1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Peterngoaymui, cảm ơn mày đã mách nước nhưng mày yên tâm vợ chồng tao mê nhau lắm với lại vừa hiền vừa ngoan vừa đảm đang vừa thông minh mày ạ. Gì chứ mày không đọc thấy vợ tao lo cho tao bị gái nó quấy rầy không học hành gì được đấy à. Cô ấy giả vờ ghen một tẹo là để cho tình vợ chồng tao thêm lửa nồng ấy mà, cho nó có thêm nhiều fantasy và bất ngờ cho đỡ nhàm chán ấy mà, thông minh lém.
    Ngoài ra, cô ấy rất đẹp và ***y. Tao cứ nhìn thấy cô ấy là tao thèm, còn hơi sức đâu mà thèm gái khác nữa. Khi cô ấy giận, thật với mày, cũng là cả một sự thưởng thức thú vị đấy. Vì khi đó má cô ấy hồng lên, môi cô ấy vẩu ra ( chỉ muốn cắn ), mắt cô ấy long lanh lên, nhìn càng hấp dẫn tệ. Ặc ặc thèm quá xá vợ ơi.
    Kể cả khi cô ấy sưng xỉa vì ghen thật- tức là chả may hoàn cảnh bắt buộc tao không tài nào không ngoái cổ lại nhìn khi chẳng may vô phúc hôm đó trời nắng đẹp thế nào mà em HKA hay NTV lại dưỡn dẹo quần bó hay váy juýp cực ngắn ( (C) Copyright HKA 2002 ) lắc lắc đi qua mặt tao ấy mà. Cô ấy có đi bên cạnh, véo tao một cái, rồi lôi cổ tao về nhà, mặt mũi sưng xỉa đóng cửa không thèm nói gì thì tao cũng có "phương pháp thắng lợi" rồi. Chỗ anh em với nhau, tao nói nhỏ mày nghe nhé. Tao sẽ cầm cái gương ra, đến bên cô ấy, cho cô ấy soi gương để nhận ra khuôn mặt sưng xỉa thì nhìn kinh như thế nào. Tự khắc là cô ấy hết sưng xỉa thôi.
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 22/05/2003
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Túm lại nghĩa là chú Cellist còn bài thơ nào (mới hay cũ cũng được) post lên tiếp đi.

    How does it feel
    To be on your own
    With no direction home
    Like a complete unknown
    Like a rolling stone?
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    "Hồng nhan bạc phận" quá chị gừng iu wí, người thế mà lấy phải chồng......... chị đứng qua một bên, nể tình chị iem mình lúc trước, em phải cho chồng chị một bài học để đời chị sau này có vẻ sung...sướng hơn tí ehhehe mê gái đẹp chết đi được mà suốt ngày làm ra vẻ cao ngạo.....chửi đổng cả cái làm đẹp box của em..........
    ~HòAn HảO? cái không hề tồn tại.... nhưng vẫn cố tìm --->CứNg ĐầU...~
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tớ ko hề tự ái, mà sao cái nhà bác này hay nhở, tớ viết cái gì lên bác cũng cho là tớ đang tự ái nên viết thế, tớ post ý kiến của tớ thôi, tớ có tự ái sao tớ chẳng biết mà bác biết ?? Tớ ko khen cũng ko chê Xe vì tớ thấy quả thật cậu ấy có cá tính riêng, nhưng bác chắc cũng nhận thấy là cậu ấy cao ngạo, phàm " có tài phải có đức" tớ thì chỉ phục kẻ nào cao ngạo nhưng biết người biết ta thôi, chứ ko thì vẫn là dạng "tàng tàng" ăn nói ngang ngược như tớ, mà thế thì tớ vẫn còn nói cho đến khi nào tớ thấy "tâm phục khẩu phục" mới tớ mới nín nói được. Tính tớ thế đấy, tớ chả biết tớ có cá tính hay khỉ tính hay là voi tính gì ko nhưng mà tớ ghét nhất là a dua theo 1 người nào đó, nếu tớ mà tự ái thì tớ đã chẳng thèm vào đây, như bác thấy đấy lão Chít tồ ăn nói vô duyên và bụng dạ hẹp hòi đeo tớ như đỉa đói, tớ làm gì lão cũng ko tha, viết những bài lý sự cùn đưa lên mà tớ có tự ái đâu, tớ vẫn lên đây hàng ngày để nói chuyện, đã chấp nhận ngồi vào diễn đàn thì tớ thấy ko tồn tại cái gọi là tự ái, tớ chẳng hiểu sao bác cứ đọc bài của tớ là bác lại bảo tớ tự ái chứ, nếu vậy bài này dám bác cũng cho là tớ vì tự ái mà post lên cho bác đọc lắm !!
    Bác đã có lời yêu cầu với ai đấy (tớ nhớ mang máng thế) là xưng hô trong diễn đàn phải lịch sự, thì tớ cũng có ý kiến của tớ để chỉnh kẻ nào ăn nói ko lịch sự chứ, cái này gọi là "dám nói" bác ạ
    thế nhá, bác mà vẫn bảo tớ là đứa tự ái vặt thì tớ xù cái dzụ cà phê cà pháo với bác đấy nhá
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Bài này anh vừa viết- ngồi máy tính mất tận hơn 20 phút. Các em đọc làm ơn đừng tức quá dãy đành đạch nhé.
    -----------------------------------
    Thơ vui tặng các em Làm đẹp.
    Ẽo a ẽo ẹt là em
    Nhà nơi Làm đẹp kèm nhèm phấn son
    Cộng thêm vài chú chim non
    Chã ghê chã gớm lại còn éo e
    ( Em hỏi anh sao hông ẽo ẹt
    Anh trả lời ẽo ó ắm ê )
    Phải hôm giông tố bập bùng
    Ngoài hiên xuất hiện thằng khùng kéo Xen
    Đẹp giai mắt sáng như sao
    Môi tươi đỏ thắm làm bao em sầu
    Xe vào chễm chệ kéo Xen
    Tiếng hay tơi tả chị em rã rời
    Áo quần xộc xệch lả lơi
    Mơi Xe đáo để, ngỏ lời gọi Xe
    Có nàng õng ẹo Hà Anh
    Khoe mông khoe ngực tanh bàng chợ hoa
    Chị em ghen tức bỏ cha
    Nhưng đành ngậm hột tỏ ra "ứ cần"
    Xe cười "này thím Hà Anh"
    Mông cong ngực bự cũng đành phải chê
    Mặt thím nhìn giống mõ vênh
    Xinh đâu chả thấy chỉ kềnh xác thân
    Rồi Xe nói tiếp một tràng
    Anh đây chả khoái gái xề chỗ đây
    Anh thì chỉ thích gái khôn
    Dưỡn da dưỡn dẹo chả mòn mắt anh
    Thế rồi Xe lại làm thơ
    ******** làm tội bơ phờ các em
    Cửa phòng đóng chặt cài then
    Trên giường thở gấp các em.. ẽo à
    Giời ơi đâu hỡi thuần phong
    Giời ơi đâu hỡi một lòng trung trinh
    Chị em thì sướng rùng mình
    Anh em được thể vào rình quay phim
    Thế rồi các Mod bảo nhau
    Thôi thì mình xoá đỡ "nhàu" Box hoa
    Co-py để sẵn ở nhà
    Mỗi khi ngứa ngứa thì xà vào xem
    Xe vào thấy rõ thói đời
    Thích làm bỏ mẹ cứ vời "eo ghê"
    Bên trong thì sướng đê mê
    Ở ngoài đạo đức ê chề anh em
    Tức mình Xe chửi vòng quanh
    Đem thơ để ở đất lành: quán Zim
    Rồi vào Làm đẹp Xe chê
    Mods ta tức khí đòi về giết Xe
    Sushie tức tưởi chạy quanh
    Tiny hùng hổ đảo nhanh vài vòng
    "Thằng ôn Xe-lít nhớ nghe
    Chị mà tóm được chị đè mày ra"
    Em_xinh khôn lỏi ở nhà
    Nhà King lẻo mép "thôi mà tiny"
    Nào ngờ Xe chả sợ gì
    Đè luôn ngược lại làm gì..
    "mặc Xe, tò mò quá!".
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 23/05/2003
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 23/05/2003
  6. Violinist

    Violinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    quê ta toàn bọn hát hò đàn đó ,nào Xe nào Pi và bây giờ là Vi
    I don't miss you in the morning
    I don't miss you in the night
    I miss you all the time
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Vi mày chui ở đâu ra thế?
    Em Biendep, đừng giận lão Chít-tồ. Lão này già rồi lẩm cẩm em ạ. Em để ý cái hình ảnh của lão ấy ở chỗ phóng sự Người thứ tư ấy. Có khi em phải gọi lão là chú ấy chứ.
    Về anh, em chưa gặp chưa biết anh đâu. Khi nào em mò sang Berlin chơi em gọi anh phát anh ra đón tận ga mời em về nhà anh ở anh dẫn đi chơi. Để cho yên tâm, về phần em, có lẽ em nên rủ luôn người iu em sang đi kẻo hắn lại ghen đấy.
    -----------------------------------
  9. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Xe điên thay avatar xoành xoạnh ,hôm nay lại giơ cái mặt mo thật ra ,
    chị em xem coi thế nào chứ tớ thấy hắn xấu trai vãi
    Lãng tử xứ Zimbabwe ​
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    thật nhá
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 23/05/2003

Chia sẻ trang này