1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hoặc có trường hợp là thằng Mod trổ hết tài ăn tài nói ra khuyên các anh em khác cai nghiện, xong tự chú cũng thấy bùi bùi tai rồi đâm đơn xin rút, để các anh em bơ vơ không nơi nương tựa.
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tao rất tiếc là vừa vào đọc một bài trong Box Nhạc Rock của mày và đành phải nói rằng bọn mày rất ngu. ( Tao vừa ngó vào bài The Darkside of the Moon ).
    Nếu khôn hơn, thì người ta cần phải biết rằng sẽ có những thứ bị rơi vào quên lãng khi hết nhiệm vụ lịch sử của nó, bởi vì giá trị thật sự của nó rất hạn chế. Nhạc rock là một trong những thứ đó, bởi vì nó được sinh ra, hưởng ứng, cổ vũ bởi những thằng làm tiền chuyên nghiệp siêu đẳng kiểu Anh-Mỹ. Nó chỉ đã được sinh ra để làm tiền và làm ngu muội dân chúng cho dễ cai trị, một cách rất "tự do", được trưng lên chiêu bài "phản chế độ", chống "tư bản" nhưng thực chất đều do chính bọn tư bản cá mập nghĩ ra cả chứ chả phải những thằng nông dân thất học nghĩ ra được. Khi mà tất cả những thằng thanh niên đầu óc kém cỏi và không cần thiết cho bộ máy vận hành của chúng nó chỉ đam mê nhục dục, cần sa, nhạc nhẽo, bắt chước những kiểu sống sa đọa, hưởng thụ càng nhiều thì những sự phản kháng thật sự nhắm vào tư bản và chế độ cầm quyền nó sẽ càng nhỏ. Mỹ là một điển hình của trò "tự do" này. Đấy là tao nói về mặt tư tưởng của việc tạo ra, cổ vũ và truyền bá pop-culture kiểu Mỹ và tư bản Tây Âu trong suốt hơn 50 năm qua.
    Ngoài ra, xét về mặt chuyên môn tức là âm nhạc. Kể ra tao không biết về music theory thì đáng ra không nên phát biểu, nhưng vì trước đây tao cũng đã từng kinh qua hầu hết các thể loại nhạc rock và có lẽ còn biết về nhạc rock nhiều hơn chúng mày, cũng như đã từng cầm tổng phổ các bản nhạc rock nhiều rồi tao có thể nói nhạc rock nó gần như là thứ nhạc đơn giản và đơn điệu nhất loài người có thể nghĩ ra. Tất cả nhạc rock chỉ xoay đi xoay lại quanh có vài cái hợp âm của vài thằng rất hâm nghĩ ra, cứ xoay đi xoay lại rồi dùng hiệu quả của các trò tăng âm để làm cho âm thanh nó cứ to đùng lên nghe điếc cả tai rồi nhảy như một lũ khỉ đột với nhau và nghĩ thế là sung sướng, là "chất nghệ" là nghệ thuật. Ặc ặc, thời tao nghe nhạc rock là thời tao học cấp 3, tức là cũng lâu rồi, thấy bọn mày cũng cỡ tuổi tao mà vẫn nghe nhạc rock- đặc biệt là rock nặng mà tao thấy phát chán.
    -----------------------------------
  3. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    À không, ý là em làm thơ dê mày, mày làm sao thì tao mặc xác, nhưng cũng phải thơ lại chứ. Cái này triết học gọi là...
    là gì nhỉ?
  4. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này, mày chửi tao ngu mãi rồi đấy nhé. Thế tao không vạch trần cái bài ******** 2 của mày thì chưa đến lúc mày gọi chúng là rác đâu nhỉ? Chẳng qua là tao không còn hứng thú nữa thôi chứ cái gì mà " đêm bóp nửa bầu vú trăng, lẩn mất". Hì, cái này thì đến mày có khi còn đếch biết í chứ.
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Peterngoaymui mày hơi bị nhầm đấy. Cái bịp bợm lớn nhất của những thằng nghệ sĩ lớn trong thế kỷ 20 vừa rồi là cái trò chúng nó gọi là siêu thực và hiện sinh. Thằng Dali là thằng biết rõ nó muốn nói cái gì, nghĩ cái gì khi nó vẽ tranh của nó nhất, cũng như mấy thằng hâm về sau cũng biết là chúng nó làm cái gì nhất. Đếch có cái gì gọi là đi ra từ vô thức mà chính tác giả cũng không hiểu cả. Trừ mấy thằng nhà thơ Việt Nam nhà quê, do không hiểu hiện sinh với lị phân tâm học là cái gì nhưng đú, cũng bày đặt ra thơ hiện sinh, thơ viết trực tiếp ra từ giấy mơ .v.v. này kia. Bọn này tao coi là ngu ngoại hạng, nhưng vì ở VN không có ai khá hơn ( hoặc có thằng hiểu nhưng vểnh râu cười chả muốn nói ra sợ chúng nó đánh hội đồng ) cho nên chúng nó nghĩ thế là cao siêu, là nắm được thơ hiện đại, là hiểu Sartre. Viva Sartre!!, một tay đại bịp, chuyên lừa gạt đàn bà trẻ em và những đứa ngốc nghếch cả tin.
    Nói vậy, bởi vì tao lấy bản thân tao ra, mặc dù tao cũng chỉ coi nghệ thuật là thứ gây nên sự ám ảnh cho người thưởng thức nó, cho nên tao nói khoác và cường điệu hoá, dùng các hình ảnh phức tạp rất nhiều nhưng trong những câu tao viết, không có câu nào tao không có ý đồ của tao cả. Nếu cần thì tí nữa tao đăng lên mấy bài tao làm ngày xưa dùng nhiều cái kiểu nửa moi từ giấc mơ ra, nửa moi từ vô thức ra cho mày đọc mà nghĩ xem.
    -----------------------------------
  6. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mày biết "ngực trăng mới nhú" là của thằng nào không, đem ra so sánh với của mày thì đúng là giống nhau như một luôn, tao nói cho mày xem nhé "mới nhú"-"lẩn mất" hai từ đều là những thông báo sự kiện nhưng "mới nhú" là của "ngực trăng", còn mày "bóp" xong rồi "lẩn mất" hoặc tệ hơn, mày "bóp" thế nào mà nó lại "lẩn mất" thì đều không là hình tượng đẹp, mà chỉ là dục vọng thôi, chưa kể thế là không tôn trọng phụ nữ đấy bố ạ. Còn điều nữa là Nguyễn Cường xây dựng câu này rất công phu, nếu bỏ qua cái thói xấu ngắm trộm gái có ngực trăng thì thấy là NC quan sát rất tinh vi, ngực trăng rất dồi dào về mặt cảm giác,chứ đâu phải vú, đã dùng vú thì nghỉ trăng đi, bởi vì đã thành vú thì nó hình quả mướp rồi, còn trăng cái nỗi gì,chông chênh bỏ mạ.
    Tao khôn lắm, đ-ếch bình âm nhạc đâu.
    đã thế thì còn tiếp.
    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 24/05/2003
  7. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Có hai khả năng chính. 1 là mày chôm của NC, 2 là NC chôm của mày. Mà tao thì đ-ếch tin NC lại...
    vẫn còn tiếp.
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nếu NC đã từng viết thế trước đây thì không phải ông ấy chôm của tao rồi, vì cái bài này tao mới viết hôm nọ, như đã ghi. Vấn đề là, tao cũng không biết NC là ai cũng như chưa từng đọc bài thơ nào có câu giống như của tao bao giờ. Về thơ, thú thật tao mới chỉ có đọc một cuốn của Hàn Mặc Tử, một cuốn của Xuân Diệu, vài bài của em Vi Thùy Linh ( vì nghe bạn bảo *** hay lắm ) và vài câu thơ sến của bọn trong TTVN này và trong diễn đàn Thanh niên xa mẹ. Ngoài ra, tao có đọc vài bài thơ của bọn Đức- nhưng chả liên quan gì cả.
    Chả lẽ thế này tao mang tiếng nhái thơ thằng khác à. Đừng nói Nguyễn Cường là thằng nào, cho dù hắn có giỏi được như Baudelaire ( tao có quyển nổi tiếng nhất của Baudelaire dịch sang tiếng Đức nhưng khó đọc quá nên tao chỉ để tủ sách thôi chưa sờ tới ) thì tao cũng không có hứng thú nhái lại chứ đừng nói gì chỉ là một chú VN. Người VN mà nói, từ bé đến giờ tao chưa phục thằng nào đủ đến mức phải học tập nó cả.
    Nếu quả thật câu đấy giống câu của bác NC kia quá, thì tao sẽ thay bằng câu khác cho nó không giống ai ( nếu nó lại giống thơ của một thằng cha căng chú kiếp Ta, Tây, tàu, kim cổ nào khác tiếp thì thôi tao đành chịu coi như tư tưởng nhớn gặp nhau ).
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 24/05/2003
  9. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mày thế là coi thường mấy thằng VN rồi đấy, tao đảm bảo bọn Mĩ có vác hết cả vũ khí tối tân của bọn nó sang mình thì cũng tức tưởi mà kút về nước thôi, mà khéo chỉ cần hội người mù VN (nhìn mặt trời mà không loá mắt) là đủ, mày biết tại sao không?
  10. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Về quân sự VN chưa bao giờ, chưa thời đại nào bị coi là tồi. Trong 10 vị chỉ huy lỗi lạc của mọi thời đại thì VN mình có 2: Vua Quang Trung và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thua mỗi Napoleon. Nhưng kể cả Napoleon có ý đồ gì với Phương Đông xa xôi thì cũng không thể toại nguyện đâu, khéo chỉ làm cho VN rạng danh hơn nữa mà thôi, bởi vì: Kẻ chinh phục bao giờ cũng bị chinh phục Và tao thì chẳng bao giờ coi phương Tây ra cái thá gì, chỉ châu Phi thôi.

Chia sẻ trang này