1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong 74 trang mình có 1 số ý kiến tâm huyết muốn chia sẻ với a e. BẢn thân mình o dám nhận mình là cao thủ trong tìng trường, và tui cũng o phải thợ săn, mặc dù có thử vài lần săn, nói đúng hơn tui là thợ câu, theo tui thấy đỉnh của thợ săn phải là thợ câu mới đúng, Vì khi xác định mục tiêu cần cưa thì chúng ta sẽ thả mồi cho hàng cưa lại bản thân chúng ta (bản thân tui củng ít khi thành công với chiêu thức này nhưng nhìu khi kết quả vượt qua'' sự mong đợi hi hi (còn cụ thể như thế nào thì chỉ cần học kỹ phần đại cương của bác azdada và thêm 1 chút cool boy là được)
    Mình vào đây o nhằm mục đích khoe chiến tích vì chiến tích của các bác trên cũng wa'' khủng rùi ^^, mình chỉ muốn góp ý về việc phế võ công, mình chỉ 1 thằng bạn thân cũng là thợ pro và có kết quả khá khả quan, nhưng bản thân tui thì vẫn èo uộc như anh em nên tui o dám khẳng định cách này có kết quả 100% mà chỉ là góp í thui.
    Đầu tiên để có 1 tình yêu thì trước tiên con tim chúng ta phải đập lọan nhịp khi thấy ngưòi ấy, sau đó là 2 đứa hợp ý nhau, và ngươi ấy hỉu được anh em, và quan tâm anh em rùi .......(như bao tình yêu thông thường khác). Nhưng đối với các thợ thì chuyện con tim đập lọan nhịp khi nhìn thấy gái là dưòng như o thể (cái này là phản ứng phụ do cái sự quá tự tin của anh em trong lúc săn hàng đây + với việc hỉu tâm lý con gái wa'' nhìu). Tình yêu là để hai người tìm hỉu về nhau, nhưng a e thì wa'' hỉu nên o có cảm giác là đương nhiên. Cách khắc phục anh em đầu tiên phải xác định mẫu người yêu lý tưỏng của mình 1 cách nghiêm túc trước khi gặp được người ấy (nói đúng ra đặt ra chỉ tiêu về người yêu của mình đó mà). Cách này rất quan trọng nó giúp được anh em hạn chế bớt nhìn đâu cũng thấy xôi thịt. Sau đó khi gặp đối tượng ae cứ tiến tới bình thường, dĩ nhiên đối tượng sẽ đổ trong thờ gian ngắn thui, tuy nhiên sau khi thành người yêu thì anh em đừng có xxx nhe'', hãy giữ lại cái hình tượng tốt đẹp và vun đắp nó cho nó vững mạnh trưóc đã, điều này thì phải tự làm thui, mỗi ngưòi 1 cách sao cho 2 người có những kỷ niệm hình ảnh tốt đẹp về, nhưng nhắc nhở là khi nếu săn hàng thì mình ra 100% công lực thì khi yêu thực lòng ae hãy là chính mình đừng thi tiển công lực nhe'', tuy nhiên nhìu khi công lực nó trở thành bản năng rùi nên dù 0 thi triển thì nó cứ vùn vụt bay ra, cố gắng kiềm chế ở mức 30%, bình thường là ok. Nhưng trong thời gian ỵêu nhau a e nhà ta hãy tạo dựng sự cân bằng nhe'', vì em nó gà qua'' o hỉu đưọc anh em đâu, anh em phải nói chung là vạch áo cho ngưòi xem lưng (thú thật với xx về mình và điểm yếu của mình để em nó biết đưòng mà tấn công để anh em có hấn thú trong tình yêu, ae cứ yên tâm đê chỉ cần anh em chỉ bảo tận tình là khỏang 1 tháng sau con nhỏ đó cũng bắt đầu làm cho anh em có hứng thú đấy (cái này còn tùy vào chỉ số IQ của em nó) Cái này còn có 1 cái lợi nữa là khi nói hết sự tình thì tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm,hưng phấn lạ thường. Nói chung là ae làm mọi cách cho mình thành gà hic hic, cho xx mình thành cáo. Tùy theo ý muốn, sở thích của anh em mà điều tiết nhé, chỉ cần bỏ công 1 tý thui sẽ đưọc thui. Nếu như mọi khi đánh nhanh rút gọn thì bây giờ là đánh lâu dài đấy, cho nên thui mới khuyến cáo anh em o nên thi triển công lực mà hãy là chính mình, vì nếu o sau này em nó phát hiện ra cũng chia tay thui, nếu o thì ae cũng kiệt sức vì mệt
    Còn có 1 cách nữa đó là gác kiếm giang hồ đi, đợi khi nào công lực mất hết thành ngưòi bình thưòng rùi hãy yêu với đương, tuy nhiên cách này hơi ấu trĩ vì mmình o chhủ động được thời gian
    Tui đưa ra 2 cách để ae chọn lựa, nhưng khuyến cáo đối tưọng đã xuất hiện thì phải làm ngay, cho nên phải tuỳ tình huống mà áp dụng cách 1 hay cách 2, nhưng cả 2 cách nói chung cũng phải đặt ra chỉ tiêu lý tưỏng trước, cũng giống như làm văn pjhải có dàn ý, làm tóan phải có công thức y''. Tuy nhiên để có hiệu quả tốt nhất nên kết hợp cả 2 cách trên (nếu làm được)
    Tuy nhiên cũng phải nói là cô ấy phải yêu ta thật lòng, hai ngưòi phải hợp nhau mới đưọc, Vì ta o dùng skill nên chuyện thắng thua phải nhờ vào NGuyệt LÃo thui
    Cách của tui là để con tim a e có cảmgiác trong tình yêu, còn yêu thành công hay không còn dựa vào nhìu yêu tố hkác nữa
    Hôm nay viết đến đây thui, bực mình cái máy tính wa'', nó cứ hư hòai
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc suy nghĩ và hành động lại không đi đôi với nhau, 3 năm sau tôi lại gặp một cô gái khác , một cảm xúc khác và một câu chuyện khác lại được bắt đầu .
    Tôi quen em trên một chuyến xe , đó là một đêm mùa hè trời đầy sao và không khí như được bôi đường , ngọt và dịu . Khuôn mặt em không đẹp sắc sảo nhưng có nét gì đó rất duyên, dáng em rất chuẩn và điều thú vị là người em có mùi thơm đặc biệt.. Trên chuyến xe tình cờ đó , tôi và em ngồi cạnh nhau, tôi đưa cho em chai nước và mở lời. Em kể là thăm ông bà vào kỳ nghỉ , giờ quay về , tôi ngồi nghe chăm chú , vẫn tỉnh táo nhưng ko được tập trung lắm vì cái mùi kì lạ trên người em quấy rầy tôi . Khó hiểu là sao mới quen mà chúng tôi lại nói chuyện nhiều , câu chuyện kéo dài mãi đến 3h30 sáng . Tôi đang nhắm mắt sắp chìm vào giấc ngủ thì giật mình, nhìn sang bên cạnh thấy em đã gục đầu vào vai tôi . Thôi thì đành "nhắm mắt đưa chân", tôi vòng tay ra sau lưng em rồi tiếp tục ngủ (tự dưng có người để ôm, hờ hờ).
    Xe xuống bến , chúng tôi trao đổi thông tin và trùng hợp là nhà em lại gần chỗ tôi ở (sao trc giờ tôi không thấy em nhỉ). Tôi gọi taxi 2 đứa về cùng , em chỉ cho tôi nhà em , đưa tôi số phone và chào tạm biệt bằng câu "lúc nào sang em chơi".
    4 ngày sau, tôi mò sang nhà em, em chào tôi , giới thiệu xong chạy biến xuống bếp (giả bộ ngoan hiền , ghét nhất kiểu đó) để mặc tôi tiếp chuyện với phụ huynh. Gia đình em rất là điển hình nhé : ông già thì thất nghiệp, nghiện rượu ; bà già lo kinh tế trong gia đình , thuộc mẫu người thấy tiền là sáng mắt ; thằng anh trai thì rớt đại học , lêu lổng , chỉ có 3 đề tài nói chuyện là "ăn nhâu, chat *** và gameonline". Bản thân em cũng chỉ học cao đẳng , bị gia đình quản thúc nên em luôn có tâm lý muốn sổ ***g , sau này tôi mới biết em cũng có khá nhiều bạn trai. Thế là đi tong 1 ngày đẹp trời của tôi.
    Khổ nỗi câu chuyện ko kết thúc ở đó vì tôi bị ám ảnh bởi mùi thơm trên người em. Và tôi vẫn gặp gỡ em đều đặn, thỉnh thoảng mới đi chơi , tôi cũng ko thường nhắn tin cho em . Trong thời gian này tôi làm nhiều việc rất giả dối , có lần tôi chờ em 7h đồng hồ trước cổng trường vì em đổi lịch học ( công việc của tôi chủ động được về thời gian), lần khác tôi lại chờ em để đi xe buýt về cùng em v..v... Thời gian trôi nhanh và chỉ sau 1 tháng em đã cho là tôi yêu em (mặc dù tôi ko nói câu đó và sự thật là tôi cũng chả yêu gì em)_ nhưng em vẫn còn đi chơi với vài đứa con trai khác _ trong số này có 1,2 đứa thích em, mà tôi cũng ko quan tâm về chuyện này.
    Mai post típ
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bình minh vẫn còn ngáp ngủ.
    Thức dậy mới thấy thèm tắm cái mát lạnh của dòng sông
    Thằng mặt trời
    Lấp ló
    Làm cái ....... gì thế nhỉ??
    Àh!!!
    Chắc nó chơi ú tim
    Như hồi xưa Bình Minh vẫn chơi với Hoàng Hôn nhỉ !!
    Nó là trọng tài !!!!
    Còn chúng mình chỉ là những đứa trẻ.....
    Với tao
    Giờ thì Bình Minh là 9h sáng còn Hoàng Hôn là 11h đêm.
    Lạ quá !!!
    Thói quen xưa cũ đi đâu mất rồi !!!
    Hồi xưa dù Bình Minh hay Hoàng Hôn
    Vẫn có 1 thằng..
    Tóc dài
    Vai khoác guitar
    Đèo em đi lên cầu Thăng Long
    Và hát cho em nghe những bản tình ca bất hủ.
    Có cả những bài nó sáng tác..!!?!
    Lúc đó em mê mệt với cái ánh sáng huyền hoặc nơi nó
    Tim em run lên......
    Vì hồi hộp......
    Vì sợ hãi........
    Mỗi lần trốn ba mẹ đi chơi cùng hắn..
    Mỗi buổi Hoàng hôn xuống!
    Mỗi lúc Bình Minh lên.!!!!
    Thời gian như tên bắn ra khỏi chiếc cung của thần định mệnh
    Bây giờ
    Hắn khô kiệt cảm xúc.
    Như trong một sa mạc cằn cỗi
    Đầy toan tính..
    Lâu rồi
    hắn không mơ........!!!!!!!!!!
    Có lần
    em đã nói : Anh là Bình Minh trong em
    Để mỗi sáng thức giấc
    Em đắm mình trong đó
    Còn em là Hoàng Hôn trong anh
    Để mỗi khi đi ngủ
    Anh uống lấy chút dịu ngọt
    bước vào giấc mơ
    Với những thiên thần
    Chắp cánh
    Bình Minh giờ là em....
    còn hắn đã Hoàng Hôn.!!!

    Mình đã nói mình chỉ là thợ săn trong dĩ vãng.Còn bây giờ mình đi săn 2 thứ.Danh Vọng và Tiền bạc..........Hết ạ !!!!
  4. lovelove2007

    lovelove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp câu chuệyn tình yêu của bác đi
  5. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    BÁc azazuj và CloneFire ơi chỉ cho thằng em gà mấy chương tiếp theo với
    red]Cuốn 2: THỢ SĂN CHUYÊN NGÀNH.[/red](Một đẳng cấp mới.)
    Với những anh em còn non tay, đây chỉ là những bài đọc mang tính tham khảo, không nên học hỏi nhiều ở đây, chỉ khi bạn đã là cao thủ, là 1 thợ săn chính hiệu thì hãy vào đây để nâng cao skill của mình.
    Chương I: Phân tích tâm lý con gái, các mẫu con gái thường gặp
    Chương II : Các mẫu con trai lý tưởng và các cách thể hiện
    Chương III: yêu em có nhiều kẻ tấn công, kiêu.v.v. nói chung là hard target
    Chương IV: Yêu em đã có người yêu ( có chồng)
    Chương V: Cặp với **** -mạo hiểm nhưng thú vị
    Chương VI: Không yêu nhưng vẫn XXX (cái này khó này)
    Chương VII: Yêu nhiều em một lúc.
    Chương VIII: Yêu để lợi dụng tiền (kinh nghiệm của 1 thằng bạn)
    Chương IX: Giữ người yêu
    Chương X :Giẫy hàng và các cách làm cho hàng đau khổ, không bao giờ quên được bạn.
    Em o muốn đem cuốn sách này ra gây sống gió giangh ồ đâu, nên 2 Bác làm ơn chỉ em Chương IX: Giữ người yêu với em chỉ cần chương đó nữa thui
    Nếu BÁc azazuj bận thì Bác CloneFine viết tiếp giùm nha, vì đợi đến bác Azazuj viết đến chương đó chắc là em mất xx mất oi`
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    kiếm phổ này thâm hậu quá.những người ko có căn cơ mà luyện từ a đến z thì dễ tẩu hoả nhập ma quá. Em cố gắng luyện có trọn lọc thôi. Chúc bác AZZA co nhiều thời gian post bài cho anh em. Bí kíp của pác sẽ đc lưu chuyền cho ko ít hậu thế đâu. Âu cũng là 1 tác phẩm của con người tài hoa.
  7. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    úp cho bac AZA lên đầu nhé
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Up
  9. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bác AZA , em xin được mượn giọng văn của bác để viết lên đây
    Theo dõi cái topic này mấy tuần nay , bây giờ Bin tôi mới có cơ hội cùng anh em thảo luận trực tiếp về vấn đề này .
    Bác Aza chưa kịp hoàn thiện kiệt tác( Phải gọi là kiệt tác) thì
    đã mất tích đâu rồi . Bây giờ có bác Clone fire gì gì đó là bạn của Aza . Thật sự , tôi rất cảm kích khi được hai bác đưa kinh nghiệm của mình ra cho anh em học hỏi .
    Một vấn đề mà tôi rất muốn được anh em góp ý :
    Yêu lại
    Sau khi chia tay với hàng được một thời gian , ta cảm thấy việc hàng khan hiếm ngày càng trở nên rõ rệt vì hết mối làm ăn ( Trừ trường hợp tự đi tìm hàng trên đường , trên xe Bus...)
    Lúc này ta thật sự thèm khát và điểm lại những hàng mà ta đã sử dụng . Thấy rằng X rất phù hợp để mà tình cũ không rủ mà đến .
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Up

Chia sẻ trang này