1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @architetto: chú là đầu gấu phỏng? Mịa mấy cái thằng trí khôn để hết ở bắp chân bắp tay.
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc xem phim chưởng nhiều + chưa ăn đòn bao giờ!
    Đã gọi là gấu rồi thì chúng nó chả tay bo bao giờ cho mệt! Toàn quây, úp sọt hoặc đâm nhanh, chém ngọt rồi té thôi!
    Đơn thương độc mã, quân tử nghênh ngang thì có là Lý Tiểu Long sống lại cũng bươm xác nằm trên vỉa hè!
    Khuyên thật là chú cứ tiếp tục làm "thiếu niên anh hùng" với vũ khí là bàn phím, hành hiệp triệu nghĩa trên Võ lâm truyền kỳ thôi nhé!
    [/quote]
    cái hèn thứ nhất là cậy lợi thế hơn đi tranh người yêu của người khác dù anh ta có là gì đi nữa
    cái hèn thứ 2 là thủ đoạn tán tỉnh hèn hạ , thấy dễ ăn thì xông vào , khôn vặt , ko thật lòng
    cái hèn thứ 3 là hèn hạ đi ôm chân ''''đại ca xhđ '''' đem tiền nhà , bán cái tâm yếu đuối bạc nhược đi để mong che chở ,chỉ để thoả dục thấp hèn ,
    như vậy dù có đoạt được người yêu hay đánh đc người khác thì vẫn chỉ là 1 thằng hèn
    tôi chẳng biết cậu giang hồ đến đâu nhưng nghe qua mấy cái cậu nói ...phim chưởng với võ lâm truyền kỳ thì hiểu cậu là người thế nào rồi
  3. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    tên anh ko có trong danh sách
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ôi trời ơi! Em xin các bác!
    Em đã bảo là chỗ này chỉ nói chuyện cưa cẩm, phang phệt, giãy chuồn... bác nào thích nói chuyện đạo đức, nghĩa hiệp, quân tử, phổ độ chúng sinh... xin mời đi chỗ khác! Đừng vào đây e hèm, lên giọng, kẻ cả... có ai nghe đâu?
    Mọi người vào đây đọc bài cũng như bốt bài trên tinh thần học hỏi là chính - vui là chủ yếu! Bác nào không thấy có gì cần học hỏi cũng không thấy có gì buồn cười thì cứ lặng lẽ mà té đi!
    Các bác nói thế chứ có nói nữa thì bọn em cũng vẫn "đồi bại" như thường. Với lại các bác mà cứ lượn lờ ở đây lâu em cũng sợ cái tâm hồn trong sạch thanh cao của các bác nó bị làm ô uế lắm!
    Mời các bác lại nhà!
    phoenix_px2002 thích bài này.
  5. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Chú boy1080 này đang tu luyện bên box Yoga sắp có thành tích rồi, vậy mà ở bên này vưỡn cứ "đồi bại" như thía. Thiện tai thiện tai.
    dragonboy1080 thích bài này.
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Chuẩn luôn. Dragon nhà mình càng ngày càng ... chua ngoa. Chửi hay đáo để !!! Lại phải vote * thôi !
    phoenix_px2002dragonboy1080 thích bài này.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hix... bình thường em cũng chuyên tâm tu thiền lắm! Trộm cắp, sát sinh thì từ bé em đã không vướng rồi! Rượu chè, cờ bạc, nói dối... em cũng bỏ dễ như không...
    Chỉ còn mỗi một nỗi cứ nhìn thấy gái ngon là "tạp niệm" trong đầu em nó lại "dấy khởi", chả làm sao mà "buông bỏ" được...Hix... chắc kiếp này em không đắc đạo được rồi
    Chưa sáng tạo được bài giãy nào hay hay nên tối nay vẫn phải đi điểm danh. Tối qua ra Hàng Mã, tay ôm vợ mình mà mắt vẫn không thể không nhìn vợ người khác + các em thiếu nhi lớn sớm hé hé...
  8. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nói tiếp về cái sự giãy hàng. Hmm, cái này quả thực là một tất yếu với Thợ Săn. Chắc chắn rồi. Có thể một Thợ Săn cùng lúc yêu đến 4 - 5 con hàng mà vẫn ung dung tự tại. Gặp một con hàng mới vẫn tỉnh bơ "anh chưa có ai" hoặc "anh mới chia tay". Cá biệt có những cao thủ (công lực thâm hậu cỡ Aza) thì đi đâu cũng bô bô là có người yêu (hoặc có vợ) rồi, ấy thế mà gái dính chưởng lúc nào không hay và đành chấp nhận kiếp "bồ nhí" bởi là người đến sau mà. Tư tưởng là yêu anh nhiệt tình, yêu anh thắm thiết và mong chờ một sự "hồi tâm chuyển ý" từ phía các Thợ săn, ngõ hầu chuyển Phi thành Hậu, chuyển đất thuộc diện di dời thành nhà có sổ đỏ hẳn hoi . Nhưng sớm hay muộn thì các loại hàng, dù là thượng vàng hay hạ cám, cũng sẽ bị đá đít không thương tiếc trước khi nhăm nhe có ý định khiến các Thợ Săn phải dừng bước giang hồ.
    Tại hạ không hề có ý định cướp diễn đàn gì gì đâu nhé. Mong các anh em chớ hiểu lầm. Chỉ là trong lúc Aza còn đang đỏ mặt tía tai rặn nốt ra những chương hay nhất của cuốn Thợ Săn này nên vắng mặt hơi lâu. Topic cứ chìm nghỉm thế này nên mạo muội viết ra dăm câu ba điều với mục đích duy nhất đó là: up cái thread này lên và những kinh nghiệm của tại hạ có thể giúp anh em điều gì đó, dù nhỏ bé cũng được.
    Theo tại hạ thì giãy hàng không cần thiết và không nên để cho hàng nó biết được là anh em đã chán ngấy chúng nó. Vì như vậy thì anh em chúng ta sẽ mang tiếng lừa đảo, trăng hoa. Cách tốt nhất là gây ra sự hiểu lầm tai hại nào đó, hay làm cho hàng nó tự chán hoặc thất vọng về anh em, sau đó tự mồm chúng nó nói chia tay với chúng ta hoặc tự chúng nó lặng lẽ rút lui không kèn không trống. Như thế anh em sẽ đứng ở vị thế của kẻ bị phản bội, bị phụ tình, thuộc phía bị hại. Nghĩa là rất đáng thương chứ không hề đáng trách. Khiến hàng sau này có gặp anh em cũng cấm có dám hé răng mà phàn nàn hay chê trách điều gì.
    Một anh bạn làm cùng công ty cũ của tại hạ sau một liên hoàn kế đã đá được con hàng bám dai như đỉa đói như sau. Sau một thời gian yêu thương, thề non hẹn biển, ăn nằm chán chê, ông kễnh ấy bắt đầu thực hiện "Vô ảnh cước". Đầu tiên là nhờ một thằng bạn thân mua một cái Sim Vietel nhằm đúng lúc hai người đang bên nhau nhắn một cái tin "Mày có trả tiền tao không thì bảo? Tao hết kiên nhẫn rồi đấy" Khi nhận được tin bố ấy đọc xong làm ra vẻ thẫn thờ, đầu cúi xuống hai tay cầm điện thoại mân mê.
    Hàng thấy vậy liền vồ lấy máy xem là chuyện gì đã xảy ra với đối tác. Khi đọc xong tin thì hỏi dồn dập: anh nợ tiền ai, nợ khoản gì .....v.v.. ông kia vẫn một mực chối: không có gì, chắc nhắn nhầm thôi ... mặt vẫn tỏ ra rất lo âu. Hàng căn vặn mãi mà không moi móc được gì, nên cũng thôi nhưng trong lòng nảy sinh suy nghĩ: chắc có chuyện gì mờ ám xảy ra với đối tác của mình đây.
    Mấy hôm sau, khi hai người đang ngồi âu yếm ở một góc trong công viên vào khoảng 9h30. Chợt có 3 thằng đực rựa (toàn bạn của ông kia) mặt hằm hằm xông đến, kề dao vào cổ hai người nói găn giọng: A, thằng xyz đây rồi, mày tưởng trốn được chúng tao hả, mày có định trả tiền thua độ không đây? Ông kia bắt đầu vờ sợ sệt xin lỗi các anh xiết nợ, nêu mấy lý do thế này thế kia, chậm trả nợ rồi khất lần khất lượt. Xong, ba ông "đòi nợ thuê" đi khỏi thì em người yêu chết đờ chết đẫn ra mà căn vặn: anh dính vào cá độ à? Nợ nần bao nhiêu? ... Bố kia bắt đầu văn vở rằng: anh trót dại này khác ... và xin lỗi không tái phạm ...
    Ôi zồi, buồn ngủ quá, mai post tiếp ...
    phoenix_px2002 thích bài này.
  9. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc chết mất thôi. Pó toàn thân. org các chiêu giãy hàng của các bố
  10. 4runners

    4runners Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, giẫy hàng vui lắm các bác ạ. Sao aza lâu thế nhỉ

Chia sẻ trang này