1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tặng Vietcuongmh...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hainuatamhon, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng Vietcuongmh...

    Đi lang thang trên mạng đọc được mấy bài thơ hay hay post tặng việt cươngmh. Vui nhé!
    THƠ TÌNH THỜI QUẢNG CÁO

    Anh luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu
    Nỗi lòng em,sữa cô gái Hà Lan
    Anh vẫn cứ Suzuki là sành điệu
    Em ngồi buồn,lặng lẽ Softina

    Một buổi chiều,em mê mải uống Fanta
    Anh chỉ có thể là Heineken,em nhé
    Hay em uống Lipovital cho khỏe
    Anh muốn làm,nhà vô địch OKê

    Vì yêu em,anh như chú **** chẳng chịu về
    Cứ quẩn quanh bên SunSilk bồ kết
    Em toe toét,dốc ngược bao AFC đã hết
    Anh thoáng buồn,như một phần tất yếu Lavie

    Anh chẳng muốn sữa tươi làm cho mình nổi bật
    Chỉ yêu em bằng sức mạnh của Lifan
    Anh muốn làm Pond,được sờ thử da em và hơn thế (???)
    Đã tốt như Omo rồi,còn có thể....tốt hơn....
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Hai Nửa Tâm Hồn
    Đọc thơ bạn tặng cái ... đầu tớ vui
    Đọc xong zdui lắm cả cười
    Xưa nay mới được một người con gai (ko biết có chắc ko???)
    Tặng thơ vui rất là dài
    Chắc là tại tớ đẹp giai đây mà?
    Hê hê... hí hí... hà hà...
    .......................................... VC
  3. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa này, thân tặng tác giả thơ *** việt cương bài này đọc cũng ngồ ngộ. Chắc la đố tục giảng thanh!
    .. Em ứ lấy chồng công an đâu,
    Suốt ngày luật pháp ở trong đầu.
    Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình anh quát : " giấy tờ đâu ? "
    ..Em ứ lấy chồng phi công đâu,
    Máy bay, tàu lượn ở trong đầu.
    Nửa đêm hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi : " tọa độ đâu ? "
    .. Em ứ lấy chồng bộ đội đâu,
    Suốt ngày súng ống ở trong đầu.
    Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình anh hỏi : " ngắm vào đâu ? "
    .. Em ứ lấy chồng cầu thủ đâu,
    Suốt ngày bóng bánh ở trong đầu.
    Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
    Giật mình anh bảo : " Sút vào đâu ? "
    .. Em ứ lấy chồng nông dân đâu,
    Thô lô bi ôi cả môt đầu
    Buổi đêm khi vẫn chưa yên giấc
    Nó gào lên bảo :" .. Lỗ ở đâu " Đau, đau .. híc híc .. ĐAU
  4. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ, cảm ơn Hai Nửa Tâm Hồn phát nữa nha! Đọc bài thơ zdui Ứ chịu lấy chồng của bạn tặng VC vui lắm. VC có chút xíu hoạ lại như sau nhé:
    Anh cóc lấy vợ người mẫu đâu
    Lấy vợ người mẫu có thể giàu
    Dưng mà ai biết khi vợ đẻ
    Thằng con chắc hẳn của mình đâu?
    Anh cóc lấy vợ diễn viên đâu
    Lấy vợ diễn viên rất dễ sầu
    Đêm tân hôn lại vờ đóng kịch
    "Anh ơi nhè nhẹ kẻo em đau!"
    Anh cóc lấy vợ bác sĩ đâu
    Bởi anh dù có khoẻ như trâu
    Dưng mà vẫn bẩu: Sao yếu vậy?
    Kiểu này phải uống Viagrâu! (Viagra)
    Anh chỉ lấy vợ giáo viên thôi
    Giáo viên là sự nghiệp trồng người
    Đêm đêm nàng sẽ chăm anh lắm
    Sẽ khiến nhiều phen... sướng đã đời!!!
    VC-

Chia sẻ trang này