1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hừ, lại pahỉ vào xin lỗi bác Bu cái nữa.
    Lỗi này là lỗi nhận địng của em ạ. TRong một buổi chiều đẹp trời và không nóng bức như hôm nay, Mr bị xoá(tự kiểm) đã gửi than phiền về bài thơ của bác. Thực ra thì xoá hay không là chuyện của em, không liên quan nhìu tới bác í.
    Một lần nữa xin lỗi bác nhớ.
    (xin lỗi chay thía này thì hơi kỳ cục, bao giờ bác về VN em đưa mỏ cho bác đục vậy)
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn. Nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    Thương nhớ ngày xưa khi tâm hồn chưa miếng vá.
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hè chán thật ...không tài nào tìm lại được trong máy bài thơ "cổ tích" của nhà cellist
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...

    Được quang sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 08/05/2003
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Có nên xúc phạm nhau như thế này không nhỉ?
    Buồn thay cho một con người mình đã từng nghĩ là "bạn".
    Thôi thế từ nay làm đẹp không dám chào đón các anh giai thông minh tài giỏi xứ Zim nữa đâu.
    Chúc cho các anh giai sống thọ với cái sự coi là thông minh tài giỏi, yêu nghệ thuật của mình.
    Cheers!!!

    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tên Cellist qua đó các chị cứ lock lại cho em ,mất đi một đối thủ ----> em sướng

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    May mà có bác Milou nên một đứa con tinh thần của em vẫn còn được thoi thóp trên cõi đời này. Đây:
    Serie thơ 5 phút.
    Bài 1.
    ********. ( mới là khung, có thể sẽ sửa tiếp ).
    Anh muốn chui vào em
    thật sâu thật sâu
    Anh muốn chọc thủng em
    xoáy thật sâu thật sâu
    Anh muốn mình ngập ngụa trong em
    thật lâu thật lâu
    Rimbaud ******** với hồn thơ Verlaine thông qua sự tồn tại
    Anh ******** với em thông qua sự tai hại của tư duy
    Tư duy của anh chết đói
    tìm được em như thấy lại ngàn kiếp thời gian..
    17h22 giờ Berlin, 06.05.
    ( nói về Mathematics ).
    -----------------------------------
    Người của sự thất bại
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Em Sushie, thế chả nhẽ anh lại nói sai cho các em trong box Làm đẹp của em ư? Ai than phiền đòi xoá thơ anh nào? Không phải các em trong box Làm đẹp ư?
    Nếu không phải là dân box Làm đẹp kêu, thì anh xin lỗi anh nhầm, anh chửi đứa khác :"tcb cái đứa ngu ngốc nào, ở box nào khác trong TTVN này không hiểu anh viết gì lại còn đòi xoá thơ anh".
    - Gửi bạn Khatiger: thôi mình là dân Zimbabwe với nhau không tính chiện nhỏ. Từ giờ trở đi những gì viết trong Box Zimbabwe này mà không có vi phạm nội qui về chính trị, thoá mạ người khác, khiêu dâm, đăng ảnh ***, truyện *** thì cậu đừng xoá nhé. Thanh niên Zim mình toàn người đầu óc tư tưởng sáng sủa, không cần phải quản lý đâu. Nếu quản lý, thì cậu để lý cái em Sushie kia kìa, em này là ghê gớm lắm đấy.
    -----------------------------------
    Người của sự thất bại
    Được cellist sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 09/05/2003
  7. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ơ, ơ.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ

    Được longatum sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 10/05/2003
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chú long tũn, chú ơ ơ đầy vẻ gian dối cái gì thế? Em Sushie giận anh đấy, chú làm thế nào cắp tráp qua Cali dỗ dành em ấy hộ anh đê.
    ------------
    Thưa bà con, em xin trân trọng rút lại lời chê gái box Làm đẹp. Có lẽ ở đó vẫn còn nhiều người thông minh sáng dạ, chứ không đến nỗi tăm tối âm u, mà cụ thể là em Sushie, tinychick, em_xinh_21, dạ, là những người em quen biết, dạ đều là những người sáng sủa, văn hay chữ tốt, ý chí đầy mình cả.
    Vầng, xin chân thành xin lỗi các bạn, xin nhận của mình một bó hoa thay cho một biển chan chứa tình thân ái ạ
    ----------
    PS: các em yêu quí, do bận công tác, anh không thể gặp được các em, mong các em hiểu và thứ lỗi cho anh- một người thô lậu, một kẻ lang thang, một gã đù đờ chả hiểu gì về c(g)ái đẹp và tình yêu. Vâng, tấm lòng anh vẫn thiết tha, chiều chiều ngửa cổ nhìn trời mây ngong ngóng bóng hình các em, nhưng than ôi, phận số thê thảm, chịu kiếp lưu đầy anh chả biết ngày nào mới được thoả thích nhìn, ngắm, cầm tay, uống rượu với các em cho thoả chí bình sinh...
    Đau xót ký tên,
    Xe
    -----------------------------------
    Người của sự thất bại
  9. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác Xe lít này em bảo nhé,
    thơ của bác tục không ngửi được, thế mà bác lại phát biểu là các em Làm Đẹp thiếu thông minh để hiểu thơ bác nữa, em chả biết bác có 1 cái đầu thông minh cỡ nào mà bác lại bảo đấy là bài thơ bác diễn tả tình êu ***g làn của bác với toán học, chứ nếu mà để diễn tả cái sướng cực độ của bác lúc í thì cực kỳ dở hơi
    em xin biếu bác bài lày em mới nghĩ za khi đọc được bài thơ của bác ( đâu cần phải nói huỵch tẹt ra cái cảnh ấy để diễn tả chứ, các bác cứ đọc bài này của em, đảm bảo đủ trong sáng va nghệ thuật cũng như tư duy để các bác đê mê ):
    em chẳng cần những lời nồng nàn vô nghĩa
    em chẳng cần khúc vĩ cầm réo rắt đê mê
    em chỉ cần tình anh con sóng bể tràn về
    liếm bờ em dải cát dài hong nắng cháy
    sóng liếm bờ và em im lặng
    anh hôn em và biển rì rào
    cái gì đó đang hừng hực ở trên cao
    và trong em một mặt trời bỏng lửa
    ( mến tặng anh giai Xe Lít )
    xin vốt cho em vài điểm làm quen vấy, em mới vào TTVNIL thôi
    [violet]
    haianh
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thơ của em nửa Xuân Diệu nửa Xuân Quỳnh chứ anh không thấy tí nào hồn em ở đâu em ạ. Em viết lại bài khác đi rồi anh sẽ nhận chứ bài này không phải thơ em rồi, mặc dù em viết.
    -----------------------------------

Chia sẻ trang này