1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Sao các chú tối dạ thế nhẩy? Thế gian này có đến 3 tỷ phụ nữ, trừ 1 tỷ các con mụ già, 500 triệu bọn dở hơi, cám hấp, thối tai, hôi nách ... thì chúng ta vẫn còn đến 1,5 tỉ hàng để khai thác kia mà.
    Con gái nhà lành. Con gái nhà ngu. Nói chung còn nhiều lắm. Sao cứ phải va chạm với cái lũ bảo kê trí óc nằm hết ở bắp tay bắp chân thế hử???
    Nếu gặp tình huống có đầu gấu đang ve vãn em thì tốt nhất là tránh xa ra. Em mời các anh đầu gấu cứ ăn vã thật lực đi. Em tình nguyện ngồi sang mâm khác.
    Săn gì thì săn. Giỏi gì thì giỏi. Mạng mình đếch giữ được thì chả lẽ vác bí kíp đi săn cô hồn ngoài nghĩa địa à?
  2. kasaruba

    kasaruba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị loại mấy em da đen trong số 1.5 tỷ kia đi nhé. Hôm trước xem mấy em hoa hậu da đen giới thiệu - hết muốn sống. Cái vụ mấy cha bear - head theo tôi thì thế này: Anh em đánh giá thằng dog kia thuộc loại gấu gì. Nếu nó gấu vừa vừa thì thiết nghĩ anh em cũng nên cương lại. Bác aza đã nói, thợ săn đúng nghĩa là dung hoà của nhiều cá tính, bản lĩnh. Theo tôi , đầu tiên là phải biết tự vệ đã rồi làm gì thì làm, gấu thêm được 1 tý càng tốt . Còn nếu như thằng kia là loại gấu chó, hay sủa hay cắn mà con hàng lại để nó lởn vởn bên cạnh lâu đến độ anh em phải nhiều lần hoãn binh thì lại có 2 khả năng: 1 là ngưu tầm ngưu mã tầm mã ?" con hàng này phế phẩm rồi (vứt), 2 là em nó đang bế tắc hoặc bị khống chế - cái này chắc là có nhiều cách giải quyết nhưng nếu là tôi thì cứ bỏ của chạy lấy người đã, có gì tính sau :D.
    Góp vui 1 vài thiển ý cho thread này khỏi xuống trang 2
  3. www1

    www1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác!
    mẹ kiếp hôm nay đen thế chiều đi học gặp con hàng định rủ mình hàng ra uống nước (nước chè or nhân trần thui ) thế mà nó rủ ngay mấy con bạn nó nước chè ko uống gọi ngay côcacôla laị còn cóc dưa ... mình thâý mà sót nhưng tuân theo lời chỉ dạy cuả bác AZA là phải Galăng lên khi con bạn hàng trả tiền mình bảo thôi để anh trả cho
    thế là chúng được nước đòi đi ăn chè thập cẩm (chắc loaị này max lắm vì có đã dám bỏ tiền ra ăn đâu ) nhưng cũng cắn răng vì tương lai cuả hàng
    ăn xong laị rút $ ra trả (sót ghê bao ngay dành rụm ) tưởng thế đã xong ai rè chúng lại rủ hàng đi ăn Quâỷ nóng đến lúc này thì giật mình (sao bọn này ăn lắm thế ko biết chắc là lâu ko được ăn vì có"GÀ "trả $ ) mình cũng nhẹ nhành đi theo nghĩ rằng đã cố thì cố nốt đến khi trả $ giật mình khi sờ vào túi móc mâý lần may mà vừa đủ
    không biết có bốc được hàng ko nhưng vài lần thế này là em tiêu
    NẾU BÁC AZA CO NÊN THÌ BẢO DÙM EM CÁCH BỐC HÀNG MÀ KO CẦN TỐN "culy" NHÉ!!
    CẢM ƠN BÁC TRƯỚC
  4. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Phải đầu tư thôi bác ạ , bác có chè với lại quẩy là còn nhẹ đấy . em thì chả yêu đương gì nhưng mà nhìn nó màu mở riêu cua , hix làm em thèm . đầu tư ko ít ( em tính sơ sơ cũng tầm gần 3 triệu ) .
    nào là nhà hàng này nào là quán kia . không ngại khó ngại khổ . vẫn chưa có dịp . thế mới đau em . chả nghẽ đang đi đường lại em ơi vào nhà nghỉ . thằng em em nó bày cách cho .... uống thuốc . ôi trời thế vô học quá em ko thuận . thôi thì cứ phải đầu tư , chắc có ngày em nó cũng nhận ra ko ai ăn ko được của ai cái gì
    em nó mà thích ăn chè với quẩy thì em mừng quá .
  5. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0

    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 29/05/2008
  6. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái này theo sách người ta gọi la "ngu thì chết chứ tội tình gì đâu".Cò cưa kiểu này thì có còn lâu mới có hàng mà dùng.To đầu rồi mà còn dại thế.Chắc là mới đi săn gái lần đầu đúng ko?Còn phải hoc tập nhiều lắm.
    Mà này đi tán gai chỉ học tập kinh nghiệm của đàn anh thôi là chưa đủ đâu, hãy chịu khó tìm một con bạn thân mà hỏi tâm lý con gái cho nó chính xác vào.
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @vờ đúp: ga lăng thế đủ rồi. Đừng để nó chăn. Lần sau mà mời nó đi uống nước thì lựa lúc nó có một mình thôi nhá. Đừng dại mà chường cái mặt ra lúc nó đang đi với cả một tiểu đội những con bạn nhảm nhí của nó.
    Không tỉnh đòn là thành ga lăng nhăng đấy!!!
  8. www1

    www1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác!
    cảm ơn các bạn vì lời khuyên trên
    em mới tập đi săn mà đâu có kinh nghiệm mấy lên mới vào đây học hỏi kinh nghiệm của các tiền bối
    Mà sao lâu rùi không thấy bác AZA post bài lên nhỉ
    Các bác tính thế nào đi chứ để lâu cái thread này tụ hạng mất
    có gì chỉ giáo các bác cứ nói
    thế đã (đến giờ đi thực hành tiếp chương 2 của thợ săn rùi)
    Em chào các bác
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Sáng nay cafe với một bác khách hàng ruột. Nói chuyện lòng vòng thế nào ông ấy lại tỉ tê với mình về chuyện vợ con. Rằng trước khi ông ấy tự gói đời giai của mình cất vào ngăn kéo thì ông ấy bị một em Yên Bái bám nhằng nhẵng. Không đơn thuần nói bỏ là bỏ được vì cặp với nhau 4 năm rồi.
    Các anh em biết đấy, mới đầu thì là chúng ta tán tỉnh các chị em. Một thời gian nữa thì chúng ta phang chị em. Nếu lúc này mà dứt ngay thì chả nói làm gì. Vẫn còn đơn giản. Nhưng nếu anh em mềm lòng cứ tặc lưỡi kiểu "Nốt lần này thôi là ****** phắn" thì sẽ dẫn đến tình trạng nhùng nhằng kéo dài khó xử lý. Lúc này anh em sẽ xuất hiện một tình cảm khác đó là trạng thái chuyển từ yêu sang thương. Sâu sắc hơn và cũng gắn bó hơn. Đặc biệt với những con hàng biết ăn biết nói và nó yêu anh em thực sự.
    Khi ấy anh em sẽ rơi vào tình cảnh: bỏ thì thương, vương thì tội rất khó xử. Bỏ nó thì ân hận, dằn vặt mà có khi nó chẳng cho mình một cái cớ nào để bỏ nó cũng nên. Hoặc nó doạ nọ, doạ kia, doạ tự tử, doạ đi tu. Tâm lý mình cũng hoang mang chứ. Nhưng nếu cứ mãi nhùng nhằng như vậy thì đời anh em sẽ khốn nạn ngay. Chả bao giờ có hạnh phúc với một người mà mình chỉ có tình thương thôi đâu.
    Anh bạn mình rơi đúng vào tình cảnh như vậy. Dạo ông ấy gặp bà vợ bây giờ ông ấy thích lắm rồi nhưng khổ một nỗi là em Yên Bái kia bám dai như đỉa. Thứ bảy nào cũng lò dò đến nhà chơi, nấu cơm, ăn cơm với cả gia đình ông bạn mình. Em này lại khéo sống nên rất được lòng bố mẹ người yêu chứ. Các cụ cũng chắc mẩm là đây là con dâu tương lai của mình. Bác bạn mình cứ mỗi lần gợi ý hoặc nói xa xôi mấy vẫn đề như: không hợp nhau lắm, chưa muốn lấy vợ ...v.v .. là chị chàng kia lại chạy đến khóc lóc với mẹ bác này. Tình thế rất nguy kịch chả biết làm sao dứt điểm được em này để đến với em kia.
    Đang khi khốn khổ khốn nạn bác bạn mình mới nghĩ ra được một tuyệt chiêu khiến em kia tự nguyện rút lui trong hoà bình và êm thắm. Số là gần nhà bác ấy có một chị nhà giàu rất hay đi xem bói, xem về bô bô bà ấy, cô nọ, thầy này, cậu kia hay lắm, linh lắm. Bác bạn mình mừng như bắt được vàng, chạy ngay sang nhà bà kia hỏi địa chỉ, tên tuổi của 3 bà thầy bói hay nhất. Xong, bác ấy hộc tốc chạy đi gặp các bà bói ấy, dúi cho mỗi người 500k bảo rằng ngày ấy, ngày ấy đưa cô bạn gái đến thì nói thế này thế này.
    Xong. Bác về gặp em Yên Bái ấy, chở đến nhà mình nấu cơm ăn cơm. Trong bữa ăn có nhắc đến chuyện cưới xin nọ kia. Nói trước mặt gia đình. Em kia cùng cả nhà chắc mẩm: cuối cùng thì happy ending rồi. Bác ấy gài thêm một câu: mẹ ơi, có phải xem ngày xem giờ gì không? Bà mẹ đốp luôn: "có chứ, cưới xin là chuyện hệ trọng, phải xem xét cẩn thận chứ, có thờ có thiêng con ạ. Mai mày chở mẹ đi" Bác bạn mình chốt: thôi khỏi, mẹ đang đau chân để tụi con tự đi cũng được, nghe chị xyz ở xóm mình bảo có mấy bà hay lắm". Em Yên Bái kia thì khấp khởi mừng thầm, mặt cứ đỏ lựng lên, cấm có nói được câu nào.
    Bác bạn mình dẫn luôn cả người yêu sang nhà bà hàng xóm lắm mồm xin lại cái địa chỉ của ba bà bói kia. Sáng hôm sau cả hai te te chở nhau đi xem. Đến nhà bà thứ nhất bị phán cho mấy câu kiểu: đại xung, đại khắc, lấy nhau về không chồng chết thì vợ chết, nếu vợ chồng không chết tất sinh con quái thai, rồi làm ăn lụn bại ...v.v... em kia nghe đã sợ lắm rồi. Ông bạn mình cao tay còn giả vờ không tin, chở em kia đến nhà bà thứ 2. Kết quả: phán ý hệt bà thứ nhất. Còn thêm cho mấy câu tàn bạo như: thằng này có tướng sát vợ, sát con, tướng ngoại tình ...v.v... đứa nào lấy nó khổ nhục suốt đời. Em kia thực sự choáng váng. Ông bạn mình gạ đi xem tiếp bà thứ ba cho chắc ăn nhưng bị em ấy xua tay lia lịa giục về.
    Trên đường về nhà em thẽ thọt: anh ơi, vậy là mình có duyên nhưng không có phận rồi hu hu. Không lấy được nhau nhưng em vẫn yêu anh ... thế là tự mồm nói ra nhá. Bác bạn mình mừng cuống hết cả lên vẫn còn giả vờ sụt sịt: uh thôi biết làm thế nào, có kiêng có lành em ạ....
    Anh em nào ở hoàn cảnh như trên hoặc gặp con hàng nào bám riết quá thì gắng áp dụng chiêu này. Bình minh nơi đây sẽ trở lại yên tĩnh ngay thôi !


  10. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt chiêu hay ghê á, thanks ông anh anyways, nhưng với thằng em thì ứ áp dụng được vì nhà thằng em (các cụ) chả tin vào bói toán
    Hic, bác azza sao lâu quá, ko post bài mới, cách giãy hàng đi ông anh, thằng em đang cần để bắt đầu chiến dịch cưa trong cảm giác an toàn .. Công việc coi bộ nặng nề, thằng em giờ đang cua một em ngoan 85 (em sinh 86) , nó có cảm tình với em lắm lắm, lại mới là first time of love của em í , còn một em là cô bé cùng tuổi mới nối quan hệ cách đây ko lâu, nó đang có chuyện buồn não nề về chuyện các cụ và mới bị bồ đá -> thằng em vào vị trí anh trai và là bạn >>> còn lắm chông gai !!!

Chia sẻ trang này