1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thứ 1: Biết mà vẫn chết! Các chiêu cưa cẩm cả... nghìn năm nay về căn bản vẫn không gì khác vậy mà cả nghìn năm nay chị em vẫn sập bẫy như thường!
    Thứ 2: Như tớ đã nói: định lý và ví dụ gần như ai cũng thuộc nhưng xưa nay vẫn phân ra người học giỏi và người học dốt! <=== thuộc bài cũng chỉ là 1/3 công việc <=== 1/3 nữa là "áp dụng nhuần nhuyễn", 1/3 cuối cùng là "linh hoạt sáng tạo"
    Tớ đồ rằng chiêu giãy hàng đại ca Aza vẫn chưa nghiền ngẫm xong - thử nghiệm thất bại hoàn toàn ====> xấu hổ quá chốn mất òi!
  2. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em có một vấn đề rất khó giải quyết , em cũng kể với vài đứa bạn rồi nhưng mà chúng nó cũng chẳng biết làm thế nào để giải quyết cả ,em post lên mong mọi người đọc và cho em vài lời khuyên với , xin cảm ơn mọi người trước . Chả là hôm trung thu em có quen 1 bé sinh năm 91 ( em gọi là bé vì em sinh năm 84 mà ) bé này học gần nhà em , nhà cũng gần khu nhà em luôn , chắc mất 5p đi xe , bé này là bạn của thằng ku em chơi cùng nên hôm trung thu thằng này rủ bé ấy đi cùng với 1 con bé nữa đi chơi cùng hội em , hôm ý em cắn thuốc với cả say rượu nên ăn nói lung tung , 2 bé này sợ quá chạy mất dép . Xong rồi tầm 1 tuần sau em xin nick , váo nói chuyện xin lỗi rồi cái lọ cái chai ... bé này được cái duyên duyên thôi , xinh vừa vừa còn người thì thấp ( xông xênh cho 1m50 ) gia cảnh thì có 1 chị gái hơn 4 tuổi và 1 em trai năm nay học lớp 3 , nhà cửa thì bình thường gọi là đủ xài ko thiếu thốn gì . Thời gian đầu mới nói chuyện , tầm cuối tháng 10 bé ấy ko nói chuyện cùng em , sau nhờ thằng ku em bơm vá bé ấy mới nói chuyện cùng em , rồi nói chuyện đt , rồi em rủ đi chơi nhưng bé ấy ko đi , được tầm gần 1 tháng em mới biết nhà , em hay mua đồ ăn cho bé ý , nói chuyện đt , còn ngoài ra chưa xúc tiến được gì thêm cả . Bé ấy biết em thích nên hay chém gió lắm , về bản chất thì chả có gì , cũng chỉ là hay a dua thôi nhưng bé ấy có 1 con bạn rất quái , cái con hôm trung thu đi cùng ấy , khổ nỗi 2 đứa lại chơi rất thân với nhau , con bé kia thì gia cảnh ko hạnh phúc tính lại đua đòi , ko có vị gì mà rất thích đú tỏ vẻ mình là dân chơi lắm , tính nó quái mà hay đua đòi . Chị của bé em đang tán thì lai hiền lành , ngoan nhưng ko xinh bù lại được cái rất quý em , chị bé ấy kể là từ ngày chơi với con bé kia thế là bé ấy bố mẹ bảo ko nghe , đánh ko nghe , cấm chơi cùng cùng con bé kia cung ko được ... bé ấy trước cũng yêu 1 số thằng và một trong số những thằng ý nó về vn rồi ( chả là cả nhà nó ở sing mà ) nó cả bé ấy đi chơi mấy lần rồi , em cũng lo lo chả biết làm sao bây giờ ? tán kiểu gì bây giờ ? em rất quan tâm , lo lắng , chăm sóc .. mà hình như mình càng thế no càng vênh hay sao ấy , bạn em bảo bơ đi , em cũng bơ mà chẳng có tác dụng gì , em thì ko cao to lắm cao có 1m65 thôi , em đang học đh trước em cũng du nhưng ko học mất 4 năm thanh xuân , mặt mũi thì ko thấy ai bảo xấu bao giờ , nhà cửa cũng tốt , bố mẹ trí thức , có 1 anh trai nhưng ở mỹ rồi , em kể ra thế ko phải là kể lể mà để mọi người đánh giá tình hình hộ em , mong mọi người giúp em với , em dùng 8800 , ăn mặc cũng tử tế nhưng mà ko kiểu ấn tượng vì em hay ăn mặc kiểu chững chạc nhưng khổ nỗi em đi xe wave lại còn biển ngoại tỉnh nữa , trước là em tính về nước đi cái xe này để 1 thời gian bố mẹ thấy thương đổi cho cái ngon chứ đổi luôn chắc gì đã được cái tử tế , lúc ý thì lai ko yêu bọn trẻ con , yêu các em lớn rồi nên xe cộ ko phải là vấn đề chính , em đoán chắc là do cái xe nên em ý mới thế , các bác biết đấy bọn nhóc con bây giờ mở mồm ra là xe , xe và xe ... đợt gần đây em lấy cái nouvo ở nhà đi thì tình hình tuần đầu có vẻ khác nhưng được 1 thời gian đâu lại vào đấy , hôm noel em rủ bé ấy đi cùng nhưng bé ấy bảo đi với bạn nên thôi , em lên bar ngồi đến tầm 9h30 em gọi đt thì bé ấy đang ở ngoài đường , lúc ý bé ấy tưởng là thằng bạn của bé ấy với con kia gọi đt rủ lên bar vì em lấy máy s - fone của thằng bạn em gọi mà lúc ý ồn lắm nên mới có sự hiểu lầm như thế , 2 con bé sướng cuống quýt cả lên lai còn bảo nhau : tớ yêu anh này rồi đấy , anh ấy tốt thế , quan tâm thế ( em biết vì sau chính mồm bé ý kể cho em mà ) nhưng mà em chưa kịp qua đón thì 2 bé ấy gặp chị con kia ngoài đường nên bị tóm về , bé ấy ngồi ở nhà con bé kia , lúc gần 12h em gọi đt cho chị bé ấy hỏi bé ấy về chưa thì chị bé ấy nhờ em qua nhà con bé kia đón bé ấy về , trên đường về tình cảm lắm , đếm tối hôm sau em mang quà noel đến tặng vì hôm trước em gửi ở nhà thằng bạn nhưng ko lấy được kịp vì nó đi chơi mất , lúc nhận quà bé ấy vui lắm , sau khi tặng em còn lếch thếch mua bánh ngọt mang đến cho bé ấy ăn khuya nữa . hic hic xong lúc về nhà em đt nói chuyện cùng bé ấy 1 lúc , bé ấy bảo tí nữa em phài học bài , em hỏi sao hôm nay chăm thế , bé ấy bảo vì có 1 người bắt học nên phải học , , em cay quá ko kìm chế được bảo là anh nói thì ko bao giờ nghe , h người ta nói cái nghe ngay , thích thế ... nói thêm 1 lúc nữa bé ấy kể : hình như thằng ng yêu cũ em mới về ( mặc dù nó về từ lâu rồi - cái thằng em kể ở trên ấy ) em hỏi là em định thế nào ? có quay lại ko ? bé ấy bảo là : em ko biết .. xong em hỏi han linh tinh rồi chúc ngủ ngon , Xong em bơ mấy hôm , đến tối hôm kia em qua nhà thì bé ấy đi chơi chưa về , em cố chờ xem về kiểu gì , lúc hơn 9h chị bé ấy gọi về , mấy thăng học cùng bé ấy đèo về , lúc bọn kia đi em đi ra chẳng nói gì em về luôn , bé ý bảo : em vào nhà đây , anh về đi nhé ... tối về em cũng chẳng gọi đt , chỉ hay gọi cho chị bé ấy thôi ... có 1 lần em rủ chị bé ấy đi uống cafe , chị bé ấy kéo thêm con bạn nữa , ko cho bé ấy đi cùng , lúc về bé ấy biết nên ghen ... đến tối qua em gọi đt thì bé ấy ko nghe máy , em gọi qua chị bé ấy rồi nói đưa đt cho bé ấy , cũng ko nghe bảo là đang xem phim .. mà rõ ràng đợt trước như thế vẫn nghe máy , em cũng phải công nhận đơt trước cũng quan tâm và có vẻ thích em , em vừa đọc blog thấy bé ấy bảo với bạn là có ng yêu rồi ( có cái ảnh bé ấy ôm nhau với thằng kia mà ) bạn bé ấy hỏi ng yêu à ? bé ấy công nhận ... tại vì từ hôm kia đến h cứ bơ bơ , bé này cũng hay chém gió lắm , em đọc được vị nhưng nhiều lúc cũng chẳng hiểu sao nữa , khó đoán cái bọn chém gió lắm . Thằng ku em chơi cũng chơi thân với con bé này còn phải thốt lên dạo này con này hay chém gió quá anh ạ , ngay hôm noel tưởng thằng bạn rủ đi chơi nên cuống lên thích sau biết là em lại vênh , em chẳng biết làm thế nào nữa , qua tết em cũng đổi sh rồi nhưng mà em thích tán được bây h nó mới có ý nghĩa , ai cũng nói con này nó đợi mày đổi xe là xong thôi , con này nó biết mày thích nó nên nó vênh thôi , chứ làm gì có ai quan tâm bằng mày , em cũng nghĩ con bạn bé ấy bơm vá tại vì mỗi lần xuôi xuôi xong bé ấy nói chuyện cùng con kia rồi lại vênh , em cũng ko hiểu sao nữa , mà em có làm gì con kia đâu , em nịnh nó nhiều lắm hic hic sắp sinh nhật bé ấy rồi , 2-3 hôm nữa thôi . Em cũng nản lắm rồi nhưng em cay nó lắm , dis me nó , nó nghĩ nó la gì mà nó khinh em thế , h em ko biết nên thôi hay nên tiếp bởi vì thôi thì cay lắm mà tiếp thì nhục , bé ấy chả có thằng nào đt tán ban đêm cũng bốc phét là có thằng tán , mà bé ấy khôn lắm yêu bao thằng mà chưa thằng náo sờ đc vào người đâu . Mọi người bảo em làm sao bây giờ , em cay quá .. nó thì nó hay chém gió nhưng mà dạo này nó bơ em quá chả hiểu có quay lại với thằng kia ko ? hay nó chém gió em , cố tình viết lên blog cho em đọc ? em làm sao bây giờ ? có nên hơi thẳng nó là có ng yêu rồi ko ? em thì lúc trc thích no thật nhưng h chủ yếu là cay nó , mọi người bảo em tiến hành sao bây giờ , sau tết thì lâu quá ... con này em đi sh mà ko đổ em thề em đâm đầu xuống sông , nhưng mà h hoàn cảnh chưa có , đợi đến qua tết em sợ nó yêu thằng khác rồi , phí công phí tiền lắm mà lại nhục , mọi người giúp em làm sao bây h ? tán nó tiếp kiểu gì bây giờ hic hic
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    nói thật, bạn tha cho cô bé ấy đi. Con người ta mới có 15 tuổi!!!
  4. minimogsama

    minimogsama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc topic này ban đầu dù rất ghét cái kiểu gọi con gái là "hàng" nhưng dù sao cũng có những thông tin hay và bổ ích nhất là những phương pháp làm quen và tỏ tình; có nhiều điều mình còn chưa biết hoặc thiếu sót nhưng càng về sau càng thấy chán và nản cho con trai bây giờ. Quá đen tối, hèn và thiếu trách nhiệm. Chỉ muốn "chiếm đoạt" & "lừa đảo"; làm mà không dám chịu trách nhiệm, gách vác; chăm chăm tìm cách giẫy cho êm rồi tiếp tục làm dầy thành tích của mình lên. Thậm chí thực hành chuyên nghiệp tới nỗi trái tim chai sạn, không còn cảm hứng yêu đương; "rung động" kiểu máy móc, "vật lý" & lý trí".
    Đọc thêm cái bài này thì đúng là bó tay thật, anhcodon_hn ơi, theo cách ông nghĩ thì trên đời muốn "giữ" chỉ có mỗi cách "thịt" thôi hả. Đó là cách của người không dám đối mặt với sự thật. Vì sợ mình quá kém cỏi, không bằng người hay bản chất & tầm nhìn của mình quá hạn hẹp không còn cách nào khác ngoài cái "trò" kia. Tôi thấy ông kiểu yêu của ông không phải yêu mà là sở hữu .
    Vài lời góp ý mong cho cái topic Tình bạn - tình yêu này sáng lên một chút. Lời cuối: Yêu chứ không phải chiếm đoạt & sở hữu.
    Được minimogsama sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 31/12/2006
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    up phát
  6. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    @ nemo : bác viết dài thế ai đọc được
  7. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em viết dài thế mới kể được hết chuyện , thằng ng yêu cũ nó còn vào blog em thách em nữa chứ
  8. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Phần này còn nhiều bài chưa viết quá. Không bàn đến ý tưởng, đạo đức ở đây, riêng cách triển khai và mạch văn của Aza cũng là cả một nghệ thuật. Đáng để học hỏi . Vào viết tiếp đê tiên sinh ơi.!!!!!!!!!!!!
  9. neplao

    neplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu lão đã ra đi từ cái dịp Noel.
    Người ta bảo rằng lão bị gái nó diệt.
    Tội thế ! Không biết làm lại cuộc đời đến đâu rồi.
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    @ aza: e L vẫn hỏi thăm suốt đấy.Công nhận bài giãy độc đáo lắm

Chia sẻ trang này