1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    up
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko vào cái box TBTY chuối này !
    Ngày xưa năm thứ 2 , cũng có thằng chơi kiểu này , ko biết có phải bạn của Aza ko ? MÌnh gọi em ra , bảo " TR. ơi ! bạn đến chơi nè " . Đợi em ra , mới hỏi thằng cu( nói là cu chứ nó học năm cuối ) : " Anh mua hoa khuya thế này vất vả nhỉ , vào nhà đi anh" .
    Rồi chào em và thằng cu về , ko quên dặn " Anh tý nữa có về khuya thì nhắc Tr. khoá cửa cổng nhé " !!!! và cười với em rõ to " bờm ơi, anh cầm chìa khoá nhé ".Nói đoạn , đưa khoá cho thằng cu và đút vào túi ! ( phòng em 2 đứa , đứa nào cũng có chìa khoá riêng ! )
    Đây chỉ là cái hạt sạn nhỏ mà tôi từng gặp ! em Tr, này thì tôi cũng cho đi lâu rồi !
  3. vip69

    vip69 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Các bác mong đợi chi vô ích. Aza huyền thoại bị phe mặc váy dọa sợ quá trốn đâu mất rồi, đem theo cả bí kíp võ công kinh thiên động địa của mình, có khi giờ đã cải trang làm gái rồi cũng nên. hé hé.hé
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ năm mới vote cho bác aza 5* nha ^^
    hị hị công nhận là tâm phục khẩu phục tâm lí con gái của bác thật ^^ ,
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ là azazuj mà thành công trong việc chinh phục các em thế thì cũng không hẳn là do các bí kíp mà anh kể đâu.
    Thí dụ là việc tỏ ra hài hước bằng cách đọc nhiều truyện cười. Chuyện cười thì đâu chẳng có, song nhiều người có muốn cũng không thuộc được nhiều chuyện cười, và không nhớ để áp dụng đúng hoàn cảnh. Nên mình nghĩ là bản thân azazuj cũng là một người hài hước và thông minh rồi, cái việc đọc truyện cười nó chỉ là một phương pháp để nâng cao khả năng hài hước(đã có sẵn)thôi.

    Hay như việc mua khăn ăn cho bạn gái chẳng hạn. Nhiều boys biết là con gái thích galant, và con gái chúng tớ cũng chẳng giấu là chúng tớ thích con trai như thế. Thế tại sao không mấy ai áp dụng thành công. Gwens đồ là nếu ai không galant thì có đọc sách này cũng chỉ biết áp dụng chiêu ấy, hoặc biến báo đi một chút thôi. Còn người nào mà đọc rồi có thể sáng tạo ra nhiều chiêu, thì thực ra trước khi đọc họ cũng đã galant rồi.
    Vì thế tớ nghĩ là anh azazuj bản thân đã có rất nhiều tố chất để trở thành sát thủ, có rất nhiều đức tính mà phụ nữ thích (hài hước, tâm lý, biết quan tâm mọi người), chỉ là anh biết hướng những đức tính ấy vào mục đích cụ thể, rồi anh lại tìm tòi nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm, thì khác nào như hổ thêm cánh. Vì thế cá nhân gwens thấy việc azazuj có thể tiếu ngạo tình trường thì cũng xứng đáng và hợp lý thôi.
    Nhưng khi tớ đọc đến phần "thịt" và "giãy"(chưa đọc phần giãy nhưng nghe quảng cáo là có) thì thấy thật buồn. Mong là mọi người đọc chứ đừng học, ít nhất là nếu đã thịt thì đừng học phần giãy, tàn nhẫn lắm. Vì trừ trường hợp sau này chia tay vì lý do tự nhiên(tức là không do boy sắp đặt), chứ nếu ngay lúc chưa thịt mà đã tính đến nước quất ngựa truy phong thì đúng là có khác gì Sở Khanh đâu!
    Mình đang nói đến trường hợp một cô gái mà XXX với anh là lần đầu tiên, và đó là do cô ấy tin tưởng anh có ý định nghiêm túc nhé. Anh azazuj có thể có cách giãy khiến người yêu không giận anh, không tiếc vì đã trao thân cho anh, nhưng người yêu, chồng cô ấy sau này có thế không? Và chồng cô ấy mà giận thì trút xuống đầu anh, hay đầu cô ấy. Không nhiều người chồng chấp nhận hoàn toàn việc đó đâu, hoặc là không chấp nhận, hoặc chấp nhận theo kiểu là mình đang hy sinh, mình tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy, mà một khi nghĩ thế thì lúc bình thường không sao, chứ khi có mâu thuẫn gì thì dễ dằn vặt vợ về chuyện ấy lắm. Vì tâm lý ấy là đa số, nên chẳng lẽ khi ấy cô ấy bỏ chồng à, anh chồng mới dễ cũng nghĩ thế lắm, nếu thế thì chỉ có cách cô ấy không lấy chồng nữa.
    Anh thấy không, xác suất lớn là những cô gái mà đã qua tay anh thì sau này sẽ có cuộc sống không hạnh phúc, hoặc là vợ chồng lục đục, hoặc là không lấy chồng(trừ trường hợp những người có gặp anh hay không cũng quyết định không lấy chồng nhé). Chẳng lẽ một người tâm lý, sâu sắc, nhạy cảm và hiểu phụ nữ như anh lại có thể tàn nhẫn như thế với phụ nữ? Anyway, đấy vẫn là cách sống của mỗi người, không luật pháp nào cấm, nên chỉ là em có thắc mắc như thế thôi.
    Tuy nhiên trừ phần đằng sau đấy, thì các phần trước tớ thấy rất bổ ích. Các anh có thể biết được là phụ nữ thích gì để cưa, và sau khi cưa rồi thì làm gì để người yêu ngày càng yêu mình và cảm thấy hạnh phúc khi bên mình. Và điều đó chẳng có gì là xấu, nếu các anh không nhằm mục đích chơi bời. Vì theo tớ, nếu một người vì một người mà học lãng mạn, học galant, học quan tâm đến mọi người, thì đó chính là tình yêu đấy, lúc đó thì không còn là tiểu xảo gì đâu, mà chính là chân tình thật sự đấy chứ. Kể cũng buồn cười thật, nếu bây giờ bảo anh của mình học galant đi, học lãng mạn đi thì anh không chịu học; nhưng mà nếu bảo đây là tiểu xảo đấy, là thủ thuật đấy, thì có khi anh lại giấu mình đi học cũng nên.
    Cuối cùng, tớ không nghĩ là anh azazuj cảm thấy "mệt mỏi" vì bị chai lì cảm xúc đâu. Mọi(hay phần lớn) cuộc chinh phục của anh chỉ kết thúc ở chỗ mà cô ấy yêu anh, rồi XXX. Gwens cho rằng có thể đến khi đấy, anh nghĩ là anh đã hiểu hết người ta, hiểu hết tâm lý, tình cảm, thói quen, suy nghĩ của người ta. Có thể là anh thấy là hoá ra tình yêu cũng chỉ là thế, hoá ra tình yêu của con gái có thể đạt được chỉ bằng kỹ xảo và tiểu xảo, và cái gì mà đạt được dễ dàng thì tự dưng người chinh phục cũng không thấy trân trọng.
    Gwens không nghĩ như thế. Thứ nhất, cái đó không phải là kỹ xảo, đó là phẩm chất mà anh không chịu thừa nhận ở mình, và do đó dẫn đến tự hạ thấp thành quả mình đạt được.
    Thứ hai, cứ coi đấy đúng là kỹ xảo đi, và Gwens công nhận sẽ có nhiều phụ nữ chết vì những kỹ xảo ấy. Thế thì sao? Lúc anh và người con gái nào đó nói lời yêu hay thậm chí đã XXX nhau đâu phải đã là đỉnh cao, là viên mãn của tình yêu, và vì thế nếu chỉ mới đạt đến cái mốc đấy, đâu phải là đã được hưởng một tình yêu trọn vẹn, đâu đã có thể đánh giá được gì về tình yêu ấy, đâu thể nói là hiểu hết tâm hồn người con gái ấy.
    Đấy mới chỉ là đoạn dạo đầu, là khúc mở màn mà thôi. Sau đấy, nếu mỗi ngày ta tiếp tục tìm hiểu nhau, gần gũi nhau, thì mỗi ngày mới có thể phát hiện thêm những tính cách mới của nhau, để thêm thương và yêu nhau hơn, để có thể thưởng thức những hương vị mới lạ hơn của tình yêu. Xin phép adapt câu nói của Ché "Hạnh phúc không tính ở cái đích cuối cùng, hạnh phúc là trên từng chặng đường đi", "Tình yêu đẹp không tính ở các kết quả, tình yêu đẹp chính trong khi ta xây dựng và khám phá nó".
    Thế nên, nếu anh chỉ dừng ở mức đấy, thì anh cũng mới chỉ ở cửa ngoài của tình yêu thôi(mặc dù anh vào được trong ngõ rồi), anh sẽ không được nếm những cung bậc tiếp theo của tình yêu, giống như chỉ ăn được trái xanh, rồi lại hấp tấp bỏ đi ăn trái khác, mà hiếm khi kiên nhẫn đợi đến khi được nếm trái chín! Có thể vì thế mà bây giờ, anh thấy mệt mỏi, không còn muốn ăn nữa chăng?

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 19/02/2007
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 19/02/2007
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 19/02/2007
    phoenix_px2002 thích bài này.
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cái phần vàng vàng ấy, sai lầm lắm. Đơn giản chỉ là các thợ săn ngay từ đầu đã ko có ý định lâu dài, thế mơi gọi là thợ săn. Chứ lại còn định đi đến cuối các cuộc tình, ... thì cần chiêu giãy làm quái gì.
  7. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vậy là người trong thiên hạ nhẫn tâm để cuốn kinh thư võ học này chìm trong quên lãng. Kính mong tác giả tái xuất giang hồ, chí ít cũng hoàn thiện nốt chương "Giẫy" để các sư huynh đệ như vãn bối sớm thoát khỏi kiếp "kê". Kính tiền bối vài bát bia hơi
  8. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nói chung chuện của thằng cu này tầm thường quá , anh có 1 thằng bạn còn cao thủ hơn nhiều , nó tán các em và thường thịt các em trong khoảng 1đến 2 tuần , mà thằng bạn anh thì xấu trai tệ hại , nhìn lần đầu ai cũng tưởng nó là tướng cướp , thế mà sao nó đi săn lại khá thế cơ chứ, nói chung một cơ số con gái đã bị nó lừa . nhưng anh vẫn không hiểu thằng bạn anh và thằng cu azazuj thích làm những chuyện đồi bại đấy để làm gì cơ chứ , nếu có tài sao không lo đi kiếm tiền làm giàu khi đó khối em theo mà toàn các em chân dài thôi nhé , cần gì phải đi lừa lọc con nhà người ta ra cho khổ lại mang tiếng đâm ô
  9. KHIEMHERO

    KHIEMHERO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    phù, cuối cùng em cũng đọc xong topic này, chẹp, ko fải em có tố chất đệ tử của sư phụ azazuj ko mà sao áp dụng khá khẩm fết , thật sự thì em suýt nữa để tuột mất con mồi, nhờ trời, em tìm được đúng võ công cái thế , suy nghĩ , xoay chuyển và đang trên con đường tiến tới thành công, fải nói là đa tạ sư phụ , e bây giờ đang chờ trương làm thế nào để vừa yêu , vừa lấy tiền chứ em ko ham cái xxx lắm , vì em ko thích mang tiếng là dâm tặc
  10. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ý kiến thì đa chiều xong mỗi người có cách đón nhận, hiểu và áp dụng khác nhau cho những mục đích riêng của mình. Các chú gà thì biết cách để ko phải ôm mãi 1 mối tình suốt đời, còn các cao thủ có thể vì $, vì XXX, hay đơn giản chỉ là cảm giác chiến thắng sau 1 cuộc trinh phục v v v....
    Còn cá nhân em vẫn mong Azza cùng các cao thủ quay trở lại chấn hưng cái topic này

Chia sẻ trang này