1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hot hot! Aza huyền thoại sắp hạ sơn, Ngài vừa vào cười ruồi đá đểu anh em box TVTY ở đây:
    http://www7.ttvnol.com/forum/tvty/534284/trang-66.ttvn
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được một người bạn gửi cho đường link topic này nhưng nó dài quá và mình không có thời gian đọc hết, thỉnh thoảng lại bỏ cách một vài trang rồi đọc nên không xuyên suốt được. Mình rất đồng ý với tác giả là ngoài cuộc sống đời thường hiện nay có thợ săn thực thụ. Theo mình nên chia làm 2 loại: Có loại thơ săn là do bản tính trời sinh ra đã đào hoa rồi nhưng cũng có loại thợ săn đã tôi luyện thành thục đến mức chuyên nghiệp.
    a, thợ săn do trời sinh ra đã đào hoa: đó là 1 anh bạn của mình ? hơn mình tới 20 tuổi. Thợ săn này tuy nhiều tuổi nhưng trông rất trẻ và cực kỳ phong độ. Một trong số những câu chuyện của thợ săn này như sau.
    Thợ săn yêu một hàng từ hồi còn là sinh viên của khoảng 20 năm về trước. Ra trường hàng phải vào Nam để dạy học. Sau khi vào Nam, hàng có viết thư cho thợ săn mấy lần nhưng vì một số lý do nên thợ săn quyết định chia tay bằng cách không hồi âm lại những lá thư này (tất nhiên thợ săn đã thịt hàng từ hồi còn học sv). Sau hơn 1 năm thì hàng lấy chồng trong Nam và định cư luôn ở đó, giờ 2 đứa con của họ đều đang học đại học.
    05 năm trước đây, trong một chuyến ra Bắc thì hàng tình cờ gặp lại thợ săn và thợ săn đã nói dối rằng kể từ khi hàng vào Nam thợ săn đã viết mấy lá thư gửi cho hàng nhưng không nhận được hồi âm và cuối cùng thợ săn quyết định lấy vợ. Tình cũ không rủ cũng tới, sau đó thì thợ săn đưa hàng sang lâm gia trang và abcabc? Cũng kể từ đó chồng của hàng thỉnh thoảng ra ngoài Bắc cũng có gặp thợ săn và 2 ông uống rượu với nhau mấy lần rồi, thậm chí chồng của hàng còn cảm ơn thợ săn vì thực sự hàng rất đẹp, giờ tuy đã có tuổi nhưng sắc đẹp hiện nay của hàng gấp nhiều lần so với vợ của thợ săn (tất nhiên chồng của hàng chỉ biết chuyện trước kia 2 người yêu nhau rồi đến đoạn tự nhiên mất liên lạc và hôm vừa rồi tình cờ gặp lại nên giờ anh em mới được ngồi cùng nhau thôi)
    Đó là chuyện do thợ săn kể lại với mình, còn chuyện mình chứng kiến là vào năm ngoái, khi nhóm làm việc của mình và thợ săn cùng trong 1 chuyến công tác ở trong Nam mấy ngày. Sau khi giải quyết xong hết các việc thì còn thừa 1 buổi chiều.
    13h ?" thợ săn gọi điện cho chồng của hàng nói là đang ở trong Nam và sau khi làm xong công việc thì hẹn 17h đến nhà ăn cơm tối.
    14h ?" thợ săn gọi hàng rồi rủ nhau ra khách sạn để ? hàn huyên chuyện xưa
    16h ?" sau khi abcabc hàng về nhà và chuẩn bị bữa cơm chiều
    17h ?" thợ săn gọi chồng của hàng ra đón thợ săn về nhà ăn cơm vì thợ săn không biết địa chỉ nhà của hàng (anh em gặp nhau là mừng rồi. Nghe kể trong bữa ăn hàng còn liên tục gắp đồ ăn ngon cho thợ săn nữa ?" lúc đó chắc chồng của hàng lại lẩm bẩm: ai chẳng có những phút yếu lòng như thế?)
    Theo kinh nghiệm của thợ săn này thì muốn giãy hàng cũng phải tuỳ từng hoàn cảnh, trong câu chuyện trên là do điều kiện công tác 2 người phải xa nhau. Thợ săn này còn cho biết khi chia tay phải làm sao để hàng luôn cảm thấy mình là người có lỗi và muốn được bù đắp lại những lỗi lầm này.
    Đó là một trong khoảng 6-7 mối tình của thợ săn đào hoa này.
    b, thợ săn chuyên nghiệp: mình chơi với 1 số thợ săn cao to đẹp trai, sinh năm từ 1970-1976. Có duyên. Khá thông minh. Loại này đúng là săn hàng cực giỏi, hàng kiểu gì cũng săn được. Kể cả là hàng đã có chồng. Thậm chí có những hàng sinh năm 1988 trong khi thợ săn sinh năm 1970. Mình còn biết một vài thợ săn chuyên nghiệp còn toàn đi săn hàng đã có chồng để khỏi phải giải quyết hậu quả. Hầu hết các hàng trước khi bị bọn thợ săn chuyên nghiệp thịt đều có được cảm nhận là đây mới chính là tình yêu đích thực của hàng, dù hậu quả sau đó thế nào ko cần biết ?" tình yêu đích thực mà lại. Và hầu hết các thợ săn sau khi chinh phục được hàng chắc đều cảm thấy ... hết hứng và họ lại tiếp tục sự nghiệp đi săn hàng. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Nhưng công nhận là khởi điểm cũng phải có tố chất của một thợ săn. Loại này mình chơi với một số ông nhưng chỉ là vì quan hệ mà chơi thôi, cũng không coi là bạn và cũng không mong kết bạn với loại thợ săn chuyên nghiệp (trừ 1 ông rất chuyên nghiệp nhưng đã giải nghệ, nay tu tỉnh làm thường dân rồi) cho nên mình không muốn kể các câu chuyện của loại thợ săn chuyên nghiệp ở đây vì 2 lý do:
    - đối với con trai là thợ săn, nếu đã thuộc dạng thợ săn chuyên nghiệp thì họ không cần và cũng ko thích topic này. Kinh nghiệm thực tế đi săn hàng của họ sau mỗi lúc thất bại sẽ được họ bổ sung cập nhật cho hoàn chỉnh hơn. Topic này nếu hàng mà biết được thì mức độ săn của thợ sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Còn đối với những người con trai là thường dân thì sau khi đọc những chuyện về thợ săn chuyên nghiệp theo mình nghĩ cũng chẳng giải quyết được việc gì ?" vì căn bản phải có tố chất làm thợ săn đã.
    - đối với con gái: khi chúng ta càng kể nhiều câu chuyện về những gã thợ săn chuyên nghiệp (chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong cánh đàn ông chúng ta) thì họ lại càng dễ đi đến kết luận: đàn ông rồi cũng là cùng một ruộc cả thôi ?" như thế đúng là gây thiệt hại cho phần lớn tỷ lệ % số đàn ông bình thường còn lại.
    Đối với tác giả mình cũng muốn nói với tác giả là núi cao còn có núi cao hơn, đừng nghĩ rằng mình đã là thợ săn siêu hạng nhất, ở đời có mấy ai học được chữ ngờ. Nhưng có 1 điều mình lấy làm lạ là tất cả các loại thợ săn mình quen biết thì khách quan mà đánh giá ?" vợ của họ đều xấu so với chiến tích (hàng) mà họ đã săn được. Mình không hỏi họ vấn đề tế nhị này nhưng có thể đó là quả báo ?" cũng có thể là do quan niệm vợ đẹp là vợ người ta ?" hoặc có thể là những bà vợ xấu thì mới dễ dàng cho thợ săn tiếp tục hành nghề - có thể là ??. thôi, không biết thì mình cũng chỉ đoán mò thế.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Người xưa nói đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. Theo cảm nhận của mình qua một vài trang topic thì chuyện về một thời ngang dọc làm thợ săn của tác giả chắc cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì mà khoe ra đây. Không ai dại gì mà vạch áo cho người xem lưng cả. Nhưng tác giả vẫn dành thời gian và tâm huyết để viết ra đây vì muốn chia sẻ với mọi người. Mình đã phải giật mình khi đọc topic này mà soi lại bản thân. Mặt tích cực của topic là những chàng trai qua đây mà học được cách ứng xử để làm đẹp lòng chị em hơn thì cũng nên học và những cô gái trẻ người non dạ biết đường mà giữ thân. Mặt tiêu cực của topic là có thể một số chàng trai sẽ thực hành một cách máy móc và một số cô gái có thể hiểu sai tình cảm chân thành của một người con trai dành cho họ. Khi mà sự nghi ngờ chiếm át lòng tin thì chẳng còn gì để mà nói nữa.
    Có lẽ cũng vì muốn chi sẻ mà hôm nay mình mới có thể viết 1 bài dài như thế này được. Khi ta đã nghĩ là chia sẻ thì chỉ cần ít nhất 1 người hiểu ra vấn đề cũng đã là tốt rồi, những kẻ khác khen che bình phẩm thế nào ta cũng ko thèm quan tâm. Hơn nữa vì mình không dành thời gian cho box này nên cũng không quay lại để xem mọi người khen ?" chê ?" bình phẩm.
    Vài lời mạo muội và mình muốn được kết bạn với tác giả
  3. madmadboy123

    madmadboy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Up up up, huyền thoại sắp trở về rồi anh em ơi. Chúng ta hãy kiên nhẫn thêm 1 thời gian nữa nèo
  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hix , em xin phép post cái này vào blog của em cho chị em tham khảo ạ . Đã có ghi rõ nguồn , tác giả và link này . Mong bác AZA post bài tiếp ạ .
  5. linhlink

    linhlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thấy dc AZA huyền thoại xuất hiện la đàn em dây mừng vô cùng.Mong huyền thoại sơm'' tai'' suất Giang HỒ
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Uhm, :)!
  7. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ụp nào He He[​IMG]
  8. kikimaru

    kikimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khi ban post lên thế này rồi thì ai cũng biết và đề phòng rồi
    với lại cách bạn gọi con gái là Hàng cũng là bất lịch sự rồi ,và cũng ko còn sự bình đẳng nữa
    bạn ko tôn trọng đối tượng bạn theo đuổi cũng là ko tôn trọng chính phái nam các bạn
  9. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Test nick, tiện thể cho mình up cái thread này lên
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thứ 1: Đồng ý dùng từ "hàng" là rất bất lịch sư! Giờ chỉ dùng cho cờ vờ thôi!
    Thứ 2: Biết rồi mà vẫn chết! Các chiêu cưa cẩm cả... nghìn năm nay về căn bản vẫn không gì khác vậy mà cả nghìn năm nay chị em vẫn sập bẫy như thường!
    Thứ 3: Như tớ đã nói: định lý và ví dụ gần như ai cũng thuộc nhưng xưa nay vẫn phân ra người học giỏi và người học dốt là tại sao? Tại vì thuộc bài cũng chỉ là 1/3 công việc, 1/3 nữa là "áp dụng nhuần nhuyễn", 1/3 cuối cùng là "linh hoạt sáng tạo"
    Tớ đồ rằng chiêu giãy hàng đại ca Aza vẫn chưa nghiền ngẫm xong - thử nghiệm thất bại hoàn toàn ====> xấu hổ quá chốn mất òi!

Chia sẻ trang này