1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    À trong hội có chú Bigdoremon lên Admin rồi nhá. Hà há.
    Nhưng mà chưa biết chú Big có đi theo tiêng gọi Zimbabwe không hỉ ?
    Nhưng mà tớ cũng đek biết gì về Văn học nghệ thuật cả ? Chú Cellist có đuổi tớ đi không đấy ?
    Tớ chỉ có thơ kiểu này thôi
    Anh khoe cho em những gì quí giá
    Em ngúng nguẩy cười : Hơi tã rồi anh
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 07/05/2003
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    he he he he ,bác Chitto siêu thật ,sư mà thế này thì ........
    Cũng 7 phút nhé
    Em tắm
    Em tắm
    Tiếng dội nước ào ào
    Cõi lòng anh xao động
    May quá có lỗ hổng
    Anh hồi hộp nhìn vào
    Ôi sung sướng làm sao
    Em không mặc quần áo !!!
    Lòng anh vui như pháo
    Em không mặc áo quần
    Nghĩa là đang khoả thân !
    Có lẽ nào lại thật ?
    Xin từ bi Đức Phật
    Giữ mãi phút giây này
    Thời gian trôi như bay
    Nhưng con nhìn thấy hết
    Đôi "bảo đồng " đẹp phết
    "Tỉnh tình tinh " cũng giòn
    Hy vọng nàng còn son
    Để mai này ta check
    Lúc nào nàng ướt nhẹp
    Có ai biết được nào
    Nhưng mà cũng không sao
    Vì ta đã nhìn thấy
    Và sẽ còn nhìn thấy
    Những hôm nàng cởi trần
    Nàng đâu phải siêu nhân
    Ta không là thành thánh
    Ta thấy lòng hối hận
    Phút giây làm thằng Xuân
    Ta hẹn hạ nhất trần ?
    Dám đi nhìn nàng tắm !
    Nhưng đời còn đẹp lắm
    Quyết mai này lấy nàng
    Lại được nhìn nàng tắm
    Lại thấy nàng cởi trần
    Lúc ấy không thằng Xuân
    Mà thiên thần có cánh


    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 08/05/2003
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi làm gì mà lôi cả tui vào đây hả lão chitto chết cười với thơ văn chú Cellist ...nhưng các em làm đẹp không tiêu nổi đâu ...
    mà box này tớ biết...Zimbabwe cũng biết ...nhưng đang chờ xem có tiếng gọi Zimbabwe nèo không đây em nào xinh xinh lên tiếng phát nhẩy
    chờ lâu quá
    ...send someone to love me...

  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bác Big ơi ,dân ta là dân đi tìm và diệt gái .Nên chẳng có tiếng gọi nào của các chị em Zim đâu

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 08/05/2003
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bác Big, bác quan lớn ở đây. Em báo cáo bác là em chính thức kiện các bác lạm dụng chức quyền xoá tác phẩm của em. Em viết thơ mô tả tình yêu với toán học của em, tội lỗi gì mà xoá hả?
    Các bác vừa vừa thôi nhé. Gái ở Làm Đẹp không đọc được, vì ngu, thì kệ các gái. Chỗ Zim này của bọn em, toàn người đọc được, vì khôn, chả có cớ gì đem xoá nó đi.
    -----------------------------------
    Người của sự thất bại
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi anh Bu ,dân mình đây lại đi xoá bài của nhau .Cậu Kha tí gẻ rút kinh nghiệm nhé
    Anh Bu đâu ,post bài len lại di
    Thằng cha Bibosung hay Kha tí gẻ ở box này vô VNE anh cứ đánh nhừ đòn nó cho em

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

  7. IHKiralyfi

    IHKiralyfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hic, uổng quá! Hôm qua vào box làm đẹp, đọc được bài thơ yêu toán học của anh Bu. Hôm nay vào kiếm lại cho bạn em xem, mà kiếm hoài không thấy. Nhảy qua đây bắt được cái này, mừng quá, vào xem thì cũng bị xoá nốt! Kiệt tác thế mà không sống được, tiếc thay!!!
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hic, biết ngay mà. Bác chitto đâu, bác ra lãnh trận đòn hội đồng này, lẹ lên lẹ lên
    Oan quá.
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra lão Chitto chủ mưa à?
    -----------------------------------
    Người của sự thất bại
  10. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác Big ới ời có nghe "tiếng gọi nơi hoang dã" nhà cháu chưa ạ. Hị hị, nhưng cháu là nam nhi chi chí, chắc bác không nghe rồi, để nhờ em chủ quán xinh xinh...
    He he he, em chủ quán Phuong Tran xinh đẹp ơi lên tiếng gọi bác Big đi cái nhỉ !
    Khoai lang

Chia sẻ trang này