1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được quynhnle sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 18/09/2006
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Xin phép Mr Aza cho mượn topic nói chuyện phiếm với anh em tí nhá. Trong lúc chờ đợi tập tiếp theo của bác mà anh em cứ im như thóc thối thế này không khí nó nặng nề quá.
    Vừa sang bên box "Tư vấn tình yêu" về. Có một tình huống buồn cười quá. Rằng yêu một ẻm được 7 tháng rồi. Từ lúc yêu nhau đến nay chỉ nắm tay "xơ xơ" thôi, chưa "nàm" gì. Bỗng dưng ẻm nói cần suy nghĩ lại. Rằng ẻm thấy mình hơi linh tinh. Ẻm đề nghị eng hạn chế tần suất gặp nhau. Đồng chí Nông Văn Dền kia cứ cuống cà kê hết cả lên. Bấn. Chả biết thế là thế nào. Đành post lên nhờ anh em tư vấn ...
    Qua câu chuyện này, ACD nghĩ rằng đây là một tình huống rất hay xảy ra trong tình yêu. Đặc biệt là với anh em gà non sau rất nhiều hy sinh và mất mát mới chăn được hàng. Mất thời gian. Mất tiền. Mất sỹ diện. Mất bạn mất bè (vì ít đi chơi với chúng nó). Lao tâm khổ tứ. Thất tình lục dục thay đổi xoành xoạch. Thậm chí trong quá trình cưa cẩm. Nếu nhà con hàng nào có chó dữ có khi anh em còn bị khuyển nhà nó bợp cho mấy nhát vào mông. Đi không đi được. Ngồi không ngồi được. Đứng lại càng không. Chỉ còn nước nằm sấp cả tháng giời.
    Hoặc giả hàng nó nhất thời ngu, lỡ lời đồng ý với anh em khi chúng ta ngỏ lời. Vì hiện lúc ấy chả có ma nào hơn anh em. Thâm tâm hàng vẫn mong ngóng một thằng cha căng chú kiết nào đó hoành tráng hơn. Khi đó sau một thời gian ngăn ngắn. Hàng sẽ dành thời gian để review lại vấn đề tình củm của mình với anh em. Về sự hài lòng mà anh em ta mang lại cho hàng, xem sự lựa chọn của hàng có sai lầm lắm không .v.v.. Và thường nó hay giãn ra chút chút để làm cái điều ấy.
    Xin thưa với anh em. Cái giai đoạn này là giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Vì tâm lý chung anh em gà non hay tin rằng: nhận lời yêu ****** rồi thì mày là người của ông. Coi như xong. Lúc đó hay xao lãng sự quan tâm của mình đối với hàng, chứ không còn được "trên cả tuyệt vời" như dạo trước. Lúc này mà mấy con bạn thối mồm của nó đá đưa vài câu kiểu thọc gậy bánh xe. Nó xem nhiều phim tâm lý Hàn Quốc. Nó vật ngửa anh em lên bàn mổ. Rồi mỗi đứa trở thành một bác sỹ pháp y. Móc moi từng chi tiết anh em đem so sánh với Jang Dongun hay Bae Young Il trong phim. Xem đã đạt chuẩn quốc tế chưa? Hay bất thình lình cái thằng bạch mã hoàng tử trong mơ của nó lù lù xuất hiện. Là rất mệt.
    Có thể hàng nó chưa dứt anh em ngay đâu. Nhưng chắc chắn là nó cứ ngâm tôm như thế. Còn chán mới cho mình xáp vô trở lại. Lúc này anh em thế nào nhỉ? Chắc cũng xám hết mặt như chú kia. Mặt mũi đần thối như ị ra quần. Vò đầu bứt tai tìm nguyên nhân. Mà còn lâu mới tìm được. Rối. Quẫn mà.
    Sau đó anh em cuống cuồng khởi động lại bộ máy chiến tranh. Lại suốt ngày nhằng nhẵng bám đít nó. Chăm chút từng ly từng tí để lấy lại tình cảm và sự mặn nồng của hàng .... Vậy có khác chó gì anh em phải tán nó lần nữa ?
    ACD thú thực cũng không có nhiều nhặn gì lắm kinh nghiệm tình trường. Nhưng trong tình huống này theo ACD là anh em không bao giờ được để nó xảy ra. Không để xảy ra bằng cách nào? Rất đơn giản. Từ khi nó nhận lời yêu mình. Cố gắng trong vòng 3 tuần đến một tháng sau đó anh em làm cái lễ hạ chày. Anh em thực hiện bài đóng gạch, nghĩa là phang. Đưa đất nước và một số thứ khác nữa vào khuôn khổ. Giống như anh Nguyễn Tiến Tùng nói ngày xưa.
    Biết là điều này vô cùng khó thực hiện đối với cách anh em mới chỉ yêu 1 hoặc 2 lần. Hoặc với những anh em vì đọc báo "phụ nữ" và "hạnh phúc gia đình" nhiều nên bị nhồi nhét cái tư tưởng "tình yêu trong sáng". Hoặc giữ cho đêm tân hôn. Toàn những điều vớ vẩn. Lỗi thời.
    Thế nhưng vì đại cuộc anh em vẫn phải thực hiện. Vẫn phải phang hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Cái này là khổ trước sướng sau thôi. Hàng nhá. Nếu là lần đầu tiên (mà cái cái này anh em nào cũng khoái) thường rất khó. Nếu không muốn nói là cực khó. Theo kinh nghiệm của bản thân. Kết hợp với tham khảo các ý kiến của nhiều bậc đàn anh đi trước. Thì chúng ta ngoài việc lợi dụng thời gian, địa điểm, khung cảnh ... để mà dẫn dụ nó. Thì còn cần đến một số kỹ năng kích động, khơi mào (cái này anh em tìm hiểu qua một số tài liệu chuyên ngành. Ở đây tôi không đề cập).
    Phải làm cho chúng nó không thể trì hoãn nổi sự sung sướng nữa. Tuy vậy, không phải đã là xong xuôi hết. Chúng nó dù đê mê, đờ đẫn nhưng vẫn phản ứng quyết liệt đấy. Nhiều anh em tác nghiệp cả tối thế mà cũng chỉ dừng lại ở việc lột được cái vỏ của vòng 1, vòng 2. Đến vòng 3 thì hàng cố thủ rất chặt. Chịu.
    Anh em nên nhớ rằng đã làm thì làm dứt điểm. Đã đến đoạn này rồi thì kiểu gì cũng phải hạ chày. Không thể khác. Bỏ lỡ, thì tối sau đến chơi chỉ có ngồi nhà. Đừng hòng nó rời hang.
    Lột được vòng 1 và 2 OK rồi nhé. Đến vòng 3 chúng ta cần thêm một chút vũ lực. Một chút sức mạnh. Đừng quan tâm nó phản kháng thế nào. Sống chết cứ lột cho bằng được thì thôi. Nếu cái đó làm tốt thì cái vụ kia lại đơn giản, nhẹ nhàng. Lưu ý với anh em nào thư sinh là nên thể dục thể thao đều đặn. Cái vụ lột này là mệt lắm đấy nhé
    Đọc đến đây có thể anh em cười tôi vì cho rằng cái đó phải đến từ sự dâng hiến. Tự nguyện. Không cưỡng ép. Rằng làm thế thì khác nào nông dân .v.v. Nói luôn nhé. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh em. Nhưng để chúng nó tự mời anh em xơi thì có lẽ anh em phải mất từ 1 đến 2 năm cặp kè. Nâng niu, chiều chuộng. Khiến nó tin tưởng mà ệch ra rồi nhắm mắt lại. Gọi là người tình tuyệt vời đấy. Nhưng tiêu chí này không phù hợp với Thợ Săn. 1 đến 2 năm/con thì 3 con là hết mẹ nó đời giai còn gì.
    Anh em ạ. Hàng trông thế thôi. Khi chưa abc gì thì còn tinh vi lắm. Còn õng ẹo lắm. Còn cân đong đo đếm nhiều lắm. Gin mà. . Anh em còn khổ vì chúng nó.
    Ấy thế mà khi bị phang rồi thì ngoan ngoãn như con mèo con. Gọi dạ. Bảo vâng. Lúc nào cũng lo ngay ngáy rằng mình lừa xong phắn. Thế mới lạ. Nhất là đối với anh em nào "làm ăn một cách uy tín và kinh nghiệm" . Khi đó anh em khỏi lo việc giữ hàng. Chắc chắn không bao giờ lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như em Nông Văn Dền bên box TVTY mà tôi nêu trên.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ối bác anhcodon ơi!
    Bác nói thế tự dưng em thấy sợ quá!
    Thế em phải tìm cách "ấy" bằng được để giữ người iu à?
    Chít em rồi, đang luyện đến giai đoạn cần "tâm vô tạp niệm", giờ lại phải "ủ mưu" đưa bé nhà em lên bed thì bao công sức tu tập của em đổ xuống sông xuống biển hết mà lại không có gì đảm bảo là sẽ thành công
    Mới lị làm thế em thấy làm thế nó cứ "tàn độc" thía nèo ý! Thôi đành hi vọng không có thằng Jang Don Gun nào lù lù xuất hiện vậy! Giê xu ma A la đà Phật
    Mà các bạn gái cho tớ hỏi có cần phải làm thế thật không nhỉ????????????????????????????????????????
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 18/09/2006
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Công nhận là bên TVTY có nhiều nhân tài hơn bên này, đúng chuyên nghề hơn có khác. Giải pháp mà chú côđơn lo lắng thì bên kia có cách giải quyết từ lâu rồi. Theo như 1 cao thủ bên đó nói thì chuyện nên duyên giường chiếu là 1 hành động đẹp, rất trong sáng và tự nhiên , còn chú nào cứ dấu dấu diếm diếm, lén lút thậm thụt có nghĩa là đạo hạnh còn non kém ===> bảo sao gái nó nó không tin tưởng, trao đặc ân khia thác cái mỏ vàng của nó.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    ????????????????????????????????????
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Oẹ. Lại là bác chấm phẩy đấy à? Sao tôi chui rúc chỗ nào cũng gặp bác thế? Vừa thấy bác tuyên ngôn là: box tình bạn ăn chay trường, tôi chạy vội về viết thêm tí đóng gạch. Bác ngay lập tức giương ra cái khẩu hiệu "đạo hạnh". Hỏi bác: có phải cái đạo hạnh của bác nó nằm ở dưới rốn 20 phân không?
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Các chú cứ bàn linh tinh. Anh nghĩ nếu có abc thì cũng *** thể 100% giữ chân đâu. Các chú cứ nghĩ to tát.
    Ngẫm mà xem !
  8. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chung quy lại là tất cả ae đều fải khổ fải sở vì cái "đạo hạnh" mà anhcodon_hn đề cập
    acd_hn lần sau pót bài viết thì đi thẳng vào vấn đề nha, quanh quẩn có mỗi việc fang thôi mà viết dài thế, để ae đọc mỏi cả mắt, để tâm trí đợi chờ bác aza trở nại chứ
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh em có gì cứ khuyên bảo nhau từ từ, không nên to tiếng. Đừng để chị em trong này dè bỉu là "mấy thằng hục hặc chỉ vì chuyện cưa gái" (chứ chưa phải vì gái)
    Em thì chả biết gì đâu, chỉ xin hóng hớt là: làm trai mỗi người một trí, người đến với gái chủ yếu vì tình bạn hoặc tình iu, người đến vì mái ấm gia đình, người đến vì XXX...
    Túm lại ai làm việc của người đó. Ở đây bác aza chỉ bàn đến phương pháp, còn mục đích thì tuỳ anh em thôi. Thế nhẩy!
  10. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ông nào thích thể hiện kinh nghiệm thì ra lập topic khác nhé,đừng vào đây khoe tài khoe giỏi,dây máu ăn phần.Đọc xong buồn cười vãi,loại con gái cụp đuôi theo ông kiểu ấy thế kỉ 19 nhiều fết,ah,trên Lai Châu,Sơn La cũng vẫn còn 1 ít

Chia sẻ trang này