1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bên tvty có topic "Làm thế nào để cưa đổ 1 bạn gái" đó, bạn giở trang 1 hoặc 2 là thấy, 102 pages rồi, chi tiết, công phu hơn của bác aza nhưng mà không buồn cười bằng
    Khuyên bạn 1 câu nữa: theo các cao thủ ở 2 topic này thì khi cưa không nhất thiết lúc nào cũng phải tâm niệm "luôn làm bé vui" ====> dễ tạo hình ảnh một thằng hề, một thằng bạn nhí nhảnh như chó cảnh :D
    Lúc làm bé vui, lúc lại làm bé hơi buồn, lúc làm bé thư giãn, lúc lại làm bé phải nghĩ ngợi ====> bé mới nhớ ta, không dứt được hình ảnh ta ra khỏi đâu
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 25/09/2006
    phoenix_px2002 thích bài này.
  2. Toyo

    Toyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời khuyên này(Tiếp thu)
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Vẫn lăn tăn cho dù cái "đống rơm" kiến thức mà Mr Aza post lên đã khá kềnh càng rồi. Ấy là cái mục giãy, bùng, chạc hàng. Giãy thế nào cho nó nhanh, nó gọn, nó nghệ thuật ... là cả một vấn đề. Có thằng nó còn lải nhải vào tai mình rằng: "Tôi đá chúng nó lên bờ xuống ruộng mà bọn hàng vẫn quý tôi như bố nó". Thế mới lạ ! Chả hiểu chúng nó ăn cái gì mà tài thế? Hay cũng chỉ thần khẩu hại xác phàm ???
    Thế nên tại hạ rất băn khoăn khi cái cuốn Thợ Săn này chưa được bổ sung cái phần tinh hoa ấy. Phần vì tại hạ trước nay đã đá con nào là con ấy nó trở mặt từ yêu sang ghét mình như chó, ghét đến xúc đất đổ đi. Thậm chí nhổ vào mặt mình có con nó cũng chẳng mảy may áy náy. Thêm nữa là khi tham vấn một số bạn dê đồng liêu chúng nó còn kể ra những vụ khá bi hài khi anh em quất ngựa truy phong.

    Có những con bức xúc, thiếu kiềm chế, khi bị người yêu bỏ nó cay cú lắm. Hễ mà đang ngồi với lũ bạn cám hấp của nó mà lỡ có con nào trong số ấy chập cheng nhỡ mồm nhắc đến tên thằng kia là y như mặt lạnh tanh phán "Thằng ấy chết rồi". Thế mới đau. Anh em ngưu thể an khang, chẳng mệnh hệ gì ấy vậy mà nó khai tử mình không cần xin phép.
    Rồi như chưa hả dạ nó tiếp tục sửng cồ. Nó vén quần lên tận bẹn, vỗ bôm bốp đỏ hết cả đùi mà rống tên anh em cùng họ hàng, tổ tông, cụ kỵ, ba đời chín kiếp lên mà rủa, mà thoá mạ không tiếc lời. Chửi đến nỗi hai mép bọn trào ra trắng xoá !!!
    Cũng có con nhẹ nhàng dịu dàng hơn. Khi mình bùng chạc thì nó khóc đứng khóc ngồi. Lại còn doạ tự tử nữa chứ. Cái loại sướt mướt chậm hiểu này là mệt lắm. Nói thế nào chúng nó cũng không nghe, làm như mình mà thôi nó thì đời nó thành ra "Đời Cô Lựu" ngay không bằng. Thậm chí nó còn quan tâm săn đón mình nhiều hơn. Oánh vào tâm lý anh em. Ai thần kinh yếu có khi đến lúc bỏ được loại hàng này thì chính bản thân anh em cũng dằn vặt, vật vã dài dài.
    Mình cố dứt, bỏ được nó thì khi ấy nó chuyển ra hận. Mà của nợ. Cái bọn yêu thiết tha này khi chúng nó hận thì cũng hận khủng khiếp. Mấy cái vụ anh em bị dội nước luộc gà lên người, bị cắt d..., bị rạch mặt, bị tạt axit ... cũng bởi cái bọn yêu lắm hận nhiều này mà ra. Tuy nhiên cái tình huống này cũng không thường xuyên lắm vì đa phần chị em phụ nữ không có gan và hứng thú để làm mấy cái việc trên . Trừ một số giời sinh ra đã trọng nghĩa khinh tài, chém giết chẳng nề hà kiểu mấy con quỷ cái Lương Sơn ngày xưa ...
    Lại cũng có những con hàng lạ lắm. Khi anh em thôi nó. Nó lặng im chấp nhận. Không hỏi han. Không van nài. Về nhà nó không ăn, không uống, không ngủ nghỉ. Mắt thâm quầng, đỏ hoe. Bố mẹ anh em gặng hỏi các kiểu cũng chỉ lắc đầu. Các bậc phụ mẫu, các ông anh bà chị của nó bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng bi đát, tan nát của con em mình. Và tất nhiên họ sẽ tìm ra. Đó là do anh em nhà dê chúng ta đã làm khổ con em họ.
    Ôi zồi một thằng bạn học của tại hạ từng phải bỏ việc, bỏ của chạy lấy người khi bị 2 thằng anh (1 anh ruột, 1 anh họ) của con người yêu cũ nó tận lực truy sát. Đến giờ ku ấy đã dám thò mặt lên Hn đâu.
    Nói chung là vô vàn tình huống, vô vàn trường hợp dở khóc, dở cười xảy ra khi anh em ta thực hiện cái công đoạn cuối cuả quy trình ISO lừa xong phắn. Bản thân tại hạ đến giờ này vẫn chưa tìm ra cách nào khả dĩ để khiến cho khâu chót này nó xuôi chèo mát mái. Kiểu thiến lợn không chảy máu thuở nào ... Xem ra còn khó hơn cả việc giật hàng !!!

    phoenix_px2002 thích bài này.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bác ancodon nói thế em lại càng sốt ruột!
    Bớ đại ca aza ở đâu về ngay cứu nguy cho bọn đàn em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Vợ em cũng có hai thằng anh hầm hố, thêm cả ông bố vợ đặc công về hưu cũng đang còn khoẻ lắm. Em mà té không đúng bài bản, để vợ em nó thù thì híc... ba bố con nhà ý tổ đội chém em bươm xác
  5. quythankinhnhivienchi

    quythankinhnhivienchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hix các pa nàm em chóng mặt quá trời sao phải khổ vậy chứ. Nhu iem nè toàn bị cưa thui các bác nên chuyển đề tài đi thôi. Thời đại nào rùi mà phải vậy nam nữ bình đẳng mờ.
  6. quythankinhnhivienchi

    quythankinhnhivienchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ích lợi gì thì tui đây ko hỉu nhưng nói toạc ra như vầy anh em làm ăn sao đây? lộ hết trơn rùi hix mất công đoc toét cả mắt bắt đền nè đền đi chứ huhu đau mắt quá
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Oẹ. Oẹ...
    Ối giời. Mật xanh mật vàng
    Cứ tưởng là mình vừa đi qua Hồ Thiền Quang ....

  8. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trời, quỷ sứ,
    Hổng biết là Giai hay Gái nữa mà viết là ae cảm động thế, giọng wen wen, hình như đứng ở Hồ Thiền Quang nhiều rùi thì fải ha
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài đầu mà không biết nghĩ như thế nào
  10. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ali đọc tiếp đi, hay lắm, ko chừng lại đi áp dụng trong tối nay nuôn
    Good luck !!

Chia sẻ trang này