1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Thừa giấy nhiều quá. Vẽ voi tí cho zui nhỉ. Nếu không giống voi lắm thì hẳn là anh em cũng chẳng nghĩ rằng mình đang hoạ lợn
    Kể cũng lạ. Giai gái. ********. Tình yêu. Hôn nhân. Sinh con đẻ cái. Tưởng như là điều bình thường nhất trong các điều bình thường trên thế gian này. Là một lẽ tự nhiên như nụ sẽ sinh hoa, hoa kết thành quả vậy. Thế nhưng chính cái điều bình thường nhất ấy lại mang đến cho nhân loại vô vàn cảm xúc. Nào là hạnh phúc. Nào là đắng cay. Có khi lâng lâng bởi thăng thiên. Nhưng cũng lắm lần vỡ mặt vì ... độn thổ.

    Nếu nói rằng một nửa thế gian này là phụ nữ. Ắt hẳn nửa kia sẽ bao gồm: đàn ông, Pê Đê, Lesbian, ái nam, ái nữ, và thái giám .... Xét theo đó thì tỉ lệ phụ nữ sẽ lớn hơn tỉ lệ đàn ông. Có lẽ chính vì lý do này mà các bác Đạo hồi nhà ta đến giây phút này vẫn cho phép mình lấy ít nhất 4 mụ vợ.
    Nhưng đời vốn đầy rẫy những bất công. Trong khi tài nguyên phụ nữ dồi dào khắp nơi khiến cánh đàn ông chúng ta khai thác (xúc than) tẹt ga mệt lử, rên ư ử. Thì ở đâu đó trên thế giới này,. ie: một số vùng nông thôn ở Trung Quốc chẳng hạn. Vẫn xảy ra tình trạng cả mấy bố con, anh em phải dùng chung hàng. Để rồi khi nó sinh con ra không biết cái thằng bé ấy là con hay là em cùng bố khác mẹ của mình. Còn ông bố thì cũng phân vân: chả hiểu nó là con mình hay cháu nội. Đến khổ !
    Khốn nạn hơn nữa là tại các trại lính ở các vùng xa xôi hẻo lánh,. vd: Sahara ..v.v... Các chiến sỹ của chúng ta thậm chí lắm lúc bức văn xúc quá mà hùng hục cắm đầu cắm cổ tước đi sự trong trắng, ngây thơ của cả mấy chị ... lạc đà.
    Đấy là nói về ********. Từ đây trở xuống nói về tình yêu
    Đối với những kẻ đào hoa. Thật chẳng khác nào cái bóng đèn tuýp thắp giữa cánh đồng vào buổi đêm. Các cô các chị, thậm chí cả các bà cứ như con thiêu thân lao vào kiểu cảm tử quân. Sống chết không quan trọng. Miễn là được bám vào cái bóng tuýp hấp dẫn ấy. Chỉ cần anh ban cho một nụ cười, một cái hẹn ... là ối zồi ôi, mất ngủ đến cả tuần.
    Gớm chết, tranh nhau, oánh nhau, thậm chí là triệt hạ nhau để giật hàng. Và nhiều khi những kẻ chiến thắng ấy cuối cùng lại bị chính hàng của mình, anh chàng đào hoa ấy, nó đá cho tung hết cả lông đuôi, sống dở chết dở, quằn quại như .... chó dại !
    Tôi ở đây không bàn đến các loại bài vở. Các chiêu thức như trong "thợ săn" này đâu nhá. Chỉ nói những gì thuộc về tự nhiên.
    Tiếp. Lại còn những chú hẩm hiu. Suốt đời ôm mối chân tình to vật vã. Thế nhưng dí vào tay em nào cũng bị chối từ. Thậm chí con nào phũ nó còn phang thẳng cái guốc cao gót nhọn hoắt vào mặt. Đôi khi đen đủi là mang danh "độc nhãn" đến hết đời. Các đồng chí ấy một mực yêu là cưới. Bắt bố mẹ nuôi lợn tạ chỉ rình mang đi dạm ngõ. Xua lợn khắp làng ấy vậy mà dạo chán lại về. Có nhà chết toi nào nó mở cổng mời vào đâu. Trong lòng những ước ao: giá như cái thằng ôn đào hoa kia nó rơi vãi cho mình một em thôi. Thế ****** cũng mãn nguyện lắm rồi ...
    Buồn cười nhỉ. Nhưng đời mà. Còn biết làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật phũ phàng. Nhưng có cách nào dần dần thay đổi được cái sự bất công ấy không? Chắc chắn là có. Chúng ta đang ở Việt nam, nơi chị em dồi dào cả về số lượng lẫn chất lượng. Chứ không bất khả kháng như cái ví dụ tôi nêu trên tại Trung Quốc hoặc Sahara.
    Anh em nào đọc đến những dòng này của tôi thì tin chắc rằng anh em cũng đã xơi tái hết gần 40 trang của cuốn "Thợ Săn" này rồi . Và hãy tin rằng đây chính là chìa khoá để mở dần cánh của sự công bằng trong t/d, t/y.
    Chúc anh em sớm đắc đạo !!!
    phoenix_px2002 thích bài này.
  2. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Bác aza tuy nội công thâm hậu , sinh lực dồi dào , nhưng vẫn còn 1 khuyết điểm " Sai hẹn với hàng cũng kéo dài thời gian , có khi mất công sức anh em ra gây dựng "
    hix bác để anh em chờ lâu quá .
  3. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ kinh nghiệm aza truyền lại như thế cũng quá đủ để tái lập công bằng xã hội rồi. Phần "TSCN-một đẳng cấp mới" thì có lẽ không cần phải biết vội, khi nào anh em ra đường ra ngõ mà thấy tên nào cũng là thợ săn (như mình) thì có lẽ mới phải cần đến phần nâng cao đó. Nên kết thúc ở đây thôi. Các anh em cũng nên "cầu mình hơn cầu người", xông pha đi thôi, rồi sẽ thấy những gì mình trải qua còn hấp dẫn hơn nhiều những gì mà ta chỉ có đọc thấy trên sách vở ấy chứ. Thế nhẩy [​IMG]
  4. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Có mấy chiêu của Azza tôi đọc, áp dụng cũng hay hay, đi với các em thường xuyên dùng:
    - Mang theo 1 cái bút.
    - Khi đến đón em, luôn để cái để chân nên, rôi khi em ra thi galant hạ xuống cho em
    :) ngoài ra chưa áp dụng được những chiêu cao siêu hơn
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ha ha... trong lúc đợi bác aza về đọc mấy bài của bác anhcodon cũng vui phết! Bác cứ tiếp nhé!
    Cái topic này đúng là tiếp lửa cho anh em rất nhiều. Ai chưa (hoặc chưa dám) có người iu thì sẽ thấy tự tin và máu lửa hơn vào vụ mấy cái vụ "đánh bắt" còn người có rồi thì cũng bỏ được thói "an phận" để tiếp tục khám phá những "chân trời mới"
    Tuần rồi em cũng đi "câu trộm", cảm giác như thi đại học lần nữa ý Buồn cười nhất là cái chiêu "cầm nã thủ" - do tự em sáng tạo ra lúc cưa vợ em - vẫn hiệu nghiệm, xin chia sẻ với anh em đồng môn:
    Hai đứa bước vào cửa quán cafe, em tự nhiên như ruồi lùa lấy tay bé kia cùng lúc hơi ghé vào tai bé "Cầm tay em không người ta tưởng anh trai đi chơi với em gái" kèm theo một nụ cười hồn nhiên tinh nghịch (chứ không phải khả ố nhá )
    Hớ hớ... chiêu này em dùng lần này cũng mới lần thứ 2 và cả hai lần đều thành công mỹ mãn, các lần sau thì cứ thích là túm thôi, túm tay chán rồi lân ra chỗ khác
    * Chú ý: vào đến bàn là buông tay, lúc đứng lên đi về lại túm cho tới lúc ra đến chỗ để xe lại buông
    Chỉ định:
    1 - Bạn đã tạo được ấn tượng là người vui vẻ, hơi tinh nghịch, hồn nhiên (như trẻ con ý - bài tủ của tớ )
    2 - Nên chọn địa điểm là những chỗ hơi đông người (nhưng mà lại toàn người lạ) để bé không dám "kéo co" với mình + có sẵn điểm đỗ (để không cần phải kéo dài thời gian túm tay làm bé ngại) ======> lý tưởng là quán nước, nhà hàng, rạp
    3 - Hai người chỉ mới có "tình ý" nhưng đã quen biết từ trước (tức là trong mắt gái bạn khá là "có bảo hành")
    Cách này nhanh gọn, hiệu quả, hi vọng giúp được 1 số anh em vẫn đang lấn cấn ở giai đoạn 1 trong 4 giai đoạn căn bản Cầm tay - Hôn - Check - Phang mà các cao thủ trong này đã đề ra
    Thử đi rồi nhớ vote 1 * cho tớ nhé! Goodluck!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 23/09/2006
    phoenix_px2002 thích bài này.
  6. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    oh , hay đấy hay trong lúc chờ , anh em chia sẻ những kinh nghiệm của từng người góp lại cũng đáng kể đấy
  7. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Topic này dài quá,hôm nọ tớ mới chỉ đọc xong hai trang đầu-->định đem áp dụng,nhưng lúc gặp lại quên mất.Hôm nào dỗi tớ kể cho,sao mình ngố thế
  8. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hí hí chú L đây phải không?Sao lại ra nông nỗi này
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ cũng chỉ là "lùn thủ" thôi, nhưng sau khi ngẫm lại tư tưởng mà các cao thủ trong này đã truyền đạt thì tớ có ngu ý thế này:
    - Giờ bạn càng gọi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự thôi =====> cần chấm dứt ngay trò mè nheo xin lỗi như đàn bà thế
    - Gặp người ta, nói gắn gọn: "Anh tệ quá em nhỉ... Anh không xứng đáng với em... anh xin chấp nhận mất em lần nữa"
    - Té ngay lập tức không để bé nói câu nào, không nhắn tin, không gọi điện... cho đến khi bé gọi (thẩn nào chả gọi ) =====> tiếp tục ý trên (nhưng lời văn phải khác 1 chút )... cứ thế, cứ thế... kiểu gì bé chẳng quay sang thuyết phục bạn rằng bạn "không phải là không xứng đáng chỉ phải cái lọ chỉ phải cái chai..."
    - Độ 3 lần như thế thì bạn ra vẻ là "đã bị thuyết phục"
    Túm lại là bớt ủ ê, sướt mướt, yếm thế đi... càng làm thế càng chỉ tổ bị gái nó "củ hành" thôi
  10. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chính thức đọc xong! Mình kéo nó lên để gọi Aza viết tiếp.Mình dùng cái này để làm vui lòng cô gái mà mình yêu thôi.Chứ mình không thích cái kiểu ''''thịt''''-->''''giẫy'''',mất thời gian cưa cẩm lắm.Mấy cái mà Aza viết mình thấy cũng bình thuờng,không có gì là xấu cả,vậy mà có bác lại chửi um cả lên,...Nói chung ở đây các bác dùng nhiều từ trong lúc chửi mà mình mới nghe lần đầu ,thấy cũng hay hay
    anhcodon_hn có truyện gì nữa không?Kể tiếp đi
    Hỏi mọi người là bên TVTY cũng có một thành viên cỡ Aza phải không?Topic dài hơn 40p cơ à?Các bạn cho xin cái link được không?
    Định kể cái truyện của mình ra,nhưng lại ngại các bạn bảo là gà qué chạy lung tung-->thôi.

Chia sẻ trang này