1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , tiêu chuẩn chọn vợ của bác Clone Fire giống y hệt em . Có điều thời điểm hiện tại em không còn chắc chắn về tình cảm của cô ấy nữa , chắc sắp gia nhập CLB thất tình
    Kinh nghiệm sống dồi dào , hành xử như điệp viên , ko có ý định làm hunter, nhiều lúc bà nhập tự dưng trở về kiếp gà . Làm sao đây bác nhỉ .
  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Bận quá, hôm nay tưởng được về sớm, ngờ đâu bên công đoàn nó bắt đi học hát biểu diễn 2/9. Chán đời.
    Nói không cần thì không phải, vì đi săn hàng yếu tố đẹp trai cũng quyết đinh tương đối ấn tượng ban đầu. Giả sử chúng ta xấu quá, thì cơ hội để tiếp xúc, để thể hiện, để diễn gần như rất khó. Cơ hội tiếp xúc mà ít thì dù thợ săn chuyên nghiệp cũng bó tay thôi. Tuy nhiên như aza nói từ những post trước, đẹp trai chỉ là lợi thế ban đầu, không phải yếu tố quyết định. Và quan trọng hơn khi đi săn, chúng ta cần tự tin vào chính bản thân chúng ta. Đừng lăn tăn những điều đó. Mà nói thêm, nếu đẹp trai thì thường không là thợ săn, bởi cái gì đến quá dễ sẽ thường không được trân trọng. Những anh em nào đẹp trai nhiều hàng, thường chỉ được gọi là đào hoa chứ không phải là thợ săn.
    Ví dụ luôn cho dễ hiểu. Đẹp trai đào hoa thì rất nhiều gái thích, nhưng gái đã không thích thì không làm sao mà cưa được. Thợ săn thì ngược lại, rất ít gái thích từ cái nhìn ban đầu, nhưng gần như đánh đâu thắng đó, cưa đâu gục đấy. Đó chính là sự khác biệt.
    Hơi thất đức tí, nhưng anh em hỏi thì aza trả lời. 9x không khó lừa, phải nói là săn 9x thì quá dễ, kinh nghiệm sống còn ít, ưa thể hiện, cả tin, vẫn còn mơ mộng, không thực tế. Chừng đó điểm yếu đủ để giết bất cứ con mồi nào lọt vào tay . Cái khó là làm sao mà quen được các cháu 9x thôi. Hơn nữa phải tập mặt dầy khi đi chơi với các cháu, kiểu như người quen không may gặp, các cháu này lại hay có những trò ngớ ngẩn, nói lớn gây sự chú ý của mọi người. Rất dễ bị để ý.
    btw, với các cháu tuổi này khẩu quyết chỉ có 4 câu: đánh nhanh rút gọn.
    Tạm thế đã, sắp tới aza sẽ post phần yêu nhiều em một lúc. Anh em nào rảnh vào đóng góp ý kiến nhé.
  3. vninspirer

    vninspirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác azazuj đa tài quá, 2-9 tới bác hát ở đâu thế?
    em rất vui khi bác azazuj trở lại, mong bác sớm chia sẻ kiến thức cho mọi người!
  4. thanh_toyota

    thanh_toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Đây rồi đây rồi, hàng về hàng về. Em chờ cái này của bác mãi. Bác cố viết hay hay chút nhé, kiến thức là một chuyện, nhưng văn phong của bác cũng hơi bị cool. Vote cho bác 1* nhé
  5. LexusRX

    LexusRX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều thợ săn hắc ám tung hoành giang hồ quá
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/08/3B9F943A/
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bỗng dưng trở về kiếp gà có lẽ là do bạn có quý nhân phù trợ.Sau này để lại chút nhân chút đức cho con cháu.
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thơ tả thực
    Phong cách thơ một thời của phi đội Hunter.
    Sáng sớm thức giấc.
    Vẫn chuyến choáng men say.
    Cái mùi ở đâu mà kinh thế nhợ!!ợ....
    Vịn tường mà đi,óc đầu lổng hổng.
    Oạch.Đập mặt xuống sàn nhà...
    Một bãi nôn!!!
    Vào toilet,nước mát nổi da gà.
    Vừa đánh răng vừa khạc nhổ!!!
    Tởm quá!!
    Khát nước như thiêu !!
    Cầm cả siêu lên uống.
    Chẳng có giọt nào.
    Chán!!!
    Lại vào toilet.
    Uống ngụm nước cầm hơi.
    Soi mặt vào gương.
    "Thằng nào thế nhỉ???"

    Lắc đầu lắc óc
    Vẫn thấy lâng lâng
    *** hiểu tại sao??
    Mệt!!!
    Đi vào phòng ngủ.
    Kiếm cái quần đùi
    Chẳng thấy đâu!!
    Đói!!!
    Vớ cái điện thoại
    Vẫn thấy online.
    15 Message
    Em iu anh!!
    Vớ Vỉn!!
    Tỉnh ra một chút!!
    Mới nhớ hôm wa.
    Đi massage
    Cùng thằng *****
    Sặc nước !!!!
    Hình như có (uống) rượu
    Ở quán Cây sung
    Rùi đi lung tung.
    Đến nhà bà "Nguyệt"
    Hàng chị ngon tuyệt
    Anh em vào đi.
    Các chú cứ phi.
    Gọi là hùng hục.
    Giờ mới thấy nhục.
    *** ai dọn nhà.
    Hết mẹ nó gas
    Ra ngoài ăn sáng vậy!!Ợ ợ!!!
    Ra đến hàng phợ.
    Gọi bát nhiều da(gà)
    Ăn vào xuýt xoa.
    Về đến nhà.
    Lại ục!!! Ựa ựa !!Oẹ oe..hụ hụ hụ
    Gục !!!!
    @aza : Vào topic ko cám ơn bạn được một tiếng mà chạy đâu thế.
    Dạo này trình guitar lên LV mấy rùi.
    Lâu ko gặp nhớ mày quá.
    Nhể !!!

  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cám ơn 2 bác aza và clonefire đã trả lời câu hỏi của tui
    up topic chờ đợi bài viết "gắp lửa bỏ tay người" của bác Clonefire và "yêu nhiều em 1 lúc" của bác aza
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế tôi cảm kích lắm , tôi cũng muốn kể lại một câu chuyện của riêng mình . Lúc trước có lần tôi cũng định theo nghiệp thợ săn thật (thật ra thợ săn trình cao thấp không quan trọng , chỉ cần nhạy bén, có khả năng học hỏi , rút kn tốt là sau nhiều lần chinh chiến sẽ thành cao thủ), quen một em rất xinh . Thật lòng tôi cũng chả thương yêu gì, chỉ muốn hái hoa , bẻ cành thế thôi.
    Tôi lúc đó cũng chỉ là thằng con trai mới lớn, chưa có nhiều kn nhưng nhờ nhạy bén và phản ứng tốt nên rồi cũng chiếm được tình cảm của em, rồi tôi mới biết là em cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi. Trong đám đó thì tôi ko thấy có đối thủ tiềm ẩn nào , vì có lẽ con trai SG chất phác hơn trai HN. Tôi cũng đắc chí , vừa tấn công vừa nghĩ đến chuyện rút lui êm thấm (cái mà bác gọi là giẫy đấy).
    Ôi, người tính sao bằng trời tính , tiếp xúc với nhau thường xuyên , đi chơi với nhau nhiều lòng tôi cũng ít nhiều thay đổi . Trước tình cảm trong sáng , chân thành của em tôi tuy rằng chưa yêu thật sự nhưng cũng có nhiều rung động . Cái rung động này cũng chỉ càng làm tôi thêm nuôi ý đồ đen tối . Thời điểm đó khi đó tôi chưa bén nên em cũng không tin tưởng hoàn toàn vào tôi, chỉ là khi em có ý định thử tôi thì tôi đều lọt ải dễ dàng . Dù vậy lòng tin vẫn chưa trọn vẹn ,thế mà em vẫn tiếp tục yêu tôi chân thành, đến đây thì tôi bắt đầu có thêm sự cảm mến vì bản thân tôi thích những người dám yêu và dám sống . Tuy tôi đã tiến gần đến đích rồi nhưng có vẻ đường vẫn còn xa. (tôi cũng chẳng đề cập đến con người em ăn nói duyên dáng , thông minh lém lỉnh vì tôi chủ yếu bị hút bởi sắc đẹp của em).
    Rồi một lần đi chơi , tự dưng em nói "Tình yêu đẹp thường tan vỡ , đúng không anh", tôi nhìn em và thấy em thật nghiêm túc , tôi thật sự chết điếng vì cảm nhận rằng em muốn tiến xa hơn _ một gia đình . Bản thân tôi hiểu rất rõ tôi và em là 2 thế giới khác nhau , em yêu tôi đấy nhưng con người em cũng rất coi trọng sự nghiệp , bạn bè ,gia đình , tôi tin là riêng về phần em, em cũng ko thể lựa chọn dễ dàng .
    Lúc đây tôi cười cợt khoác lác gì đấy để em yên lòng nhưng trong lòng tôi nổi sóng ghê gớm , đêm đó tôi kê cao gối mà thao thức , đốt thuốc mà trăn trở . Rồi tôi quyết định một thời gian ngắn nữa tôi mới quyết được ( dữ liệu bắt đầu nhập vào và phân tích )
    âu cũng là duyên số cả thôi , trong 2 tháng sau tôi làm em cười nhiều hơn, quan tâm đến em hơn . Hết 2 tháng đó chúng tôi chia tay và cái đích kia tôi không bao giờ đi đến được . Em khóc và tôi kiềm lòng mình lắm để không khóc cùng em. 2 tháng trời mà không có một biến cố gì để tôi có thể thêm lòng tin mà trao cho em cuộc đời tôi . Tôi chưa có gì cả và tôi yêu tự do, tôi ở một thế giới khác em nhiều lắm, tôi cũng không hề yêu em.
    Những người con gái tôi quen sau em, đùa vui có , bạn bè có nhưng tôi không muốn lặp lại nỗi đau đó thêm một lần nữa . Tôi không bao giờ đùa với tình yêu như thế nữa . Tôi sẽ vẫn sống cuộc sống tự do đến khi tôi gặp người tôi yêu thật sự .
    Và tôi cũng ko còn ý định làm thợ săn nữa , tôi đã mất đi phẩm chất lạnh lùng cần thiết . Tôi chân thành khuyên bác Aza và CloneFire , khi nào các bác gặp người làm tan chảy những trái tim khô kiệt kia , đừng bao giờ do dự, đơn giản ta chỉ cần quay đầu , thêm một chút niềm tin , hy vọng các bác sẽ gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống . Một cuộc sống vất vả , cay đắng , nhiều dối trá lừa lọc , nhiều tính toán , nhưng đâu đó vẫn còn những điều thật sự tốt đẹp.
    "Một người mang trong mình những tình bạn lớn là đã đủ phẩm chất để tạo ra một tình yêu lớn"
  10. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sắp như bác rồi.Chỉ có điều em sẽ ko bao giờ ân hận vì cái mình làm................

Chia sẻ trang này