1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    còn tao thì nhớ mang máng là có thằng nào ở box Làm đẹp làm cái topic mời tao vào đây.
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, hoá ra bạn Peterngoaymui là thành viên box Làm đẹp hả? Ặc ặc, ặc ặc, chết cười mất.
    -----------------------------------
  3. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thể hiện một trong những đặc điểm của nghệ thuật hậu hiện đại là sự phân nhánh và không tương đồng (disjunction & dissonnace) giữa hình ảnh và ngữ nghĩa (image and text), cụm "mười bảy nhát kiếm..." là ví dụ, ta ngay lập tức bị thách thức bởi nó, tìm cách lý giải và ... thất bại (hỏi chị Biendep là biết ). Đây cũng là cách vận hành của thơ ca hậu hiện đại: thông qua giao cảm với người đọc, mà thơ ca sống đời sống của nó .
    Bé xin dừng ở đây.
    chờ mãi không thấy Jorge Luis Borge nói tiếp gì về Poe.
    n/a
  4. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hì hì, sự thể là thế này, có thằng nữa vào box nhạc rock, rủ tao sang box làm đẹp ngắm gái xinh, thế là tao liền chạy theo tiếng gọi của bản năng.
  5. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, xưng tao nghe thân thiện nhỉ? Tớ xin phép được xưng tao với Peterngoaymui và Cellist, được chứ?
    Tao chả biết gì về Piano cả, nhưng tao khoái nghe nhạc cụ này lắm. Tao đặt nick thế để lừa đấy. Chứ tao chỉ biết cầm dùi gõ trống thôi. Hồi xưa chả là tao đi xem bóng đá ở sân vâạ đọng thế là mang trống đi cứ oánh thật lực vào trống và hò reo, từ đó, tao bỗng dưng lại đâm ra biết chơi trống. Nhưng âm thanh của trống không thanh tao và sang trọng như Cello và Piano mày nhỉ?

    Còn bạc còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết rượu hết ông tôi
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, tớ thấy cả ba bài thơ này đều không bằng những bài mà ngày trước cái nick Kreisler đã post bên VNE.

    How does it feel
    To be on your own
    With no direction home
    Like a complete unknown
    Like a rolling stone?
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc tao cũng không biết kéo Chen-lô. Thế mới tiếc chứ. Mỗi lần nghe tiếng Cello là tim mình lại rụng rời. Trong các loại nhạc cụ, chả có loại nhạc cụ nào mà chỉ cần kéo một nốt là tao đã cảm thấy lòng mình rung theo như Chen-lô cả. Tao nghe piano, violin, Saxophone, guitar mãi điếc cả tai cũng chả thấy được cảm giác kỳ lạ thế.
    Peterngoaymui, thế rốt cục mày là thằng nào, có phải là Bẩy màu đấy không? Gái Làm đẹp kể ra cũng có em ***y- như em Ariel Hà Anh ấy, nhưng mà tao không thấy có hứng thú với các em ở Làm đẹp, vì dạo này tao để ý đến tâm hồn nhiều, rất tiếc. Ngày xưa nghe nhạc rock mãi rồi, cũng chả bao giờ tao có được cảm giác như nghe nhạc cổ điển. Mày nghe nhạc rock mãi không thấy nó là thứ nhạc rất nông dân à, mà ý tao là nó nông dân một cách lố bịch và đua đòi, chứ không phải là kiểu nông dân thật thà chất phác, an phận.
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 22/05/2003
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bác VNHL, ngày xưa thằng Kreisler nó viết hay hơn như thế này là vì hồi đó cảm xúc của nó mạnh lắm, toàn bộ tư tưởng lại nhất quán theo một luồng. Nó như cả một câu chuyện dài đầy kịch tính và kết thúc là một bi kịch. Còn bi giờ thằng Cellist nó viết 3 bài này là để giải toả cảm giác vớ vẩn thôi. Nhất là bài 1 và 2 thì chỉ viết cho vui, trêu gái Làm đẹp là chính. Cũng vì viết cho gái Làm đẹp đọc, cho nên cũng không để ý tới nội dung câu chữ gì. Bất ngờ là ở đâu mọc ra thằng Peterngoaymui, n-a, Juliana, Biendep nhảy vào bình luận cho nên thằng Cellist mới viết nốt ******** 3- với một ít nguyên liệu nó để sẵn trong đầu chưa muốn viết từ trước. Bài ******** 3 này, nói chung là không kém hầu hết các bài thằng Kreisler viết ngày trước đâu, ít nhất là về mặt bố cục, hình ảnh và các sử dụng từ ngữ gây cảm giác. Về nghĩa thì tất nhiên là một chủ đề khác, cho nên có thể không gây xúc động đậy gì mạnh mẽ như ngày xưa.
    -----------------------------------
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đoc lời bình luận của hai bạn Biendep và Juliana, thấy các ban vẫn tìm cách liên hê giữa bài thơ và chuyện ********, hì hì. Thực ra đọc bài thứ ba này tớ chỉ thấy cảm giác khi nghe nhạc thôi, tất nhiên cũng có thể là cảm giác vừa nghe nhạc vừa ******** nhưng mà căn bản là nếu vậy thì ******** cũng chỉ làm nền cho nghe nhạc, hì hì.
    À, mà cái tên Hadsid nghe hơi giống cái chất ma tuý gây ảo giác gì mà đoc Nghìn lẻ một đêm hay thấy các nhân vât trong đó nhai ấy nhỉ.

    How does it feel
    To be on your own
    With no direction home
    Like a complete unknown
    Like a rolling stone?

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 22/05/2003
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Cellist rất buồn cười, tự bảo thơ mình là "rác", thế mà có ai nói "rác ko thơm" thì Xe bảo người ta là "ngu" ko ngửi được mùi "thơm" của rác. Mình đã bảo các bạn rồi, người ta đã bảo là người ta xả rác thì chúng mình tránh ra đi thôi
    Mình cũng nhớ ko lầm là hôm mình vừa vào TTVN, mình vô coi thử cái box làm đẹp, mình nghe đâu có ai đó mời gọi sang đây thưởng thức thơ "trí tuệ" và "tư duy", giờ thì tác giả đang vểnh râu tự đắc là "rác" của tác giả câu được nhiều khách cho quán, các anh đàn ông khác là phải cám ơn Xe đấy nhá
    Mình ko liên hệ giữa ******** làm toán hay nghe nhạc gì trong "rác" của Xe cả, bác gì đừng có "cảm thấy" thế mà Xe lại vẩnh ngược râu lên ( mình cũng muốn liên hệ lắm nhưng mình ko liên hệ nổi ). Mình cũng ko đủ thông minh để hiểu thơ "trí tuệ" và "tư duy" của Xe, vì vậy mình đâu dám nhận là mình bình luận. Mình chỉ thấy là thơ Xe hình như chỉ có Xe mới hiểu, nếu người khác muốn hiểu thì lại làm phiền Xe phải giải thích (ví dụ Xe thấy cứ tự giải thích về thơ của mình hoài giữa quán thì Xe ngại có người nói - hì hì tớ nhớ là tớ nói chứ ko ai khác - thế là Xe đi giải thích với 1 em gái ngây thơ nào đó và Xe đang cầu cạnh mời mọc em vào đây để thay Xe phân tích cho các bác "ngu dốt" hiểu thế nào mới gọi là thơ hay ( hay là rác thơm ???)
    Nói chung mình thấy tính Xe hiếu thắng quá, ai nói gì đụng chạm đến 1 tí lại dỗi ra đây đẩy dậm chân thình thịch như em chã chửi đông đổng "đồ ngu" (mà cái từ này hay nhỉ, giờ mình thấy nó mang tính văn hóa cao đấy )
    thôi nói ít hiểu nhiều, mình ko hi vọng Xe vui vẻ gì khi đọc cái này vì mình ko quen nịnh nọt thằng cha con mẹ nào, khà khà

Chia sẻ trang này