1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ôi yêu quá, em học bài nhanh quá, em thuộc bài chóng thế thì bẩu làm sao anh không thương cho được.
    Mà dễ thương nữ tính đến thế thì càng yêu.
    Hồi trước mấy em xinh xinh, hôn đến chụt choẹt ra rồi mới giẫy nẩy lên "Cấm hôn nữa". Em làm anh nhớ lại. Yêu quá đi mất.
    Em Bú Tí Cu Tí Sờ Sờ ơi, cứ san bằng cái quán này ra cho anh, các đồng chí khác bơ vơ càng thêm bơ vơ, sẽ qua Làm đẹp của em trú ngụ.
    Còn riêng anh đến chỗ em BĐ.
    Nhỉ ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Poe đã viết một bài thơ nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều biết, nổi tiếng quá đáng bởi đó không phải là một trong những bài thơ hay nhất của ông: bài Con quạ
    còn tiếp.
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lớn hơn bạn một tuổi
    ~HoMe SwEeT hOmE~MoMmY, yOuR sWeEtIe Is On ThE wAy CoMiNg...~
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ôi yêu quá, em học bài nhanh quá, em thuộc bài chóng thế thì bẩu làm sao anh không thương cho được.
    Mà dễ thương nữ tính đến thế thì càng yêu.
    Hồi trước mấy em xinh xinh, hôn đến chụt choẹt ra rồi mới giẫy nẩy lên "Cấm hôn nữa". Em làm anh nhớ lại. Yêu quá đi mất.
    Em Bú Tí Cu Tí Sờ Sờ ơi, cứ san bằng cái quán này ra cho anh, các đồng chí khác bơ vơ càng thêm bơ vơ, sẽ qua Làm đẹp của em trú ngụ.
    Còn riêng anh đến chỗ em BĐ.
    Nhỉ ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    [/quote]
    đã bảo cấm đọc, vẫn chưa chừa cái thói tò mò, đọc xong chẳng thấy nhắc nhở gì đến mình đâm ngứa ngáy phỏng ? người đâu lạ, dài cả mỏ hun phọt phẹt văng cả "mưa phùn gió bấc", vắt chân lên cổ chạy đây này , thế mà vẫn còn chạy theo hét oang oang "em ơi anh thèm quáaaa" , ai cứu tớ vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Khô...ô...ông, tớ nhất quyết ko san bằng cái quán này đâu, tiền mặt bằng bây giờ đắt lắm, tiền nguyên vật liệu giờ cũng đắt đỏ, giá xi măng nghe đồn đang lên. Tớ thấy cách này nhời hơn này, mình "song kiếm hùn vốn" giựt chủ hụi của cái quán này, nợ ngập đầu thế nào các anh cũng sang Làm Đẹp xin "cầu cạnh" ấy cho vay ít "đạn", ấy cứ rộng rãi cho vay đừng ngại nhìn mặt các anh gian ác điêu ngoa mà từ chối, sau đó, hí hí, lãi mẹ đẻ lãi con, thế nào cũng có vài ngày trong 1 tuần mình sang đây nghỉ ngơi được các anh cơm bưng nước rót nịnh nọt tung hô "các em vạn tuế, xin khất cho các anh ít ngày nữa..."
  6. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Paris hôm nay trời mưa rả rích suốt cả ngày, métro có cái ko thèm chạy, chậu bông hồng nhà mình sáng nay có thêm hai bông nữa, mà trời buồn quá đi !
    Đi học gặp anh hỏi "H.A hôm nay có viết được cái gì ko ?" "thì anh vào mạng mà xem, mà vào cái Quán trọ Zim ấy, em vẫn đang choảng nhau..hì.."
    Cô giáo nói " A , est-ce que tu es en train de rêver ? tu ne m'écoute pas" "oui madame, le pluie au VN me manque beaucoup..." "ma petite, arrête rêver et reponds moi Comment ...."
    Cũng muốn viết cái gì đó đại loại như thơ hay văn xuôi tả cái mưa trời tây, nhưng rồi cũng chẳng có gì hứng thú với "mưa ngoại", cái đồ đáng ghét làm mình càng nhớ thêm. Lại nhớ cái hôm hai con điên chạy xe "vespa" bên Rotterdam, lạnh và gió "trùm mền" kín mít từ đầu đến chân thế mà cũng lặn lội đèo nhau đi ngắm cối xay gió, cái đồ điên ạ tao nhớ mày quá đi !!!
    -----------------------------------------------------------------------------

    Cô gái Việt Nam ơi,
    nếu chữ HI SINH có ở đời
    tôi muốn nặn vàng muôn khổ cực
    cho lòng cô gái Việt Nam tươi
    Được Biendep sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 20/05/2003
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Em BĐ dễ thương ghê.
    Bài thứ nhất là WC, anh giảng có một câu em thuộc lòng, viết hay hơn cả anh.
    Bài thứ hai là bài "em thương đừng đọc", em cũng thuộc để thành "Cấm đọc", tuy hơi không thanh nhã nhưng cũng là tốt lắm rồi, thuộc lắm rồi.
    Bây giờ thêm bài nữa này.
    Muốn "Lãi mẹ đẻ lãi con" thì phải có Lãi Bố.
    Anh xin tình nguyện làm Lãi bố để Lãi mẹ của em sớm đẻ được Lãi con.
    Thế nhé, yêu lém cơ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    thư "xin gỡ rối tơ lòng" gởi chủ quán trọ Zim:

    kíu em với kíu em với, em có 1 nỗi khổ tâm lớn lắm, có 1 anh tên Chít tồ cứ "đeo đuổi" em mãi, em "đuổi" mãi mà anh í vẫn "đeo", bây giờ em phải làm thế nào ạ ? xin chủ quán đăng bài này nhưng dấu dùm cái tên em, kẻo anh Chít tồ anh í đọc được anh í nghĩ quẩn mà khẩn trương triển khai kế hoạch "đeo bám" thì em khổ lắm ạ
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Báo cáo các đồng chí, dưới đây là hình ảnh buổi gặp gỡ giảng bài và truyền giao kinh nghiệm của tớ và em BĐ
    [​IMG]
    Biển rất đẹp, còn em BĐ thì....
    Cái này bí mật, nhỉ em nhỉ ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 20/05/2003
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    đấy em nói cấm có sai, mọi người có ai có kế gì hay xin gởi gấp cho em, em xin cảm tạ, chứ anh Chít tồ đã bắt đầu triển khai kế hoạch "đeo bám" em rồi, em khổ tâm quá
    từ chối thẳng thì sợ anh í nghĩ quẩn, mà ậm ừ cho qua thì mọi người ơi anh í hiểu nhầm, anh í "đeo" em quá, EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY ?? câu hỏi đầy tư duy đấy nhá

Chia sẻ trang này