1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi azazuj, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc xong phần Đại cương tâm pháp của Thợ săn bí kíp tại hạ cũng sáng ra một vài phần. Mong sớm đc đọc bản chi tiết của Azazuj sư phụ-------------> Sư phụ có thể mail theo đia chỉ blue2151981@yahoo.co.uk. Em sẽ hậu tạ sư phụ
  2. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Chuyện vui cũng nhiều, nhưng mà không thể nào nín cười trước những bài viết của đồng chí aza này. Ấy ấy, tớ không nói đồng chí viết không hay (trái lại, hay quá là đằng khác), nhưng mà có điều tớ đang băn khoăn tự hỏi là chả nhẽ những chuyện kiểu này mà cũng có "giáo trình" sao?
    Tớ mới quen thằng bạn cũng thuộc dạng thợ săn có hạng. Hay tớ giới thiệu để hai người cùng hoàn thiện cuốn sách cho anh em trên này đỡ mong mỏi? Nếu đồng chí đã có lòng print ra thì cho em xin một bản copy kèm chữ kí tặng của đồng chí để em về ngâm cứu và đề phòng.
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em cần chiêu giẫy, Aza viết nốt lẹ lên đi. Em vote bác 1* rồi đấy.
  4. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    up
  5. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác Aza siêu thật, đọc xong bài tôi ngã mũ kính chào các bác luôn, hèn chi từ trước giờ tôi chẳng bao giờ gặp em nào còn nguyên cả .... Phải đưa gấp cho nhỏ em đọc, ko khéo thì ...
  6. tungdau_tungday

    tungdau_tungday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bac ơi sang năm mới rồi mà chăng thấy bác dâu bọn em đang nóng lòng chờ đơi cuốn Thợ săn chuyên nghành của bác quá....
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Up
    Aza ơi, ông đâu rùi, lên viết tiếp đê
  8. Halfmoon2101

    Halfmoon2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giáo trình của bác Aza lên báo!!!
    Em xin trích nguyên văn bài báo nhá.
    -------------------------------------------
    Bí kịp của thợ cưa( cái bọn này viết sai chính tả ?)
    Một nghìn lẻ một kiểu làm quen đều có trong kịch bản.
    Một ngày đẹp trời, tôi cùng cậu đi gặp vài "cao nhân" trong một lĩnh vực được gọi nôm na là... "cưa gái"!
    "Thợ cưa" đầu tiên mà hai đứa bọn tôi tìm gặp là Hưng - cậu bạn thân học cùng cấp 2. Hưng nổi tiếng với cái giá sách 4 tầng đầy ắp truyện chưởng và câu nói: "Không có lợi thì không hành động, không chiếm được thì không cất quân?.
    ?oKhi thấy nàng không còn phù hợp thì nên... bỏ hoặc nàng quá cao không với tới thì nên thôi ngay từ đầu. Muốn dụ địch vào tròng phải lấy lợi mà nhử. Nên mời nàng đi ăn uống hoặc lấy lòng thằng em hoặc bạn thân nàng... Dùng sức nhàn rỗi để đánh kẻ nhọc mệt.
    Nàng vừa thất tình hay bị bỏ rơi và cô đơn, ta nhân cơ hội đến cưa kéo nàng, thế nào cũng thành công... Hư trương thanh thế. Đọc Tam quốc diễn nghĩa chắc ai cũng biết, Khổng Minh có vài trăm người lại đuổi được 10 vạn quân Ngụy.
    Khi tiếp cận với nàng, đặc biệt là những ngày lễ, Tết, ta nên ăn mặc thật diện (nếu cần có thể mượn... quần áo của "chiến hữu" cũng không sao), nói năng lịch sự, nếu gặp mấy đứa em nàng thì phải lì xì vô tư. Đừng cho nàng biết ta là kẻ chúa lười tắm gội và khoản "hối lộ" đã nướng cháy ngân sách mà ta ngày đêm tích cóp...?
    Gạt mớ tóc dài lòa xòa, Hoàng Anh, một anh chàng học Kiến trúc năm 3 chỉ vẽ: "Hãy hút thuốc, ngắm sao trời, tóc tai rối bời để trông hết sức thê lương, ủ ê nói với nàng: Anh không thể không nói anh yêu em! Các cô rất mê những hình ảnh mềm yếu xúc động như vậy. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự ủy mị và yếu đuối đầy chất đàn ông là vô cùng mong manh".
    Một "cao nhân" khác hé lộ một chiêu bỏ túi: "Quyết định nhất là thời điểm tỏ tình. Phải chắc hơn 50% thành công thì hãy tiến hành. Nên thể hiện rằng bạn rất khác mọi hôm, căng thẳng và có tâm sự. Đối tượng hỏi, bạn hãy cười nhẹ và trả lời lấp lửng: Không có chuyện gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ thôi...
    Nếu đối tượng hỏi tiếp bạn đang nghĩ gì thì không nói, chỉ nhìn đối tượng và nở nụ cười mà bạn đã tập luyện trước. 15 phút sau, không gian chìm trong im lặng. Đừng nhìn đối tượng, hãy cố tỏ ra hồi hộp, như muốn nói mà không dám nói. Con gái tò mò sẽ gặng hỏi. Bạn hãy im lặng một lát, sau đó thở hắt, ngước mắt lên nhìn và thốt ra câu nói bạn đã nghĩ trước: Có điều này anh muốn nói, nhưng hãy hứa dù em có đồng ý hay không chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt... Dàn bài là thế " !
    Sục sạo một hồi, bọn tôi còn được nhiều "thợ cưa" khác chỉ bảo tận tình. Nào là cách làm quen ngoài đường, qua tin nhắn, điện thoại, cách dỗ ngọt khi bị bạn gái giận... và cả cách "giãy hàng" (bỏ người yêu)! .
    Kết quả: Anh bạn tội nghiệp của tôi hào hứng với những bài thực hành đơn giản đầu tiên còn tôi thì cố gắng kể lại những "chiêu của chàng" trong bài viết này để cánh chị em ta tỉnh táo đề phòng.
    Có điều, như một nhân vật tự nhận mình là "thợ săn kỳ cựu" đã chân thành thú nhận giờ vẫn là "kẻ cô đơn suốt đời đi tìm tình yêu" thì rõ ràng tình yêu đích thực không nằm trong các "chiêu thức", chẳng hạn như đã kể trên !
    Theo Thanh Niên
    ---------------------------------------------------------
    Bài này em lấy từ dantri.com.vn http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-honnhan/2006/2/101899.vip
    Cái đoạn highlighted ý, em đọc quen quen, nhớ ra hình như là bài giảng của bác Aza. Bác đi đòi tiền bản quyền đi kìa
    Được halfmoon2101 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/02/2006
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Xin thưa với các bác là dạo này toàn các phóng viên trẻ ngồi nhà viết bài về Valentine nên chuyên lên TTvnol để lấy bài. Các bác cứ dạo quanh mấy cái vnexpres, vnn.vn là toàn thấy ttvnol đưọc nhắc tới với các box Tamsu, tvty hay tbty cả
  10. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    hơ hơ,. mình lên báo kìa. thích quá nhỉ, nổi tiếng rùi...
    Các anh e thông cảm vì mấy ngày này công việc quá nhiều, mà bỏ thời gian để viết cho anh em thì không phải 1,2 tiếng đồng hồ là xong, thế nên mọi người thông cảm nhé.
    Vì lý do tế nhị, aza sẽ kô viết chuông cuối GIẪY mà sẽ đi luôn vào Phần II :Thợ Săn chuyên ngành. Cái này là thợ săn ở một đẳng cấp khác, một trình độ khác. Sẽ ra mắt trong tuần này.
    Hẹn Ngày Tái Ngộ
    phoenix_px2002 thích bài này.

Chia sẻ trang này