1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ SƯU TẦM !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Soledad ơi, tớ cố tình bỏ 2 câu cuối dấy, 2 câu cuối nghe chả thích tý nào...dừng lại ở những phút yếu lòng thôi là được rùi...
    " Rồi mai này anh sẽ quên em
    cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    tên của em sẽ chìm vào hàng trăm ngàn tên khác
    như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    ( trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay)
    Rồi mai này, ừ mai này đây
    sẽ có người nâng đỡ em từng bước
    dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    vào tương lai- vào sức mạnh của tình yêu
    Người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    dù biết chiều, biết nâng khi em ngã
    dù sau này- người ấy- biết làm tất cả
    em vẫn chẳnng quên rằng đó không phải là anh...
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Anh đi về phía không em
    một ngày ngạo nghễ nghìn đêm rã rời
    môi khô cố nở nụ cười
    héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
    Em đi về phía không anh
    tình chưa đứt đoạn duyên đành dỡ dang
    muốn dừng chân sợ bẽ bàng
    cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
    Ta đi vè phía không nhau
    tự dung gánh một nỗi đau nhói lòng
    mới hay thương nhớ vô cùng
    đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều
    ( chẳng còn nhớ tên tác giả- chỉ thấy thơ hay nên thuộc mà thôi)
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Em về đi, con dế ngủ quên rồi
    Trong ngăn bàn một thời đi học
    hình như là...đêm nay trăng cũng khóc
    con đường mòn hun hút dưới chân nhau
    Em về đi đừng nhìn lại phía sau
    anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
    dẫu trái tim có ngập tràn giông bão
    anh đã quen vui những lúc rất buồn...
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bài này em đã post bên 81 rồi.Sang đây thấy Topic này thì post lại vậy.
    Bỗng​
    Bỗng một hôm tôi chợt nhận ra em
    Như phát hiện một hành tinh mới lạ
    Đôi mắt đẹp dịu dàng thân thương quá
    Làm sao thoát khỏi lưới thôi miên...
    Bỗng một hôm tôi chợt nhận thấy mình
    Và phát hiện ra 1 điều kỳ lạ
    Tôi đã yêu rồi em có biết không em?


    Only Love,Not Married

    Được sửa chữa bởi - kankuli vào 31/05/2002 13:43
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Còn bài này em chẳng biết là của ai nữa.
    Em vẫn chờ có một ngày hoàng tử hiện ra
    Như công chúa ngủ quên trong khu vườn cổ tích
    Nếu có được trên đời một tình yêu đích thực
    Cho em
    Nhắm mắt vào bà tiên sẽ hiện lên
    Điều ước nào cho em lời yêu chưa kịp cháy
    Nắng đã tàn rồi mà gió thì vẫn vậy
    Mây chân trời cứ lấp lửng chờ tr?Zng
    Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng
    Người ta khóc vì yêu và nhớ
    Hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ
    Tuổi mười tám qua rồi mơ ước vẫn còn xanh
    Em vẫn chờ dù ngày tháng qua nhanh
    Những giấc mơ tuổi thơ cánh **** vàng chấp chới
    Em vẫn chờ cho một ngày sẽ tới
    Trinh nguyên... ​

    Only Love,Not Married

  6. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thà là
    Không có anh như muôn đời vẫn thế
    Hơn là
    Em mất anh như từng đã không anh


    Kuja
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Với bàn tay ấy
    Tặng Huy Cận
    Với bàn tay ấy ở trongtay,
    Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày
    Một tối trăng cao gieo mộng tưởng
    Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ bay.
    - Một tối bầu trời đắm sắc mây,
    Cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy
    Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ
    Nghiêng xuống làn rêu, một tối đầy
    Những lời huyền bí toả lên trăng,
    Những ý bao la rủ xuống trần,
    Những tiếng ân tình hoa bảo gió
    Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân.
    Bóng chiều đi vụt: bỗng đêm nay
    Tôi lại đa mang hận tháng ngày.
    Dưới ánh trăng cười, tôi kiếm mãi
    Dấu bàn tay ấy ở trên tay.


    19
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển - Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 04/06/2002 00:01
  9. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Dỗi - Xuân 72
    XD
    Mặt trăng anh trả cho trời
    vườn hoa anh trả cho người tơi thăm
    Hô Tây, chiều ấy mưa dầm
    anh xin trả lại cho năm tháng dài
    nhìn em trong phut giây thôi
    mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh
    cõi đời anh thấy nhạc thênh
    tưởng anh không được cùng em chung nhìn
    XD
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Người phụ nữ khỏa thân​
    Anh yêu sự khoả thân của em
    Khi khoả thân,em hấp thụ anh trọn vẹn,
    Em hút anh vào như nước lúc anh lao mình xuốn giữa xoáy dòng sông.
    Em khoả thân,sức nóng của em như vượt qua ngàn ngăn trở.
    Mở ra trước anh mọi cửa.Sau mỗi cửa là em.
    Sự khoả thân của em dắt tay anh dẫn đi như dẫn đứa trẻ lạc đường.
    Vỗ về anh,an ủi anh,trả lời mỗi câu hỏi của anh.
    Anh hít nồng nàn hương vị da thịt em dịu dàng hơi mặn.
    Còn tiếp......

    Only Love,Not Married

Chia sẻ trang này