1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ sưu tầm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ckhaiphong, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có vài câu hỏi nho nhỏ đằng í deck trả lời mà cứ loanh quanh cái gì thế nhở. Có cãi nhau deck đâu mà đằng í bẩu là cãi nhau? Có tranh hơn thua deck đâu mà đằng í nhận thua? Đằng í vô cớ phỉ báng người khác xong giở trò AQ lấp liếm cho qua chuyện à? Đâu có dễ thế?
    Đằng í bẩu tớ về đọc lại Tam Tự Kinh, tớ về đọc lại rồi. Nếu công bằng thì đằng í cũng phải trả lời tớ vài phát chứ nhỉ!
    Tớ cầu xin đằng í bỏ tí thời gian và động đậy cái não trả lời giùm tớ mấy vấn đề sau:
    - Thứ nhất, đằng í bảo chữ là người, thế dựa vào đâu (câu nào, chữ nào) mà đằng í dám bẩu tớ deck phải là người?
    - Thứ hai, vẫn dựa trên câu nói của đằng í, thì xin cho nhận xét tác giả của 2 bài thơ mà tớ cá trích trên kia xem họ có phải là người không?
    - ?
    Hẵng tạm 2 câu thế đã. Đằng í hãy cố lên nào!
    PS: Mà đằng í rủ ai đi uống diệu thế? Nếu rủ tớ thì tớ xin kiếu, nhá!
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0

    Được ckhaiphong sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 18/03/2008
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ai lại văng bẩn ra sớm thế? Chỗ thi ca thanh tao thế này mà cứ nói ị ị cái gì thế? Cứ leo lẻo chữ là người, quên rồi à?
    Xong rồi nhé, lộ cái bản chất ra rồi nhé!
    Nói năng như bọn vô học mà bày đặt thơ với ca, bày đặt chê bai người khác. Sic!
  4. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0

    Được ckhaiphong sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 18/03/2008
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lại chống chế rồi, xấu quá đi!
    Tranh luận không xong thì giở trò AQ chạy tội!
    AQ không xong thì văng bẩn, nói bậy!
    Bản chất như thế mà đòi bàn chuyện thi ca hò vè, nhân cách ở đây!
    Nỡm!
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, còn bày đặt lôi Tam Tự Kinh ra đây doạ nhau nữa chứ! Kinh nhở!
    Thế tớ hỏi đằng í này,
    - TTK có chỗ nào dạy mạt sát người khác không nè?
    - TTK có chỗ nào dạy nói bậy, phun bẩn không nè?
  7. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cũng biết xấu hổ hay là lại giở trò lươn lẹo sửa bài viết để xoá dấu tích đấy hử? Muộn rồi đằng í ạ, tớ quote lại rất rõ ràng rồi nhé, muốn giấu cũng ứ được đâu!
    Nhổ xong rồi liếm thì gọi là gì nhở?
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ối em huongnhu4 ơi vào đây mà xem một trời thơ nữa của em sụp đổ nè, tội nghiệp em tôi quá đi thôi.
    Ối chú Chuẩn ơi, chú làm răng mà để em huongnhu thất vọng về chú rứa, chú ác thiệt đó nha. Bao công lao chú xây dựng lên, nào ngờ trong phút nóng giận rất vô lý với anh Đầu Trần, nỡ nào chú đạp đổ trong tích tắc, đau quá, hí hí!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 18/03/2008
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có vụ choảng nhau hay thế mà anh ko gọi em một tiếng, mà thằng này là thằng nào thế anh? Nó bảo anh không phải là người chính tỏ nó cũng là một thằng ra vào box rất nhiều, bây giờ chắc mầm thơ nó thui rồi, nó đi sưu tầm. Vớ được anh DH nhà mình thì đúng là chết cụ nó rồi. Phí quá, thế mà không ới em một tiếng em vào thầy dùi cho vui.

Chia sẻ trang này