1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. www1

    www1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ae!
    [blue] Xin chào tất cả ae thợ săn Em mới đọc qua các bài của bác AZA mà cảm thấy rất cảm phục xin gửi đến bác lời cảm ơn trân thành nhất
    Em đọc xong bài của bác là em đi thực hành ngay tự tin nên rất nhiều
    Nhưng mà thật không ngờ mọi việc em đã thực hành đúng lời bác dạy + thiên thời +địa lợi +nhân hoà (con hàng đã quen từ trước đỡ mất thời gian vào các chuơng đầu) lên em đã thành công đưọc 9/10
    Chuyện là thế này : khi em rủ được con hàng đi chơi (ăn đêm "cũng ra phết" )như lời bác dạy em đã đưa hàng vào ....những lời "ruồi" mật nó đã sa bẫy (con này tâm hồn ăn uống "kế đánh vào điểm yếu của đố phương")đường ta đi đã rông mở mừng quá!!!!
    Đến lúc ra về em chưa kịp thực hàng các chiêu thức học được như là "đưa hàng về phòng" thì hàng có vẻ muốn thịt em trưóc ( tay nó vòng tay qua người em ... còn 1 vài cái nữa em không muốn kể ra nữa) em đến lúc đó em run hết cả tay chân em yếu bóng vía (em ko có kinh nhiệm đuơng đầu với loài cáo này đây không phải gà rùi)
    bấy giờ em đẩy hàng ra và bỏ chạy nói đến đây chắc nhiều bác bảo em ngu ,về đến nhà nằm ngủ thì mới thấy mình ngu thật biết thế thì thịt nó luôn cho rùi nghĩ đến lại thèm
    Đến hôm sau ! gặp lại hàng nó đã trở lại bình thường mặt mày tươi tỉnh như chưa có chuyện gì đến đây mới biết mình còn non quá đúng là ngựa non hắu đá
    Em muốn nói với các bác nào nếu gặp tình huống như của em thì lên thịt nó ngay đúng như lời bác AZA đã dạy giờ thì khó mà thịt lại được
    có thế thôi ae àh báccó cách nào giúp em "máu "lên trong lúc ấy thì nói ngay nhé! [/blue
  2. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bác này gặp cáo nên có chút bối rối,cơ hội còn nhiều,cứ tiếp tục phát huy đi
  3. buiduyhaquan

    buiduyhaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác Aza dạo này thế nào rồi, sao lâu ko post bài cho bọn đàn em hoc tập. E đọc bài của bác từ đầu, em rất tâm đắc với những gì bác viết, và cũng tâm phục với những gì bác đã làm. E tính hộ bác rồi, bác mở topic này thì đa số mọi người ủng hộ bác trừ một số thằng nó ghét bác, Nhưng bác đừng bận tâm vì ko có ai được tất cả mọi người yêu quý cả đâu.
  4. Miss_Thuy

    Miss_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ! đọc có mấy bài trong topic này thôi mà tui run hết cả người với loài cáo .... rồi ! Chắc kiếp này phải đi tu cho cái thân được yên ổn
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hic... chưa chắc!
    Các thầy tre trẻ trong chùa bây giờ cũng đóng SH, lên sàn, tập thể hình... ầm ầm kìa!
    Nói chung đen phải chịu-dại thì chết, chả trốn đi đâu được
    phoenix_px2002 thích bài này.
  6. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước ko biêt e này thế nào, mồi chài nhiều quá hay sao mà kiếp này đã sợ
    ko biết có khi ngựa wen đưòng cũ, sang ăn chay niệm fật, tối đi làm hàng ....................... xxx
    a di đà fật
  7. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong rùi. Ahhhhhhhhhh có 02 lần online mệt quá. Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Tuy nhiên các bạn chưa bàn đến tình huống các vệ tinh của hàng dùng bạo lực để khống chế nhau. Tôi cũng phải suy nghĩ về tình huống này và đưa ra ý kiến mới được
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hớ hớ... thế thì tốt quá! Gặp phải tình địch võ biền, cục súc thế này là may lắm đó
    Nên nhớ: địch càng manh động ta càng phải bình tĩnh, địch càng vô sỉ ta càng phải lịch thiệp, địch càng cay cú nhỏ nhen ta lại càng phải ra vẻ hào hiệp vô tư
    Con gái sợ nhất gặp phải những thằng vũ phu, động tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bạn đừng đua theo tác phong đầu gấu vô học của mấy thằng đó làm gì! Quan trọng là:
    1 - Bịt mũi mà cố làm thân với máy thằng đó - dần dần biến thù thành bạn
    2 - Mô kích, chia rẽ chúng nó, phải thật khéo (gái mà bít thì đứt)
    3 - Trước mẹt chúng nó đừng có mà làm gì để chúng nó nóng mắt lên (để giành các hành vi âu yếm, thân mật vào những lúc chỉ có bạn+nàng thôi)
    4 - Các chiêu khác với đồn nhiều địch (đã được các cao thủ đề cập trong 2 bí kíp)
    Túm lại tình địch mà chỉ những thằng thế này thì nói thật là bóng bạn sáng lừ rồi! Vấn đề còn lại là... bảo toàn tính mạng
    Nhiều anh em trong giới thợ săn đã từng đi viện vì lý do này ====> bài học rút ra: đừng có mà đẩy nhanh tiến độ quá trong lúc cái thằng đầu gấu kia nó cũng đang điên vì tình
    Cứ thận trọng, từ tốn, cái loại đầu gấu có biết cưa gái éo đâu, cưa mãi éo đổ thì sẽ có lúc phải nản thôi, mình cứ lấn dần dần sao cho đến lúc thằng dog ấy cúp đuôi chuồn thì mới bập vào cũng không muộn mà
    Giả sử cầm tinh con chó mực gặp đúng thằng nó vừa gấu cứng lại vừa trì thì tốt nhất là té, chết vì gái là cái chết quá dại
    Nhược bằng yêu quá rồi thì đành chọn hạ sách "ăn thua đủ" với nó vậy: đăng ký lớp võ + chịu khó giao du với các đại ca xã hội đen (nhớ là phải tầm đại ca máu mặt, nghe đến đã vãi đái, chứ mấy thằng choai choai giao du làm éo gì cho phí tiền, bọn ngu ngu ấy chỉ đâu đâm đó, mình cũng vạ lây bỏ mẹ) hoặc công an. Nói thật bác nào là CA bỏ quá cho em, CA với XHĐ bây giờ thì cũng như nhau cả ý mà
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 27/09/2006
  9. anhtuan1811

    anhtuan1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác Azza đăng nốt phần cuối hộ em với.Chưa có đoạn cuối em ko dám áp dụng Đoạn đầu. Nhỡ chúng nó thù quá quay ra tạt axit vào em thi đi đời trai.Mà đã bị tạt axit vào mặt rồi Thì chỉ còn nước đi tán mấy con sứt môi lồi rốn thôi.Bí kíp lúc đó chắc chỉ còn để ngắm
    Được anhtuan1811 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 27/09/2006
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng xuất đầu lộ diện thì áp dụng được. Nhưng đằng này từ khi bén mảng đến nhà Hàng, hôm thì xe vỡ đèn còn nhẹ, hôm có thằng dằn mặt bảo biết điều thì đừng đến nữa, nếu tiếp tục đến ko biết gạch đá từ đâu rớt xuống đầu thì chỉ có con chuồn chuồn là thoát thôi. Thiện tai thiện tai. Thằng bạn tôi (tất nhiên ko phả là tôi) nó kể rằng một lần vác chuông đi đấm xứ người bị bị trai làng cho tụt quần nội đầm vừa thề thốt vừa xin lỗi chúng nó. Ôi không biết nói thế nào nữa.
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/09/2006

Chia sẻ trang này