1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng một người

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng một người

    Thực ra tôi nào biết làm thơ, nhưng có một người cứ động viên tôi viết bài post vào HLC. Tôi cảm ơn em đã khuyến khích và
    do không có chủ đề nào nên tôi viết về em, viết thật nhiều mặc dù tôi biết đây chỉ là những vần thơ "ếch nhựa" không có nghệ
    thuật gì; nhưng thật sự đó là tình cảm của tôi dành cho em!

    Tặng người chưa quen

    Tôi chưa đi dưới mưa,
    Chưa biết về lãng mạn.
    Nhưng một chiều mưa nhẹ,
    Tôi gặp em - người bạn.

    Em, con gái Hạ Long.
    Tôi, con trai Cẩm Phả.
    Tự nhiên thấy mến nhau,
    Cuộc đời ôi thật lạ!

    Mái tóc em mềm mại
    Đôi môi tươi màu son
    Ánh mắt than đen nhánh
    Nụ cười ôi thật giòn!

    Em là ánh mặt trời, [1]
    Chiếu sáng tôi cỏ cây.
    Em là làn gió nhẹ,
    Dịu mát tôi từ đây.

    Không biết được bao lâu
    Thời gian tôi vui vẻ?
    Nhưng bên em thật lòng,
    Hết mình tôi chia sẻ.

    Chú thích:[1] Minh - Tên em - là sáng trong tiếng Hán, tiếng Hán chữ "Minh" ghép từ 2 chữ Nhật+Nguyệt (là Mặt Trời+Mặt Trăng) mà!
    Do đó mới nói "em là ánh mặt trời"

    Bốn mắt

    Bài này viết vì khi em xem ảnh của tôi em bảo: anh đeo kính, vậy là giống em rồi, không biết có thật là em đeo kính không?

    Bốn mắt nghĩa là tôi hai mắt
    Ngắm mọi người qua hai khối thuỷ tinh
    Bốn mắt tôi nghĩa là có một mình
    Ngắm bốn mắt khác đi chơi tối thứ bảy.[2]

    Thật bất ngờ tôi quen em - bốn mắt
    Tám mắt rồi, có nhiều quá không em?
    Bốn khối thuỷ tinh ngày một dày thêm
    Vì tối thứ bảy tám mắt thường nói chuyện trên mạng.

    Không thể để khối thuỷ tinh dày mãi
    Tám mắt gặp nhau sẽ có ngày
    Nhưng trời ơi! thuỷ tinh vẫn cứ dày
    Mãi chưa đến ngày tám mắt đi chơi tối thứ bảy.

    Con đường dài sẽ có chỗ dừng chân
    Tôi vì thế đặt niềm tin nơi bốn mắt
    Và tôi tin không chỉ là gặp mặt
    Mà: tám mắt chúng tôi cười; thứ bảy ta đi chơi.

    Chú thích:[2]Chỗ này có thể dùng 2 câu lục bát để giải thích như sau:
    "Người ta bốn mắt một đôi,
    Còn tôi bốn mắt là tôi một mình"


    Ngày em đến

    Tim tôi đang lạnh giá
    Em đến thật bất ngờ
    Ánh mặt trời nhiệt đới
    Cô gái tôi hằng mơ

    Khi tôi chưa gặp em
    Tôi chỉ ưa sắt thép [3]
    Từ khi tôi biết em
    Tôi thấy đời thật đẹp

    Tôi không là thi sĩ
    Chẳng viết lách bao giờ
    Nhưng từ ngày em đến
    Tôi bắt đầu làm thơ

    Em cho tôi ánh sáng [4]
    Cho tôi biết tình yêu
    Đọc những dòng em viết [5]
    Càng thấy mến em nhiều

    Thơ con trai Cẩm Phả
    Gửi con gái Hạ Long
    Em ơi em có biết?
    Tôi...yêu em thật lòng.

    Chú thích: [3] Sắt thép ở đây là nhạc Heavy Metal - thứ mà tôi rất thích
    [4] Như đã giải thích [1] ở trên, "Minh" nghĩa là sáng
    [5] Em có viết một loạt bài về tình yêu, làm thế nào để yêu và được yêu v.v...trên HLC

    Vườn hoang

    Bài này viết khi tôi khoe cái Website của mình (http://c.1asphost.com/marketing)
    và nói là không ai vào bi giờ nó thành vườn hoang rồi, em cười và bảo tôi cũng là
    vườn hoang vì 22 tuổi vẫn không có người yêu, đúng thật! hic!

    "...Vườn hoang
    Không người chăm sóc
    Cỏ dại mọc
    Che lấp hoa hồng..."

    Vườn hoang phải chăng chính là tôi?
    Trời ơi! thôi đúng! đúng tôi rồi!
    Vì sao tôi thành hoang phế nhỉ?
    Tại vì tôi cả, tại tôi thôi!

    Em đến một ngày với đời tôi,
    Cỏ dại giờ đây quá nhiều rồi.
    Hoa hồng đã chết khô hết cả,
    Chỉ còn gai nhọn với thân côi!

    Cỏ dại hôm nay em phát quang,
    Em bắt tay vào dọn vườn hoang.
    Em trồng vào đó trăm hoa đẹp.
    Muôn sắc hoa khoe: đỏ - tím - vàng.

    Bao ngày tôi khắc khoải chờ mong,
    Đã đến rồi cô gái Hạ Long.
    Vườn hoang nay sẽ không hoang nữa,
    Vì tôi có em ở trong lòng!

    Hạ Long-Bái Tử Long

    Hạ Long bên cạnh Bái Tử Long
    Cùng chung biển nước thật xanh trong
    Cũng như giữa tôi và em vậy
    Hai người cùng chung một tiếng lòng.

    Chưa biết mặt nhau - hai chúng tôi
    Mà sao cảm thấy quá quen rồi!
    Tôi nói với em, em chia sẻ,
    Lời em thân thương quá đi thôi!

    Hạ Long em đẹp - Hạ Long ơi!
    Than Cẩm Phả tôi - quà của trời
    Cả hai đều cùng chung một đích
    Đem hạnh phúc ra tặng cho đời.

    Cẩm Phả bên cạnh Hạ Long xanh
    Hai nơi nhân kiệt hợp đất lành
    Cùng chung nhau một hồn biển lớn,
    Cũng giống tình em với tình anh.

    Trái ngược

    Tôi viết bài này không phải là tôi và em trái ngược tính cách mà tôi muốn nói tôi rất mến em thôi!

    Em bảo rằng em rất thích mèo
    Hiền lành mắt sáng kêu meo meo
    Còn tôi thật sự tôi thích "chuột"!
    "Chuột to" mà phải có kính đeo!

    Tôi hy vọng các bạn nếu có bỏ thời gian đọc đến bài này thì theo logic bên trên chắc hẳn phải biết
    tôi đang viết về ai ở HLC này.



    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên


    Được lovelyguy sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 16/08/2003
  2. Mother_LL

    Mother_LL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con người ta, biết yêu biết giận hờn,biết gét. Đó gần như là tất cả những gì bản thân mình mong muốn vậy. Những gì đã qua thật đẹp, chẳng bao giờ mình còn mong được hơn thế. Vậy tại sao mình không trân trọng, không giữ gìn. Tại vì em hay nói ngắn gọn và cũng bởi mỗi người một suy nghĩ khác nhau nên em nói có thế, mong anh chị hiểu.
    Mother_LL
  3. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , doc xong roi , doan duoc roi . Chet nha , tan tinh nhau cong khai qua'' .
    Nho ma co len com len chao gi thi ...nho bao'' cao'' da^n lang` de^? con` cung. ly :-)) .
    (Cu qua , tu dung ko go duco TViet )
    Tiger
  4. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đấy, tán tỉnh thì lôi nhau ra chỗ khác nhé. Mà lần sau có tán thì viết văn thôi, thơ của chú thúi quá, đọc xong ong hết cả thủ

    PhuongPN
  5. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ tặng một người nên các bác có khen chê gì em cũng mặc; miễn là cô ấy thích là được rồi.Hi hi
    Never care for what they say
    Never care for what they play
    Never care for what they know
    And I know.
    [Trích từ Lyric của bản Ballad bất tử "Nothing else matter" của Metallica]

    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên
  6. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ấy chít , tui ko chê đâu nhá ( vì tui ko làm được nữa kia ) . Tui chỉ trêu + vun vào có 1 tí thôi mờ .
    Nếu mà cứ đợi làm thơ hay mới Post thì lấy đâu ra ? Cũng pahỉ đi từ từ chứ , miễn là có tấm lòng là Okie rồi . Mình vào đây cũng là để gặp gỡ nữa , đâu phải khoe tài , bạn nhỉ ?
    Tiếp tục đi mờ :-)
    Tiger
  7. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ớ , tui ko chê đâu nha, chỉ trêu + vun vào 1 tí thôi mờ . Nói chung có tấm lòng đã là tôt lắm rồi , bạn cứ tiếp đi thui, đâu cần phải hay ho , cứ đợi hay mới dám viết thì có khi chả bao giờ hay được í chứ .
    (mà tui ko biết làm thơ, nên ko dám chê người nào hết )
    Tiger
  8. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên; nhưng bạn thấy đấy người tôi tặng thơ chưa dám viết gì vào đây cả. Hi hi chắc là cô ấy ngượng rồi. Sẽ có ngày tôi công khai chuyện của tôi với các bạn. Tất nhiên là cũng bằng thơ luôn; Nhưng phải xem cô ấy thế nào đã hi hi không lại khóc nhè ra đấy thì không ai mà dỗ nổi đâu.

    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    hic ! quá thể thật ! mình không viết thì bảo mình nhát gan . mà mình có gì đâu cơ chứ anh ... nhỉ ? nhưng mà có người viết thơ tặng mình cũng sướng thật !
  10. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hic Hôm nay đi mưa ướt như chuột lột mà không tìm được cái nhà nào để thuê về nhà tối nay ta sẽ viết một bài thơ cay đắng về cái ngày đen đủi này, tăng cho tất cả những ai đi thuê nhà không thuê được mà bị mưa lam cho ướt hết thế này hic

    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên

Chia sẻ trang này