là ĐIẾC.
    Điều thứ 3 là về chuyện một số bạn bảo aza cóp nhặt, chắp nối bài này... OK... bạn chứng minh đi, bạn có thể search google, yahoo, v.v... hoặc đưa ra bất cứ 1 đường link nào có bài viết giống hoặc mang nội dung tương tự như bài của aza (nhớ để ý thời gian post bài nhé) thì aza xin nguyện lock acc vĩnh viễn luôn. Đây chẳng qua là aza muốn các bạn tôn trọng công sức, tâm huyết của aza bỏ ra...thế thôi.
    Điều cuối cùng. aza sẽ hoàn thành tác phẩm này.. nhưng thực sự là aza quá bận. sáng 6h30 đi làm, nhiều hôm tối mịt mới về, còn gia đình, bạn bè. còn công việc. các mối quan hệ xã hội khác, thế nên ko thể hoàn thành nhanh đc... Mong anh em cố gắng chờ đợi và ủng hộ
    Thế đã nhỉ...

  3. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào topic này và được đọc 1 bài quá hay, rất mong tác giả của nó sẽ hoàn thành tác phẩm và có nhiều tác phẩm hay như thế cho anh em học tập nhe :P
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nhu vậy hình như là hơi quá khắt khe thì phải.Cuộc sống muôn màu mà, đôi khi bạn cũng cần phải có mánh khoé một chút thì mới cảm thấy cuộc sống không nhàm chán và vô vị.Con gái cũng có chút mánh khoé của mình và con trai cũng có mánh khoé riêng của con trai.Ở đây tôi thấy rằng aza không hề sai.Trên tư cách là một người con gái bạn có công nhận đó phần nào đúng không.Tôi không bênh aza bởi tôi cũng là con gái, nhưng hãy khách quan mà nhìn thẳng vào vấn đề chứ.
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    He he, hình như nhiều bác quên mất 1 điều là : Aza cũng cần phải lấy vợ chứ. Bôn ba thế này thì làm sao mà kiếm được,
  6. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cuốn 2 chương 1: Phân tích tâm lý con gái và các mẫu thường gặp thiếu rồi đồng chí ơi, mới có hàng loại ngoan còn các loại khác chưa thấy, bổ sung đê.
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đi nhé, chào thân ái và quyết thắng, làm ơn đừng quay lại nhé! Chúc em vui và sớm nhận ra rằng mình là 1 đứa cám hấp!
  8. long_coco

    long_coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    bác aza thân mến!
    Đọc bài viết của bác,ấn tượng đầu tiên rằng bác là một người hiểu biết và tôi đoán rằng cái mệnh của bác là mệnh mà các cụ nói là Đào Hoa.
    Hoặc nói theo HOROSCROPE thì có thể bác sinh vào tháng của cung Thiên Bình, vì hầu hết những người này đều có nụ cười rất duyên và thánh thiện của của thần vệ nữ!!!
    Nói như vậy thì có thể thấy bác đã là thợ săn từ trong trứng nước rồi! Trời sinh mỗi người một vẻ,riêng về khoản TÂM TÌNH( tâm lý, tình cảm) bác hơn hẳn người khác thế nên tôi và mọi người mới có thể đón nhân được một Bộ kiến thức gần như chuyên nghiệp của bác về lĩnh vực này Như vậy là không thể không cám ơn cho những nỗ lực của bác!
    Tuy vậy như tôi đã nói vì nhiều lý do,cũng như vì nhiều hoàn cảnh khác nhau hay suy nghĩ khác nhau mà cách tiếp cận của mọi người với "tác phẩm" của bác sẽ theo nhiều chiều ,thế nên theo suy nghĩ của tôi về tác phẩm của bác là quá "cực đoan"!
    tôi xin góp ý với bác về cách dùng từ, cách suy nghĩ của bác thể hiện trong "tác phẩm" là không thể chấp nhận được! Hy vọng đó chỉ là câu nói bông đùa, mang tính giải trí đơn thuần!
    Chú aza chú định viết bộ 2 như mục lục mà chú pót lên hả!
    liệu chú có làm nổi khôngAnh ngi ngờ vì chú còn quá trẻ hoặc giả như suy nghĩ của chú còn quá là non nớt! Vì sao ư? vì chú có gia đình, có bạn bè, có các mối quan hệ xã hội và chú còn là con ong chăm chỉ làm việc suốt ngày nữa chứ! vậy thì chú đâu còn thời gian mà " trải nghiệm thực tế" và "đúc rút thành kiến thức " để mà còn phổ biến,! Thế nên nếu chú có lao tâm khổ tứ mà pót lên thì hoạ chăng là những chuyện huyễn, bịa đặt hay như có nghe thiên hạ đồn thế! Đứng trên những suy nghĩ, dẫn chứng như vậy nếu mà có lệch lạc thì đúng là thảm hoạ nếu bạn đọc nào lấy đó là bý kíp của mình để "hành xử".
    Mong chú đừng làm quá đáng lên! hãy đễ những câu chuyện chỉ là giải trí!ok?
    Dù sao thì đọc truyện của chú rất hay! Đọc qua mà làm tui nhớ lại thưở Ô MAI MƠ!!!!
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới đọ lại, xin phép bác được bỏ vào Blog của em để tiện theo dõi nhé
    chúc vui
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Ngồi ngáp ruồi mãi chán quá ....
    Cứ vật vạ, lang chạ mãi ở cái thread này mà Aza tiên sinh vẫn táo bón thế mới đau chứ

Chia sẻ trang này