1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng các em box Làm Đẹp, rất tiếc các em chê

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Uỵa.
    Báo cáo các bác các anh các chị các cô các chú chứ, iem là iem thi thoảng đồng áng ló rỗi rãi, ló thảnh thơi, iem ghé đít qua quán lày làm ngụm lước chè tươi cho ló đỡ khát, khổ, tháng lăm mùa lắng đi làm đồng được bát lước chè tươi ló tỉnh cả người ra các bác ạ.
    Đấy, đấy, mà cái chú gì kéo kéo cái gì gì to to ấy, lắm nhời quá.
    Rồi lại được cô đẹp đẹp xấu xấu lại còn lắm nhời hơn lữa.
    Hỏng cả ấm lước chè tươi của iem, mà báo cáo bác là ấm chiè iem hãm lâu thế rồi cơ đấy.....
    Chiẹp chiẹp, quán nhà bác lại đông khách thì chắc dân làm đồng chúng iem đi chăn trâu tiếp thôi.
    Này cái cô Rên kia cô đi đâu thế nhiể, cô thả trâu ăn cỏ đồng nhà tôi là tôi dắt trâu đấy. Trâu bò đâu mà phẹt ngay trên đường thế, có lấy lá chuối đùm về bón ruộng không thì bảo.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Rõ khổ, cứ phải thanh minh với em như trả lời cái lão luật sư bụng bia vừa đần vừa bố nháo lần trước đi giúp người khác. Báo cáo em, anh thì không mấy khi để bụng ai về các thứ họ chỉ trích mình. Thật ra, đối với anh thì ai choảng anh anh lại khoái hơn là khen. Vì lời khen nó giết chết mấy năm trời của anh rồi em ạ.
    Anh bảo em không mềm mại, là vì nghe tiếng em cười. Đây chỉ là một phát biểu, như mọi phát biểu chủ quan của bất kỳ ai về bất kỳ điều gì. Có nghĩa là nó không phải là một mệnh đề logic. Cũng có nghĩa là chả có liên quan đến việc 100% trẻ con ra đời đều khóc oa oa. Anh thì cho là việc 100% trẻ con đều khóc oa oa nó chả có liên can gì đến việc 1 ai đó cười khà khà khà còn người khác thì không cười như thế.
    Mà thôi dài dòng, anh xin lỗi em vì cứ làm cho em phải hăng lên nổ súng thế này. Anh dễ chơi thôi, em khoái thì mời anh đê, anh nhảy sang Paris gặp bạn bè và em cũng được.
    -----------------------------------
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em Biển dẹp ơi, anh bảo là anh cũng có hẹn uống cà phê với bạn Mưa rơi thành ra bạn ấy cứ hay tưởng tượng ra như thế chứ có chối là không hẹn cà phê với iem đâu.
    Mà anh có hùa với ai đâu nhể, khen thơ em hết lời, vote bài của em 5 sao đấy chứ.
    Hôm nào anh lên Paris mời em uống cà phê, em cười khà khà cho anh nghe thử nhé. Anh rất khoái các cô cá tính, có điệu cười khác người, hehe.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy nhiều người có vẻ ko hiếu khách lắm, thôi tớ thấy mình giống khách ko mời mà đến quá nên tớ xin lui ra khỏi cái quán này, cảm ơn đã đón tiếp tớ "rất nồng hậu "
    tb : nhiều anh giai nói chuyện "lịch sự" quá đấy
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Anh tưởng em bản lĩnh lắm chứ, đã ngồi xuống rồi thì ấm chỗ chả sợ thằng nào mới phải chứ. Thôi anh chả biết dỗ dành ai bao giờ, thì bác Gallivant, hội trưởng hội Zim, con người hào hoa hay bác Milou, admin ở đây, con người lịch lãm- vào dỗ em BienDep đi nhở
    -----------------------------------
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Muốn kêu khóc thì cứ việc, bận gì phải dỗ?
    EBDBDBD - "That's all, folks"
  7. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ai kêu khóc gì đâu mà bác phải bận tâm thế, là vì em thấy các bác đàn ông con giai ở đây có vẻ "hiếu khách" quá, đón tiếp "nồng hậu" quá làm em ngại quá
    em ngồi chưa nóng chỗ đã bị nói mát mẻ rồi, anh nào anh nấy tự thể hiện bản lĩnh đàn ông của quán trọ, mà em nào có tự nhận mình bản lĩnh đâu chứ, em thấy em còn tầm thường lắm, ai ko thích chơi thì em ko thèm chơi lại, mà em chỉ sợ em vào em nói nữa thì có bác lại bảo là em bắt đầu "nổ súng", đấy các bác "bản lĩnh" thế thảo nào các em gái cạch cái quán của các bác, rặt toàn thấy bọn con giai nói yêu đương phụ nữ với nhau thôi. chỉ có em "ngu dại" lỡ đặt chân vào quán của các bác, bị các bác làm cho vài bài hay quá, em đành làm người bình thường và theo "logic" thì em tự biết thân biết phận em 1 miệng ko nói lại được trăm miệng của các bác em phải tự giác em lui ra. Đấy chứ em có mè nheo gì đâu mà bác phải bận tâm dỗ với chả dành ạ
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Khéo anh cứ phải thanh minh với em BienDep còn hơn cả thanh minh trước người iu khi chẳng may đi đường nhìn thấy cô hoa hậu nào chân dài mông cong quá phải ngoái cổ lại nhìn.
    Báo cáo em, thật chứ, với người iu anh ( nếu anh có ) anh cũng chả buồn thanh minh nhiều thế này. Ngôn ngữ anh dùng hơi cục cằn thô lỗ thiếu tế nhị, dịu dàng cũng là vì tính cách của anh nó thô lỗ thế đấy em ạ. Anh như thế nào thì anh phát biểu thế, chả phải dấu diếm lấp liếm cái gì cho mệt xác. Cuộc sống ngoài đời đã gò mình vào nhiều thứ khuôn khổ ( ví dụ phải mặc quần áo đi ra đường trong khi anh chả thích mặc gì cả ) rồi vào mạng cũng phải gò mình nữa thì thôi chắc anh đi lên núi ở cho xong.
    Ngoài ra, báo cáo em, anh thuộc dạng đàn ông đần và lười vận động, có nghĩa là chị em mời anh xơi có khi anh cũng không buồn động chân tay cho nên xin em cứ yên tâm mà ở lại đây mà không cần phải sợ anh dở chứng thích làm thật thay cho làm thơ. Chỗ này chị em không ít đâu ( chị em ra trình diện cái nhỉ ), mờ hình như ai cũng xinh xắn dễ thương cả em ạ, chứ không phải dạng ai nhìn cũng chạy đâu nhé.
    -----------------------------------
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    [Mới đùa một chút mà em Biendep đã tự ái rồi. Thôi, cứ coi như tớ không có năng khiếu nói đùa đi.
    Sorry nếu làm bạn không vui.
    Dù sao tớ cũng làm Mod ở cái box này (mà cần gì Mod nhỉ), mặc dù chưa bao giờ có tên trong danh sách dân Zimbabwe.
    Welcome bạn Biendep tham gia tán chuyện ở đây. Chúc bạn vui vẻ.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  10. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    xứ Zim toàn đất đai khô cằn, có em BienDep ở đây là nước nôi tràn đầy, cây cối (nếu có ) xanh tươi em ở đây với anh, yên tâm chả có chú nào bắt nạt đâu, toàn dân lang thang tìm c(g)ái đẹp roài, anh giữ gôn ở nhà đây...vô tư em nhé ....
    chuối lá - chưa bóc vỏ

Chia sẻ trang này