1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... thế ý tưởng về box Tình thương thế nào rồi, không thằ.. nào có ý kiến gì sao?
    Mà thôi, từ giờ xưng là Ta vậy!
  2. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    các bác này có tí bia bọt vèo người là nhắng cả lên. Đấy đã bảo mà, thiếu con gái thì đàn ông loạn lắm.
    Tớ có 1 bài thơ :
    có một hôm
    mưa...
    và trời ơi
    nhớ quá !
    bỗng thèm
    một vòng tay
    âu yếm
    và bâng khuâng
    một nụ hôn
    sương khói
    hong cháy
    mảng linh hồn.
    Tôi muốn đi thật lâu
    giữa khung trời
    thương nhớ
    giữa hạnh phúc
    đơn côi
    Tôi biết người
    đã yêu tôi
    và mãi
    người đã nóI
    mãi yêu tôi
    chỉ thế thôi
    mà thiêu
    mà đốt
    cháy lòng tôi
    mất rồi !
    vì lẽ gì
    tôi lại
    yêu người đến thế ?
    tuổi trẻ tôi
    cuộc đời tôi
    tình yêu tôi
    vì lẽ gì
    mà người
    nâng niu thế?
    vì lẽ gì
    tôi tự nguyện
    hiến dâng ?
    đã bao lần
    tôi nghe mưa
    đau đáu
    thương người
    vất vả nơi xa
    ngày lại qua
    đã bao lần
    tôi đếm...
    đã bao lần
    thèm quá
    một chiều hò hẹn
    để ve vuốt
    trái tim người
    vì tôi
    đau nhói bao lần
    bài này thì tớ biết là chả tuân theo niêm luật gì cả (mà tớ cũng chả biết niêm luật là gì ,hì hì ) tớ viết bài này tặng cho những mối tình ở hai quốc gia, cái hạnh phúc ấy đơn côi và lẻ loi lắm, cũng chỉ vì cái khoảng cách địa lý đáng ghét....
  3. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Em biendep làm thơ hay có tiếng mà, ngại gì.
    Bốc phét hơi nhiều, nhưng Xe đừng vội ruồng bỏ ******** 1, bài này hay rõ ràng... Thôi để hôm nào ta. ngồi tập khen người khác vậy.
    "...
    Giọng nàng cất cao lên: "Hari! Em xin mình! Ôi Hari!"
    Không thấy trả lời, nàng không nghe thấy tiếng hắn thở.
    Bên ngoài, con linh cẩu vẫn phát ra cái tiếng kì lạ, đã làm nàng thức giấc. Nhưng nàng không nghe thấy vì tim nàng đang đập mạnh."-Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro.
    "...
    "Tim mình tan vỡ", cậu nghĩ. "Nếu cảm nhận theo cách này thì trái tim chắc tan vỡ mất".
    Lát sau cậu nghe bố tắt đèn rồi đi vào phòng riêng. Câu nghe tiếng gió luồn qua rặng cây bên ngoài rồi cảm thấy nó len qua rèm che vào căn phòng lạnh lẽo. Cậu nằm vùi mặt trong gối hồi lâu rồi sau đó không còn nghĩ gì về Prudence nữa, cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Khi thức giấc trong đêm, cậu nghe tiếng gió trong rừng sồi cạnh nhà và cả tiếng sóng hồ đang vỗ vào bờ, rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ. Vào buổi sáng, cơn gió mạnh ào đến, sóng hồ dựng cao xô vào bờ và, cậu tỉnh dậy hồi lâu trước lúc chợt nhớ rằng trái tim mình đã tan vỡ."-10dađỏes.
    rõ thấy là chẳng ai rung động với mấy đoạn này cả, tập chung hết những tinh hoa của Hem đấy.
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    kó em run đây bác, em chỉ kó rảnh lúc đêm về để bay lên đây thui, đọc xong cái này em thấy rờn rợn, sao mà giống truyện ma quá vậy bác, em hình như chưa đọc cái nào của lão Hem (hoặc có đọc rồi mà em ko biết) , nhưng cái đoạn trích này ấn tượng ở chỗ những gì lão cảm nhận được có tồn tại, luôn tồn tại nhưng người ta thấy đó là chuyện bình thường, giống như thức giấc thấy trời đã sáng, còn lão thì sống với cái tồn tại ấy, thở = cái ko khí ấy.
    Văn thơ thì em dốt đặc cán mai, em kó thể vớ lấy 1 cái gì để đọc nhưng em tuyệt đối ko thể nhớ tên tác giả như các bác. Trừ lão Hemingway thì em có biết đến nhân 1 lần xem bộ phim về cuộc đời lão ấy. C'est tout !
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    ối rời ơi
    Xe đâu ra tớ bảo, tớ đi tìm mòn mỏi khắp chốn mà kó thấy cái hình nào của lão Chít tồ đâu
    Dưng mà tớ kó đọc thấy cái bài khen lão Chít nhà cậu ghê lắm, tớ.....tớ.....tớ.....
    anh Chít oiiiii, anh là anh đanh đá quá thể nhá, anh mà dịu dàng với em tí thì có phải là đã ,
    nghe đồn bảo anh quan nhớn gì đấy, kó kông lao ko ít, em quả to gan dám cảnh cáo cả quan, dưng mà cũng tại cái nhà anh nó đanh đá lắm cơ. Thôi hòa nhá, đừng cay cú em nữa kẻo mất cả phong độ. khà khà. Em con đen ko kó gì để sợ, riêng anh quan to phải pảo trọng pảo trọng.
  6. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chitto à .Tớ thấy ảnh rồi .Nhìn thông minh ,đẹp trai ,tóc hơi dài xõa xoã ,rất phiêu du .Ăn nói có vẻ bốp chat với em thế thôi chứ hiền lắm .Lão này là HTTTT nghĩa là hoà thượng thích tất thảy ,quan trọng thần triều TTVN từ rất lâu .
    Bạn BienDep ở Paris à ,để tớ giới thiệu cho vài chú nhé ,khối chú học Ecole Polytechnique bên đó .Bật mí : có bác VH......gì đó cũng bên ấy .Đẹp trai cực kỳ !!!!! Làm wen đế ,offline đi bác ....HL

    cc.HNO3 + 3 cc.HCl -----> 3[Cl] + NO +2H2O
    kill all

  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    À em BienDep, bác Chít-tồ thấy anh nói với em chỗ để xem hình bác ấy thế là bác ấy chột dạ, cậy quyền Admin xoá tấm ảnh đó đi để che dấu bộ mặt thật rồi em ạ.
    Mà em đừng sợ lão, ở ngoài lão là Admin kệ lão, chứ vào Zim thì chả thằng nào là cái đinh gì, Admin mà ngố thì cũng cứ việc chửi thẳng cẳng chứ để làm gì.
    Pet, mày lắm chiện quá, đang xưng tao thì cứ xưng tao hơi đâu chuyển thành Ta nghe cho nó ngứa mắt. Tao cũng chả ngờ là mọc ở đâu ra mày và mấy em Biendep, Juliana, n-a cho nên xin lỗi, tao đã viết ******** 1 và 2 rất cẩu thả ( vì thế mà ở 1 tao có đề là mới chỉ là khung, có thể sửa tiếp ). Nhưng tao phải nói thật là thơ rất khó nắm bắt, cho dù nó đã là thứ dễ hiểu nhất trong các loại hình nghệ thuật rồi. Tao đặt một cái xà ngang ở mức 50cm so với mặt đất thì mày song phi qua dễ dàng, 2 em BienDep và Juliana thì hơi mộng năng chút nên đáng ra là cũng không song phi qua được, nhưng nhờ mày bế hai nách hai em phi qua được. Đến lúc tao bất ngờ vì có mày và các em vào bình luận, tao mới làm ******** 3, nâng mức xà lên thành 1m thế là các em BienDep và Juliana rớt xà cả rồi, còn mày thì chột không dám nhảy ngay còn gì. Em n-a thì thân hình nhẹ quá cho nên bị gió thổi bay nhầm qua cái xà khác chứ không phải cái xà tao đặt ra. Giờ tao nâng mức xà lên thành 1,5m thì chắc là cả bọn sẽ chui qua xà cho nhanh nhỉ? Ặc ặc Trong đầu tao cũng đang hình thành một bài mới rồi, mức xà sẽ là 1,5m, nhưng mà tao chưa muốn viết ra, vì tao định tặng bài này cho chính tao.
    -----------------------------------
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 24/05/2003
  8. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra Cellist lại là Don Quixote, làm sao mà lại ra nông nỗi này nhỉ? hihihi
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ờ hoá ra Pet mày cũng biết tao à?. Nhưng quá khứ là quá khứ, tao chôn nó đóng cọc rồi.
    -----------------------------------
  10. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hahaha, ừ, lúc nào rảnh thì pót lên, không chê được thì tao khen. Trờiiiiiiii, nhắc mới nhớ nha, bé n/a bay đâu mất rồi?

Chia sẻ trang này