1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ SƯU TẦM !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Biết lỡ rồi nhưng em vẫn yêu anh
    bóp chặt tim mình em chúc anh hạnh phúc
    em chúc anh mà lòng em nhói buốt
    đó là điều anh chẳng biết được đâu
    Em nhận về với tất cả nỗi đau
    để lại cho anh một tình yêu cháy bỏng
    vì quá yêu anh nên em không muốn
    anh phải phiền lòng- vì em vẫn yêu anh
    Thời gian qua, em tự bảo lãng quên
    nhưng không được- tình yêu thành ngọn lửa
    bao nhọc nhằn khó khăn gian khổ
    không xoá nổi hình anh trong sâu thẳm lòng em
    " Cầu cho em được người tình như anh đã yêu em"
    câu thơ cũ có thể thành điều ước
    nhưng em biết không thể nào có được
    một người tình như em đã yêu anh
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chen ngang bằng một bài thơ mình sáng tác khi hic hic hic bị thất tình nhé ! đừng chê nhé !
    Ai nhớ thương ai mắt đọng sầu
    Đời chia hai đứa cách đôi nơi
    Sao người quay gót vui tình mới
    Để lại mình ai xót tình sầu

    Bài thơ này của mình chưa có đề các bạn hãy vui lòng đặt cho mình một cái tựa đi nhé . Xin chân thành cám ơn những ai đã bỏ chút thời gian để đọc bài thơ của mình.
    tuan
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU THỜI COMPUTER
    Ngày xưa nơi tiên giới
    Adam và Ê-va
    Rủ nhau ăn trái cấm
    "Anh yêu em......",thế là......
    Bay giờ nơi hạ giới
    Thời đại computer
    Chàng trai gõ bàn phím
    "Anh yêu em",Enter!
    Chiếc modem chớp chớp
    Mắt huyền lơ tơ mơ
    Ngày thường nhanh nhẩu thế
    Chợt khờ ơi là khờ
    Tình yêu,ừ lạ nhỉ
    Như có mà như ko
    Cô gái bèn hỏi lại
    "Thước nào đo được lòng?"
    Đố ai mà biết đưọc
    Tình yêu ngắn hay dài
    Tinh yêu nhiều hay ít
    Chừng mấy gigabyte?
    Tình yêu thời online
    Cứ nửa đùa nửa thật
    Nụ cười và nước mắt
    Cứ đến rồi cứ đi
    Ngày thường trồng cây si
    Đợi trước nhà đầu ngõ
    Bây giờ một rừng si
    Trồng sau màn hình nhỏ
    sưu tầm của votrungh@
    [
    Được huongthuy83 sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 14:32
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trước cửa tình yêu
    Trăm cửa đời
    lớn bé
    kiếm chìa

    cũng dễ.
    Riêng
    trước cửa
    tình yêu
    anh gục đầu
    rướm lệ.
    ĐHS
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG BAO GIỜ
    Anh
    Đừng bao giờ anh nói
    Anh đã từng
    Yêu em

    Đã từng yêu
    nghĩa là
    đã hết
    Đã từng yêu
    nghiã là
    em đã chết
    trong anh.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Lê Thu Thuỷ
    Hai bài này được in trong tập "Dấu lặng đơn". Các bài thơ ko có tên, chỉ có số thứ tự. Đây là hai bài tôi rất thích.
    **************************************
    41.
    Tháng chín
    Những dấu chân khi xưa ướt đẫm
    Không ai lau khô
    Nên cảm lạnh chết rồi
    Hoa cúc dại có lần bói vì ai
    Đã tan vào không khí
    Thu chở đến bình yên trên từng chiếc lá
    Thu không giữ gì hộ em
    Không biết dỗi hờn
    Tháng chín
    Mong một người thư đến
    Nói lời không lẻ loi.
    *************************************
    21.
    Em cũng không biết cuộc đời em như thế nào nữa
    Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em
    Có điều đừng vào lúc mặt trời hoá thân thành mặt trăng hay mặt trăng hoá thân thành mặt trời
    Trái tim nhỏ nhoi của em dễ rung động lắm
    Cũng đừng vào lúc ánh ngày còn chói chang hay ánh đêm đã trở nên rùng rợn
    Thế giới rảnh rỗi có là bao
    Cũng đừng vào lúc em đang mải mê với những niềm vui nỗi buồn hay đang chúi đầu vào sách vở
    Em sẽ rót nước mời anh như người khách lạ
    Cũng đừng vào lúc em vừa viết xong một bài thơ,
    em chỉ có nụ cười của người chết dở
    Thế cuộc đời em là gì?
    Em cũng không biết nữa
    Có lẽ chỉ một hơi thở, một hơi thở.
    ...
    Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute

Chia sẻ trang này