1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Tết con Ngựa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Relax, 31/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tết con Ngựa

    Ngả nghiêng

    Nhớ ngày nóng nực năm nao
    Nón nghiêng nghiêng nắng nghẹn ngào nhìn nhau
    Nước ngoài ngong ngóng nỗi Ngâu
    Nhác ngàn Nhạn nhói ?o Ngựa nâu nhớ nhà?
    Nhớ nàng ngôn ngữ nết na
    Nhẩn nhơ nhả những ngọc ngà, ngả nghiêng
    Ngọt ngào ngã ngựa ngàn niên
    Ngỡ ngàng nhận những nhắm nghiền ngất ngây
    Ngút ngàn nỗi nhớ năm nay
    Nét Ngài nghiêng nước nắng ngày ngẩn ngơ.

    31/1/2002.



    Relax
  2. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chếnh choáng (Version 1)
    for HXH
    Chang chang cồn cát chói chang
    Cành cây cong cớn chị chàng chặt chơi
    Chợ chiều chếnh choáng chén cười
    Chuông chùa cắn cẳng chữ choi chiếu chèo.
    4/2/2002

    Relax

  3. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh Relax ui,
    Tui đem mấy con ngựa vô duyên của tui nhập chung dzí mấy con nghẽo của anh có nên không ?
    Trời đất ! Sao mà nghi ngờ nhiều dữ vậy hả anh Relax ?
    NguPhu
  4. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hey Nguphu
    Cậu nói tớ nghi ngờ cái gì thế? Chịu hổng hiểu. Tớ không ám chỉ ai đâu. Còn nhiều lắm, sẽ ....
    Nếu mấy con ngựa của cậu "ngông nghênh ngó nghiêng ngoài ngõ" thì mời chúng vào chơi với mấy con nghẽo "ngốc nghếch ngớ ngẫn" của relax cho vui.
    Ta làm cái N-version cho vui nhẩy.
    Cheers !

    Relax

  5. TN_Thu_Trang_new

    TN_Thu_Trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh Relax ơi, sao mà anh thiệt thà quá dzị ?
    Bác NguPhu chơi chữ đó mà
    Sao mà nghi ngờ nhiều lắm vậy = Sao toàn NG, NG không vậy ?
    Tui nói đúng không hả NguPhu ?
    Anh Relax nè, thiệt thà mới dễ thương . Tui chấm anh rồi đó nghen. .. Vái trời ...
    -Đố anh biết tui vái trời cái gì ? Nói trúng có ... thưởng !
    Tn Thu Trang
  6. taolaotrikhuon

    taolaotrikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngó nghiêng --> ngặt ngẽo --> ngứa ngáy muốn choang cho cái cành cây cong cớn của nhà đồng chí quá nhưng mà chưa có hứng, híc híc.
    To TnThuTrang: 9 phẩy năm, tôi chấm luôn cô em đây :):).
    Trần Nguyễn Hoàng Long đẹp trai
  7. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cành cây cong cớn cứ choang
    Cho chừa cái cổ cứng, càng cứng cong
    Chấm cụ chín cộng chiến công
    Cỏ cây chim chóc cõng cồng cụ chưa ?

    Relax

  8. taolaotrikhuon

    taolaotrikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chặt cành cây cong choàng cổ cụ
    Chếnh choáng cười cõng cuộc chung chiêng
    Chênh chếch chiều, cụ còn chưa chạy
    Cuống cuồng chi, chí choé chị chiều!! (hehê)
    PS: Sao mới chỉ có 2 người bình tôi nhỉ? Tôi là đẹp trai nhất quả đất đấy, hehê, bầu đi, các em gái.
    Trần Nguyễn Hoàng Long đẹp trai
    Được sửa chữa bởi - taolaotrikhuon vào 20/02/2002 15:45
  9. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị chiều cháy cánh cò con
    Chông chênh chàng Cóc cắn căm cuốc cày
    Chanh chua cà cuống còn cay
    Chồng chung chị chém cối chày chẳng căm ?
    Chị chàng còm cõm chiếu chăn
    Cổng chùa công chúa cáu cằn choi choi
    Chuông chùa chậm chậm chút chơi
    Cành cây choàng cổ chữ cười chẳng cong.

    Relax

  10. taolaotrikhuon

    taolaotrikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, taolaotrikhuon tôi bái phục bác Relax về tài làm thơ. Nhưng nghe trong giọng thơ bác không được bình tĩnh, hỉ. Khà khà, dục tốc bất đạt, cái gì ta cũng phải tà tà tìm hiểu bác ạ, chớ có nóng nảy phang chí tử là hỏng việc. Bác nghe tích Người con gái Nam Xương chưa?
    Trần Nguyễn Hoàng Long đẹp trai

Chia sẻ trang này