1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    anhcodon_hn có giọng văn đặc sắc ra phết, nhiều khả năng sẽ là một aza thứ 2 đấy.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hi.. Ý bạn Mai Anh Tuấn là "ấy" **** free cơ!
    1 thằng bạn em cũng khoái trò này lắm, không những ấy free mà còn cày cả tiền **** để chơi bời đập phá +... yêu gái nhà lành
    Nó còn dụ dỗ em là "**** giàu + thoáng lắm mày ạ!" nhưng mà em bảo nó là "mày còn nhục hơn **** vì mày là... **** của ****" , cu cậu cay lắm nhưng mà sướng quen rồi nên cóc dứt ra được.
    Thiện tai thiện tai! Xin lỗi mọi người em phải đi xúc miệng!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 14/09/2006
  3. bluerose78

    bluerose78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo hết toàn bộ topic. Hồi hộp mong chờ cái chương cưa gái có chồng của Azza. Liệu có giống phương thức của cưa gái có người yêu ko? Chắc sẽ ko ổn đâu. Vì tớ nghĩ có chồng rồi thì sẽ khác nhiều đấy, nhất là khi họ xuôi chèo mát mái, ko có trục trặc gì.
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Có lẽ Aza không nên post phần cưa kave và gái có chồng, có gia đình rồi lên nữa. Anh em thanh niên chúng ta dẫu có chơi bời vẫn phải đẳng cấp, phong độ.
    Chưa vợ chưa chồng thì không nói làm gì. Tán tỉnh, phang rồi bỏ nó cũng chỉ là cái gì đó vui vui chỉ để thoả mãn cái tôi của anh em ta. Mặt khác cũng là để bổ sung cho các chị em những kinh nghiệm cần thiết, do sự thiếu sót trong hệ thống giáo dục của chúng ta mang lại, trước khi lập gia đình. Chúng ta có yêu, phang rồi bỏ nhiều đến thế nào thì bất quá cũng chỉ mang tiếng là nghịch ngợm, chơi bời mang tính chất thanh niên chưa vợ. Thế thôi !
    **** thì lại khác. Bọn ấy bóc bánh trả tiền. Chỉ duy nhất phục vụ nhu cầu sinh lý. Tán tỉnh, cặp kè với dạng này tự nhiên hình ảnh của anh em bị nhếch nhác hoá. Thành loại ba vạ, ma cô, đầu đường xó chợ. So với những gì chúng ta có được từ bọn ấy (tẩn free, tiền cung cấp ...) với những gì chúng ta đánh mất (hình ảnh, phong độ ...) quả thực là một trời một vực. Như bạn gì ở trên đã nói là "**** của ****", thế chẳng nhục nhã lắm sao?
    Còn với phụ nữ đã có gia đình, chồng con rồi thì thiết nghĩ: nếu mình có dã tâm với người ta thì chẳng hoá ra mình trở thành một thằng khốn nạn. Mình là kẻ vô công rồi nghề chỉ nhăm nhe phá hoại hạnh phúc gia đình người ta? Mình trở thành một chuyên gia cắm sừng lên đầu những ông chồng bất hạnh?
    Chắc chắn một điều luôn đó là kể cả khi người ta lấy nhau, kể cả là có mấy con rồi thì nếu muốn chúng ta vẫn có thể "công thành". Chỉ có điều hơi tốn công và cầu kỳ thêm chút đỉnh thôi.
    Con người mà, ai chẳng có lúc thế này, thế nọ. Ai chẳng có lúc yếu mềm, bâng khuâng. Nhất là phụ nữ. Vì thế nếu chúng ta chỉ cần giỏi về tâm lý phụ nữ cỡ 1/2 Mr. Aza là anh em có thể giật hàng.
    Khi đó chúng ta được cái gì ngoài tai tiếng: cướp vợ người khác, phá hoại tổ ấm của người khác. Xin thưa, cái điều này là tội lỗi nhất và bỉ ổi nhất mà một thằng đàn ông có thể làm. Có ai hãnh diện nếu mình làm được điều này không?
    Chưa kể là với những ông chồng bị giật vợ. Khi họ phát hiện ra vợ mình thất tiết liệu họ có buông tha cho vợ họ và anh em ta không? Đàn ông ai chẳng sợ nhất và căm thù nhất là có kẻ ngủ với vợ mình. Khi đó đặt địa vì là anh em thì anh em tính sao nhỉ? Có phải là vớ ngay khẩu súng săn hai nòng mà cho cả đôi gian phu, dâm phụ đi ra mắt Diêm Vương không? Hay anh em tạt axít? Hoặc anh em vác dao bầu mà ăn thua đủ với người ta?
    ...vv...
    Chưa kể sau đó gia đình người ta tan nát. Vợ chồng con cái ly tán mỗi người một nơi. Khổ đau, dằn vặt suốt đời. Cái này nói thực nếu anh em ta cũng dám làm thì chỉ chuốc được cái hoạ vào thân và bị người đời phỉ nhổ.
    Đôi lời cùng Aza và anh em. Đừng trách tại hạ lắm chuyện ! Chơi bời thì cũng phải đẳng cấp. Nhất định rồi ...
  5. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ ae ta ai cũng có đẳng cấp như anhcondon_hn đã nêu, nhưng tuỳ từng đối tượng mã chúng ta cần dùng nhưng thủ đoạn và đòn hiểm để hạ những con mồi,
    đã là gái có chồng mà chúng nó ko lăng nhăng, thuộc loại vớ vỉn thì ae chúng ta cũng rất khó mà tìm đường vào để mà diệt, vì thế ae cần bác aza viết thêm chương này để học hỏi thêm kinh nghiệm,
    hôm nay là 16/09 rồi chắc mai mới đc đọc bài của bác Aza
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Bác nên sửa nick thành gianphu
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Up nào! Trang 2 rồi!
    Tớ thì chót nghiên cứu kinh - kệ hơi nhiều nên không ham hố lắm chuyện XXX
    Theo quan điểm của tớ thì ai nghĩ đến XXX nhiều mà không được XXX nhiều thì Rất Khổ, ai nghĩ đến XXX nhiều mà được XXX nhiều thì Vẫn Khổ, ai hoàn toàn loại bỏ được XXX khỏi đầu óc thì Cực Sướng! (Vớ vỉn sau này mình giống Uncle mất )
    Dù bạn có say mê XXX hay không thì topic này vẫn rất đáng đọc bởi vì nó... bằng cả box Tâm Lý và box Truyện Cười gộp lại ý chứ!

    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/09/2006
  8. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này không hiểu ý em lăm.
    Cưa **** ở đây ý em không phải là cưa để làm người yêu mà cũng không phải là cưa để free gì cả.
    Anh em ta nói thẳng ra kiểu gì chẳng có lúc đi với ****.Ma đi với **** mà theo kiểu ăn bánh trả tiền không thì nó không sướng mà cũng đếch vui vẻ gì.
    Ý em là ở đây đi choi làm sao hiểu tâm lý chúng nó khiến chúng nó cũng có chút cảm tình với mình thì lúc lên giường nó mói nhiệt tình ,cũng sướng hơn.chú đi với **** mà gặp rồi lên giường rồi đi về thì chẳng có gì thú vị ok.
    Mà **** cũng có nhiều loại,lắm lúc VD lên sàn gặp mấy em ngon lành các bác mà phi vào nói tiền nong cũng không ăn thua mà lắm lúc à ơi lại được việc ok
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khớ khớ... có title rồi! Cám ơn Gà nhá! Vào đây up cái nào!
    Vụ "ăn bánh trả tiền" của bạn Mai Anh Tuấn mình không có kinh nghiệm thực tế nên cũng chả bít hóng hớt gì
    Chán! 17/9 rồi mà không thấy số mới của bác aza đâu. Bác này chỉ giỏi thất hứa!
    Về nhà nghiên cứu tiếp quyển "Yoga toàn tập" vừa mua xong vậy. Sách của bọn Tây có khác, nông cạn + hời hợt, chả hiểu qué gì về châu Á, chỉ được cái in đẹp! Quyển "Yoga - Quyền năng và Giải thoát" của bác Tinh Tiến nhà mình mỏng dính, bé tí nhưng mà hay hơn nhiều
    May mà em iu không hay lên net, em mà bít mình toàn lai vãng vào cái topic này ngâm cứu chắc cho mình về hưu non luôn quá
  10. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    mong số mới của bác lâu ưé bài rất hay.............................................................rất tâm lý

Chia sẻ trang này