1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buiduyhaquan

    buiduyhaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cách giẫy hàng của bác anhcodon_hn thật là một chiêu độc thủ. Tôi cũng đang trong tình cảnh như vậy. Tôi cảm thấy nghe rất có vẻ hợp tình, hợp lý. Dân VN mình hầu hết toàn duy tâm, ko tin một thầy thì có thể nhưng lam sao cưỡng lại lời của 2 or 3 thầy chứ. Nhưng ko biết bác còn chiêu nào hay nữa ko, hãy post lên để anh em có nhiều cách lựa chọn.
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Thôi. Thế là cụ đi thật rồi. Và cụ đi đúng giờ Mùi. Sống sao chết vậy. Cụ cầu toàn đến nỗi câu giờ cả Diêm Vương, khiến lão ta không tài nào giơ cái lưỡi hái ra mà thỉnh cụ đi vào lúc chính Ngọ. Thế mới tài. Cụ chết giờ Mùi, chị em cô hồn đang tung tăng ở dưới địa phủ lại chuẩn bị một phen khốn khổ khốn nạn bởi lão Thợ Săn đã chán ngấy các loại hàng dương thế.
    Hồi còn ma cụ. Chỉ một wave Tầu, cụ tung hoành ngang dọc. Oánh đâu thắng đó, danh tiếng lẫy lừng. Ra ngõ chạm mặt người yêu. Giờ cụ ra đi, con cháu vì tiếc thương mà đốt cả một cái Mẹc Xì Đẹc made in China, thửa bằng vàng mã cho cụ. Đáng ra là nên đốt ngựa giấy nhưng có lẽ con cháu cụ nghĩ: "Ngựa thì oai thật đấy, cưỡi trông đạo mạo thì chớ lại còn không tốn xăng, có vượt đèn đỏ cũng chả ai phạt (phạt nó đá lộn cổ ). Nhưng khổ nỗi ngựa thì làm gì có phanh đĩa, phanh thuỷ lực? Cái này rất nguy hiểm, cụ nhà mình hay vợt hàng trên đường nên cần cái loại phương tiện có phanh tốt, có sức hãm tốt đặng bảo toàn tính mạng. Chết lần nữa thì làm gì có con cháu ở dưới ấy mà lo ma".
    Ôi thôi. Một wave Tầu thôi mà cụ đã ăn vã biết bao nhiêu hàng. Giờ đây cụ vểnh râu vi vu trên con Mẹc Xì Đẹc, kể cả là Mẹc Tầu thì oai lực của nó vẫn cứ là khủng khiếp. Phen này Địa Phủ náo loạn. Diêm Vương mất vợ, mất con. Quỷ Sứ cô hồn thì mất người yêu, bạn gái. Có cụ, nơi ấy hết bình yên!
  3. vck

    vck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sao lại tụt hạng thế này!
    đẩy lên để anh em còn học, vẫn còn nhiều chú chưa thoát gà lắm
  4. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Pác AZA ơi sao bác hứa 1 tuần ra 1 số mà, sao tuần này sắp hết rồi mà Pác chưa cho ra Lò tập tiếp theo. Đọc truyện của Pác em thấy cũng hay đấy chớ, mà em vừa thực hành xong phần bác chỉ giáo đấy(Vợt được một lô hàng ). THANKS Pác
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Aza ơi, ông mà ko lên viết tiếp cho anh em thì ông chết với tụi tôi.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em nghi bác Aza vẫn đang tiếp tục nghiền ngẫm hoàn thiện chiêu "ve sầu thoát xác" đến khi nào thật toàn bích, kín kẽ mới chỉ giáo lại cho anh em mình
    Mà có khi bác ý chưa kịp hoàn thiện đã đem thử nghiệm với "con gái ông trùm" nên bị đệ của bố nó oánh cho đi viện rồi cũng nên
    Ới ba hồn bảy vía bác ở đâu về với anh em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. bamboodeep

    bamboodeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    helllo,
    Chưa đọc thợ săn, mùh thấy mọi người kẻ ngóng, người trông nên cũng hùi + họp cũng ko kém
    Dõi mắt từng ngày để được tái ngộ
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thông cảm! Ở đây không nói chuyện chính trị! Mời bác chính uỷ đi cho khác hành nghề cho! Cám ơn nhiều!
  9. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hèn
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    hèn
    [/quote]
    Chú này chắc xem phim chưởng nhiều + chưa ăn đòn bao giờ!
    Đã gọi là gấu rồi thì chúng nó chả tay bo bao giờ cho mệt! Toàn quây, úp sọt hoặc đâm nhanh, chém ngọt rồi té thôi!
    Đơn thương độc mã, quân tử nghênh ngang thì có là Lý Tiểu Long sống lại cũng bươm xác nằm trên vỉa hè!
    Khuyên thật là chú cứ tiếp tục làm "thiếu niên anh hùng" với vũ khí là bàn phím, hành hiệp triệu nghĩa trên Võ lâm truyền kỳ thôi nhé!

Chia sẻ trang này