1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ sutsit

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sutsit, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái đang yêu
    Em là con gái trong chiều buồn tênh
    Em là cô đếm lá xanh
    Em là cô đếm lá thành từng đôi
    Em là cô ước xa xôi
    Em là cô ngắt cánh đào bói yêu
    Chiều nay chợt đổ mưa rồi
    Lá ngoài kia ướt em ngồi em mơ
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 23/03/2004
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa nhạt nhoà
    Phố Hà phố nội
    Con đường lầy lội
    Ướt cả màu trời
    Tường rêu tường gạch
    Mái đỏ rêu xanh
    Bong bóng nhìn quanh
    Chui vào ống máng
    Mưa từ ban sáng
    Mưa đến ban chiều
    Phố nhỏ liêu xiêu
    Hàng gánh tiêu điều
    Ai nhớ người yêu
    Ra tháp rùa xem
    Mưa giăng mờ lắm
    Mưa giăng ướt đẫm
    Cả ngày hôm lâu
    Tâm tình vọng lại
    Thẳm thẳm âu sầu
    Bảo ai tìm đâu
    Cái cuộc tình đầu
    Ai trở lại đâu...
    Chiều mưa nhạt nhòa
    Phố Hà phố nội
    Quán cóc Hàng Vôi
    Chợt buồn xa xôi
    Phố Hà phố nội
    Đâu cuộc tình tôi
    Phố Hà phố nội...
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Ai nhắc gì đến Hồ Gươm em đấy?
    Ai cầm tay ai giữa chiều say
    Cứ hỏi Hồ Gươm thì sẽ biết
    Tình yêu nơi ấy của em rồi
    Lá là hôm ấy một buổi chiều
    Có đôi bạn mến gọi tên nhau
    Run run chẳng rõ lời chi nữa
    Có con ve khẽ nín bụng cười
    Hai đứa nhìn nhau ngộ ngộ là
    Má em đỏ ửng má màu hoa
    Nhìn anh bối rối mà thương lạ
    Muốn bá cổ anh nói thật thà
    Bữa ấy Hồ Gươm kịp vấn vương
    Vương đôi làn tóc hạt bụi đường
    Nóc nhà bưu điện trong chiều nhớ
    Có chiếc đồng hồ hẹn mùa thương
    Ai lại nhắc gì đến Hồ Gươm em đấy
    Có phải Hồ Gươm nhớ quá thay
    Nhớ cô gái hồn nhiên như mộng
    Và nhớ chàng trai chở tình đầy
    Nhớ xe đạp nhỏ bên hồ say...
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Hồ Gươm soi bóng anh
    Hồ Gươm soi bóng em
    Người trên bờ là anh
    Bóng dưới nước là anh
    Bóng em yêu bóng anh
    Trên bờ chính là em
    Bóng dưới nước là em
    Anh yêu hai chúng em
    Bốn chúng mình yêu nhau
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Anh và em(;)
    Anh và em
    đi ăn kem
    khi phố phường
    đã nhá nhem
    khi mặt đường
    khá lấm lem
    Đến tiệm kem
    móc ví
    thủ thỉ
    Sô cô la!
    Anh ý nhị
    Một hay đôi?
    Em ngẹn ngào
    2 đôi nhá!
    Hì hì hí
    hí hí hì
    Em giải thích
    Tại trời nóng
    Ăn cho mát
    Ý mà anh
    Hà hà há
    Há há hà
    em ăn tham
    Anh biết tỏng
    Không hề chi
    Tham càng duyên
    Hai anh em
    Chọn một chỗ
    Là cổng rạp
    Bậc thứ ba
    Ngồi ăn kem
    Mát mát là
    Đầu phố ngắn
    nhiều người qua
    Xe bim bim
    người ù oà
    Nhiều đôi quá
    lái xe qua
    Nhiều màu quá
    Xanh đỏ cà
    Áo quần vui
    "-Ơ em ơi
    Kem dính kìa
    Vào môi ý
    Đỏ đỏ ghê
    -Anh thì có
    Ăn nhiều thế
    Về sâu răng
    -Hơ hơ kìa
    Ăn tham quá
    Má cũng hồng
    Tức cười không"
    "Cái anh này
    Hì hì há
    Há há hì
    Hai đứa mình
    đi về đi
    Là lá la
    La lá là
    Trời đẹp quá!"
    Cuối phố ngắn
    Có đôi qua
    Xe bim bim
    người ù oà
    Và buổi chiều
    Hà nội phố
    có đôi qua...
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    AI XUI
    Ai xui trời đổ cơn mưa
    Cho em đứng đó tay thừa thãi tay
    Ai xui em má đỏ hây
    Cho anh thấy lạ mới hay trêu đùa
    Ai xui anh bị bỏ bùa
    Ánh mắt em suốt bốn mùa mang theo...
    sụt sịt.... có mấy giọt mưa vương trên má hay là nước mắt em rơi lạng lẽ một chiều tháng ba...
    Quả thì đỏ như môi em ngọt lịm
    Quả lại xanh như lúc em hờn
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng yêu nhiều lắm đâu anh
    So bì với ai nỗi lòng con kiến nhỏ
    Nếu tình yêu là một mảnh đất to
    Anh có tủi không anh khi chẳng được yêu dạt dào như biển cả
    Chẳng được yêu bởi niềm đau
    Chẳng được nhớ bởi niềm đau
    Chỉ được nhắc đến dịu hiền, êm ả
    Như ước mơ em bé cỏn bé con
    Từ buổi gặp đầu em lặn lội đến cô đơn
    Đến với chiều nay qua hết một nẻo đường
    Một nẻo đường đúng nghĩa với yêu thương
    Chẳng thấy đâu cay đắng lẫn tủi hờn
    Chẳng nhớ chi mấy lần rồi tuyệt vọng
    Chỉ yêu anh chắt lọc những êm đềm
    Để được thấy tình yêu trong đẹp thế
    Chắc em chẳng yêu nhiều lắm đâu anh
    Tình yêu em không dạt dào như biển cả
    Biển nó biết oằn mình làm sóng
    Xô nước đập vào bờ cho khản tiếng bi thương
    Em sẽ không ví tình yêu mình với biển
    Em sức người yêu cạn vẫn mong manh
    Chỉ muốn ví tình mình như nước hồ phẳng lặng
    Trong trong veo biết mấy là bình yên
    Nếu trái đất này nhiều người yêu nhau quá
    Thì em xin một góc cũng đành
    Góc hồ em nhỏ lắm dành tặng anh
    Cọng liễu nằm trên cũng cảm thấy thanh bình
    Ru ru nhé, tình em ru ru nhé
    Nhìn lại tim mình... mơ ước đã lung linh

Chia sẻ trang này