1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mỏi cả mắt. UP phát
  2. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    Em là em rất khoái tác phẩm này của bác Aza đấy,nhưng mãi ko thấy phát hành chương tiếp theo ,để gà qué chạy ác quá!
    Đọc tác phẩm của bác mà ngứa hết cả cưa,lâu lắm rồi ko dùng,...Đến nỗi đọc lại kinh nghiệm của bác mà như là đọc mới,ngẫm lại mới biết mình đã như thế rồi,...(tất nhiên về trình em kém xa bác,em chỉ là nghiệp dư thôi )
    Theo kinh nghiệm của em để giãy hàng thì đi ngược lại với bước ban đầu là: tạo ra hình tượng con trai lý tưởng.Có câu : "Đường dài mới biết sức ngựa ",càng về sau thể hiện mới là cái thật nhất! bởi vậy mình nên thể hiện trái lại những gì hàng mong muốn,khiên cho hàng suy sụp hình tượng,có thể làm cho hình tượng mình xấu đi,tỏ thái độ thiếu quan tâm so với lúc đầu,hờ hững,thô lỗ,tệ bạc,....v.v Như bác ACD nói 1 trường hợp giả nghiện ấy
    Hoặc mượn "thế lực thứ 3",như quả nhờ thầy bói,dựa vào sự mê tín của dân VN nói chung.Hay có 1 "tác động" mà ít khi các bác để ý,chính là những đối tượng theo đuổi hàng của mình.Vì mình là thợ săn,thì hàng của mình ít nhiều cũng ngon ngon đúng không?đã ngon thì kiểu gì chẳng có đối tượng theo đuổi!Minh xúc tác ngầm cho bọn đó,để hàng bỏ mình theo tụi đó,hay đơn thuận là chỉ tạo cơ hội để mình bắt quả tang ,tạo lý do để giãy thôi.
    Kinh nghiệm em cũng chỉ it ỏi nên chỉ khái quát thế,với lại em nghĩ mỗi người nên sáng tạo 1 "chiêu thức" riêng cho mình,như thế mới hiệu quả,vì mỗi trường hợp mỗi khác,phải linh động,tùy cơ ứng biến.Có 2 chiêu của bác Aza em rất tò mò là:tán **** và lợi dụng tiền.Em tò mò vì muốn nghe bác kể thôi,chứ ko muốn thử.Mặt em "hiền" và "chất bụi" em ít quá,ko chơi với tụi đó được,ko cẩn thận là bị bọn đó bắt nạt lại ấy chứ.Còn về vụ đào mỏ thì em cũng có biết qua,vì có quen 1 ông như thế,chuyên đi đào mỏ đến trình giáo sư luôn.Nói chung em ghét trò đó!Đã là đàn ông ko làm cái trò đó.
    Cũng ngóng chờ ngày bác Aza trở lại như bao ae khác.Up cho bác lên đầu,hehe!

  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có 32 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 6 thành viên
    azazuj , tiensinhdatinh , Wildman1979 , maharud , baobq , dawn_of_life , ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Tình bạn - Tình yêu

    -------------------------------
    Có 3 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    azazuj , Wildman1979 ,

    Bác Azazuj quay lại kìa!
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Cá nhân aza sẽ cố gắng viết tiếp để phục vụ anh em trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên cuộc sống ngoài kia có quá nhiều thứ phải nghĩ đến hơn là cái mạng ảo này. Nói thế chắc anh em hiểu và thông cảm.
    Những gì bạn viết ở trên không phải là nghệ thuật giẫy hàng. Vì nếu chỉ đơn giản muốn chấm dứt 1 mối quan hệ, thì có lẽ không cần phải đầu tư nhiều chất xám đến như vậy. Cái khó khăn nhất, và là đỉnh cao của nghệ thuật giẫy, phải là những bài, những thế, những "thủ đoạn" để làm sao cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, đều cảm thấy vui vẻ, và không có cảm giác mình làm tổn thương (hoặc bị tổn thương) người kia. Và cao hơn nữa, là dù có chia tay nhau, nhưng mãi mãi về sau, hàng không thể quên được mình. Vẫn giữ hình ảnh của anh em với 1 niềm tôn trọng và kính phục. Cá nhân aza về chuyện này thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Nhưng nói vậy không phải là không thể.
    Còn về vấn đề bạn K1 băn khoăn, thì nếu bạn đọc kỹ, không dưới 5 lần aza khuyên các anh em về việc tuỳ cơ ứng biến, dàn bài là thế, nhưng diễn sao cho khéo, cho thật, cho đạt thì còn thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm chinh chiến và 1 ít gì đó gọi là năng khiếu bẩm sinh.
    Sau gần 10 năm lăn lộn, aza chỉ có 1 câu tâm huyết nhất để khuyên anh em, đó là hãy biết quý những gì mình đang có. Câu này thì ai cũng nói, và ai cũng biết. Nhưng chỉ đến khi rơi vào hoàn cảnh đó, thì mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói này.
    Tất cả các phần còn dang dở của cuốn thợ săn này, cá nhân aza cũng đã đều trải qua và có những kinh nghiệm xương máu. Sẽ bổ sung và hoàn thành vào ngày gần đây nhất.
    P/S: Bạn Dark***** gì trên này, Lục Mạch thần kiếm của aza thấy thế nào? có đúng là trăm phát trăm trúng không? Hôm đó thế nào lại để lộ mất tuyệt học. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc
    phoenix_px2002 thích bài này.
  5. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0


    Vận động mãi bác mới ngó ngàng ae chút
    Bác vẫn không quên tiếng lòng ngóng chờ của ae là ae yên tâm rồi.Theo như bác nói,thì cao thâm quá,quả thật em cũng chẳng biết làm thế nào....Trong quá khứ, em thịt được 2 em hàng mà sau đó chia tay êm thấm,em vẫn quí và coi trọng em,nhưng 1 trường hợp là hàng ăn nhanh,cần nhau lúc thiếu thốn thôi.1 trường hợp cũng tàm tạm,cứ coi như giãy hàng thành công,đạt chỉ tiêu như bác đề ra.Nhưng thật sự e chẳng rút được kinh nghiệm gì quý báu : em tìm lý do chia tay nó,nhưng vẫn luôn tỏ rấy yêu thương nó (chắc chắn ko phải vậy rồi ),tỏ thái độ buồn bã,day dứt,...và rồi thế thôi,sau đó vẫn thi thoảng liên lạc qua yahoo,nó vẫn còn rất mặn nồng với em!...ko ngộ ra gì nhiều.
    Bác nói rất đúng,nên biết trân trọng những gì mình đang có,em chưa đến mức lăn lộn trên tình trường,nhưng rất may mắn hiểu ra điều đó.Cũng bởi vậy,từ ngày tìm được tìm yêu thật của mình đến giờ,em tịnh ko lăng nhăng,gái gú gì sứt (mặc dù tư tưởng vẫn bị xáo trộn như thường,đời nhiều hàng ngon quá mà,nhưng chỉ dám nghĩ là hết. Chiều nay mới ngồi buôn với em hàng xóm,bắt đúng mạch em rồi,..tính mưu lập kế thì ko lâu nữa là ok ngay,mỗi tội lại chùn..hix).
    Em nghiêm ra một điều rằng,tình yêu hiện tại, là người con gái em yêu nhất,và là người yêu em nhất,một tình yêu,mà em nhận thấy ko toan tính,ko đắn đo,yêu bằng cả trái tim.Cả đời này em ko tìm được 1 tình yêu nào hơn thế,em ko thể đánh mất được.
    Trong đây ko ít bác ko hiểu điều đó,nhưng...dù thế nào,ae vẫn mong tác phẩm để đời của bác,phần vì tò mò,phần vì muốn tham khảo,phần vì...chỉ đơn thuần thấy nó hay và thú vị
    Chúc bác luôn mạnh khỏe và yêu đời.

  6. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  7. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết để "xả" NVTVX ,nhưng do 2 bài của hắn đã bị xoá khỏi thread,nên em cũng mạo muội xin xóa mấy lời đả kích của mình,lại mắc tội spam rồi.Sorry!
    Được k1 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 23/05/2007
  8. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bravo Aza đã trở nại
    Nhưng tự nhiên có mấy đứa dở nhảy vào, bác K1 cứ kệ chúng nó
  9. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu, danh tiếng azazuj vang lừng thiên hạ. Nhưng lâu nay, bác ta quy ẩn giang hồ. Lần theo dấu vết, LucThaiMy thấy azazuj tiên sinh đã dụ dỗ được nàng pillory. Hết ngày dài cho đến đêm thâu, hai người đi trên đất Phi Châu. Ẩm thực và phồn thực là những nguồn sống của họ. Hết bánh chuối, pillory đổi sang bánh khoai. Hết món này sang món khác, những tâm hồn ăn uống lại thử món mới: Nhộng. Trở về dòng sông tuổi thơ, mười chiếc hoa tay mơn man cậu bé, mười chiếc hoa tay róc rách cùng cô bé. Trong ánh mắt nhau, những đứa trẻ đùa nghịch thật hồn nhiên.
  10. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu, danh tiếng azazuj vang lừng thiên hạ. Nhưng lâu nay, bác ta quy ẩn giang hồ. Lần theo dấu vết, LucThaiMy thấy azazuj tiên sinh đã dụ dỗ được nàng pillory. Hết ngày dài cho đến đêm thâu, hai người đi trên đất Phi Châu. Ẩm thực và phồn thực là những nguồn sống của họ. Hết bánh chuối, pillory đổi sang bánh khoai. Hết món này sang món khác, những tâm hồn ăn uống lại thử món mới: Nhộng. Trở về dòng sông tuổi thơ, mười chiếc hoa tay mơn man cậu bé, mười chiếc hoa tay róc rách cùng cô bé. Trong ánh mắt nhau, những đứa trẻ đùa nghịch thật hồn nhiên.

Chia sẻ trang này