1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng một người

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Toà nhà 14 đường Láng đầu giờ chiều 25/08/2003
    Tự tin nó đi thang máy thẳng lên tầng 9 chui vào một công ty bé tí teo để nộp hồ sơ xin việc. Việc đầu tiên là nó nộp đơn; sau đó là nó phỏng vấn người ta; Ai đời đi xin việc mà lại phỏng vấn người tuyển dụng bao giờ. Nhưng nó thế, rất tự tin nó hỏi về công việc, hoạt động kinh doanh của công ty. Xong việc nó chuồn thẳng phi một mạch xuống trường Tài Chính.
    Học viện Tài Chính xế chiều ngày 25/08/2003
    Mất điện! Vùng sâu vùng xa mà! Chán chết! Làm sao có điện nhanh lên để nó cài mấy cái máy PC để tối còn đi chơi chứ! Rồi cuối cùng điện cũng về bản Mường Cổ Nhuế! OK! Nó bắt đầu làm việc. Cài cắm lung tung cả; Cuối cùng vẫn chẳng ra cơm ra cháo gì! 2 cái máy nó cài chết luôn 2 cái Card mạng thế thì thử hỏi lam ăn gì nữa. Nó ước có được một cái búa thật to; Đập tan luôn 14 cái PC chết dẫm đó đi thôi! (Hic Anh Thao ơi! em chẳng dám đập thật đâu; lấy đâu tiền mà đền anh, anh nhỉ?) dám kỳ đà cản mũi à. Hôm nay quan trọng với nó mà. Thôi, máy móc gì nữa. Nó lên xe, ra bưu điện và bắt đầu quay số: 768...Một giọng nhừa nhựa từ đầu dây bên kia! Tự tin nó hỏi: làm ơn cho gặp M...OK, Off we go!
    Nguyễn Phong Sắc Street, 53 lane 8h30 ngày 25/08/2003
    Con la già của chị dâu chạy tốt quá đi! Hôm nay tự nhiên còn dùng nút start được; mọi lần cứ phải dùng Kick starter mà ra sức mà kick hic. Nó dừng lại trước số 4...OK, tự tin, gọi. Nó không để ý là có 2 người đang đợi ở bên ngoài. Nó đã biết em là ai đâu cơ chứ thế là bị lừa. Khổ nỗi nó là thằng thật thà, tin ngay. Nhưng cuối cùng thì nó cũng nhận ra ai là người sẽ ngồi sau nó. Go go go...đó là những gì nó nghĩ, và nó bắt đầu bằng câu: Đi đâu chơi đi?!!!
    Cầu Thăng Long đêm 25/08/2003
    Lượn qua rồi lượn lại cuối cùng em cũng đến quyết định là lên cầu Thăng Long chơi! Mẹ ơi thế là hôm nay nó sẽ không về nhà được rồi mà sắp bão nữa chứ! Làm sao đây? Thôi kệ nó có mấy khi mà hic hic. Thằng này thật nhát; toàn nói chuyện lung tung thôi chứ chẳng đâu vào đâu cả, Hic. Gió lạnh quá, em bảo em lạnh, nó cũng chẳng dám nói gì, hic, thằng tồ quá đi, sao lúc đó mày không bảo mày sẽ thế này, mày sẽ thế kia ( Ơ nhưng mà thế này thế kia là thế nào nhỉ? Đến bây giờ nó còn chưa biết nói gì nữa ý chứ ) Thế là cuối cùng nó đưa em về, hơi mưa, nó khoái lắm, mưa mới khoái à. Hi hi nhưng cuối cùng thì em cũng về nhà em còn nó về Tài Chính. Ngủ khì, đêm lạnh gần chết tìm mãi mới thấy cái vỏ chăn, Hic em có lạnh không em? Có mơ thấy giấc mơ đẹp không? Có thấy cái mẹt baby của nó không? Nói tóm lại là nhật ký ngày 25/08/2003 là như thế đấy!

    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên
  2. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To LoveLyGuy: Tao nghĩ chẳng còn ai đọc mấy bài thơ của mày nữa đâu, thậm chí cả người mày muốn tặng thơ cho, có khi bây giờ lại đang theo tán tỉnh anh nào cũng không biết nữa ( he he ). Nhưng thương cho mày, tao viết tặng luôn mày mấy bài thơ.Thì cũng là tặng một người vậy, vì mày bảo: em hãy vào diễn đàn mà viết bài, đừng chat lung tung nữa. Thơ tao cũng như thơ của mày thôi, như PhuongPN - anh trai mày nói " thúi lắm, đọc ong hết cả thủ" nhưng nó lại là những lời tao muốn nói với mày: đừng tin lời bọn con gái, cái thứ mà cứ online suốt ngày ý, bị lừa như chơi đó he he!
    Không đề
    Ánh nắng đã không còn
    Mưa bắt đầu lạnh giá
    Niềm tin bị xói mòn
    Tim đóng thành băng đá
    Mây đen nuốt mặt trời
    Bóng đêm trùm mặt đất
    Dối gian chôn cuộc đời
    Dập vùi lòng chân thật
    Sâu ác giết hoa tươi
    Thuốc sâu diệt sâu ác
    Thế gian người phụ người
    Bao dung không trừng phạt
    [ Tao nghĩ mày phải độ lượng bao dung, không được thì thôi nhá he he ]
    Gửi bạn tôi
    LovelyGuy mà buồn sao? hê hê thằng này lúc nào chẳng nhăn nhở thế mà cũng buồn hả cu?
    "...Come as you are, >>Hãy là chính mình,
    As you were, >>như mày trước đây!
    As I want you to be, >>Như là tao muốn mày,
    As a friend, >>Như một người bạn của tao!
    As a trend, >>Như một hướng đi,
    As an old memory..." >>Như một kỉ niệm cũ...
    [Nirvana]
    Cứ tưởng cuộc đời này thật đẹp
    Sống hết mình vì mục đích thiêng liêng
    Để rồi đến lúc đời đập bẹp
    Cả những tình chung lẫn tình riêng!
    Này thằng bạn! suốt đời chân thật,
    Sống khó khăn mà vẫn cứ vui tươi!
    Khi ngã rồi lại như con lật đật,
    Đứng lên nhìn kẻ ngáng chân:: cười!
    Nếu muốn khóc, hãy gặp tao, cùng khóc,
    Vì tao biết mày giống tao, có phải không?
    Cuộc sống là bạo tàn mà nhóc
    Tao muốn xem mày, xem nước mắt của đàn ông!
    Hey Babe! >>Này nhóc!
    "...The sun has gone, >>Mặt trời đã tắt rồi
    The day has done. >>Ngày cũng hết chặng đường
    The rain comes fast, >>Mưa đến thật quá vội
    Cold through the bone!..." >>Lạnh xuyên vào tận xương
    Lovelyguy-lovelyguy >>Êh lovelyguy ơi
    Water''s in your eyes >>Trông mắt mày ươn ướt
    Is it the raindrop? >>Phải chăng là mưa rơi?
    Or tear you just cried? >>Hay là vừa sướt mướt?
    No one''s seen your tears >>Chưa ai thấy mày khóc
    (You never cry for fear) >>(Mày đâu sợ cái gì)
    So why you cry, babe? >>Vậy tại sao hả nhóc?
    Tell me, tell me, dear! >>Nói cho tao biết đi!
    To live is to die >>Đã sống là phải chết
    That thing, can''t deny >>Điều đó cãi làm chi
    And even the love >>Tình yêu thì cũng thế
    So why? Have to cry? >>Cho nên; khóc làm gì?
  3. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ha ha chú KOAL này hôm nay gớm nhỉ; Anh chỉ hơi buồn đời thôi! Vì không ngờ người ta đem những thứ rất mental ra đùa giỡn. Chú còn không biết là anh là Metallian sao? mà Metallian thì có tinh thần thép (metal) để chống chọi với siêu áp lực (heavy) cơ đấy. Mấy hôm nữa xuống nhà anh, anh cho nghe mấy bài "Where did you sleep last night?" của Nirvana và "Rocky Raccoon" của The Beatles, chú sẽ hiểu ngay thôi (nghe nhiều quen tâm trạng đó rồi). Dù sao cũng đã có được nicetime ha? Cái "Không đề" của chú nghe "hận đời" quá, anh có cái "Không đề" khác đây này!
    Không đề
    Vẫn gió sông Hồng trên tóc tôi,
    Dưới chân dòng nước vẫn buồn trôi.
    Thăng Long tối nay mình tôi đứng,
    Hồi tưởng bóng người chốn xa xôi.
    Từ mai lại một mình, một đời,
    Lại buồn, lại nhớ, lại chơi vơi.
    Lại để gió thu cay xè mắt,
    Lại ngồi lặng ngắm lá vàng rơi.
    Người chưa đi xa nhưng thật xa,
    Để lại Thăng Long ta với ta.
    Để lại khu vườn giờ hoang phế,
    Cỏ dại che mờ dấu chân qua.
    Để lại Thăng Long đêm lang thang,
    Vật vờ dưới ánh sáng đèn vàng.
    Nhìn ngắm cuộc đời qua bốn mắt,
    Ngắm những công trình đang dở dang.
    Sông Hồng dòng nước vẫn buồn trôi,
    Gió vẫn mơn man mái tóc tôi,
    Vẫn luồn qua kính cay xè mắt,
    Có gì mằn mặn đọng trên môi!

    Nơi ta đang sống-thế giới nghiêng
    Thế giới tình yêu ít hơn tiền
    Thế giới bom rơi và nước mắt
    Thế giới hận thù thế giới điên

    Được lovelyguy sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 31/08/2003
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hai ký-lô tình yêu

    Anh vừa thử đi cân
    Thấy mình lên hai ký
    Ô, sao mà lạ nhỉ?
    Ăn gì đâu mà lên?
    Anh biết rồi này em
    Là tình yêu em đấy
    Tình yêu càng lớn dậy
    Thì anh càng lên cân...


    4What4​
    Được HuongSoai sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 05/09/2003
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    không biết làm thơ mà chỉ biết viết văn vần thôi liệu có được không nhỉ ?
    Cho một người chia xa ...
    Mãi mãi chỉ là kỉ niệm đúng không anh ?
    Dù em muốn kỉ niệm ấy trở thành hiện thực
    Dù em muốn anh là anh hiện hữu
    Không fải là hư ảnh của ngày hôm qua
    Ngày hôm qua
    Anh mải mê tìm không fải một màu mây xa
    nhưng vẫn lãng quên một người con gái
    Em gồng mình lên để sống dù lòng em sóng bạc đầu cuộn trào đớn đau .
    Anh không vuốt tóc em mỗi buổi hoàng hôn
    Anh không nói rằng ta bên nhau mãi
    Nhìn mắt anh em biết tình yêu là khói mỏng
    Chỉ một làn gió nhẹ cũng vội tan ...
    Mưa không thành nước mắt cũng mặn chát đầu môi
    Sông không thành biển cũng cồn cào nổi bão
    Em không buồn tim cũng thành rạn vỡ
    Còn anh ?
    Anh bây giờ đang ở rất xa em
    Mỗi buổi tan trường em muốn qua ngõ ấy
    Anh vẫn thế mà sao lạ thế
    Ánh mắt anh nhìn chẳng đọng ở mắt em ?

Chia sẻ trang này