1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn box Miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi boysaigon, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whyno

    whyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cô độc quá trái tim lạc lõng.
    Trên con đường của những người dưng
    Em vì ai phải ở đây đơn lẻ.
    Ai cần em, ai nhớ em nơi này?
  2. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ta lang thang khắp chốn
    Kiếm tìm bóng hình ai,
    Cho lòng say nổi nhớ
    Cho tim ta dại khờ
    Cho hồn lại bâng quơ,
    Nên ta mãi đợi chờ
    Mong một kiếp tình chung.
    Được blackwolf88 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 26/04/2008
  3. ngonhaidang9

    ngonhaidang9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    một buổi chiều gió mát
    vẽ hình em trên cát
    thì bị ăn cái tát
    của một con bồ khác
    nãy giờ đang ngơ ngác
    ôi tình yêu trên cát
    sao chua và chát

  4. ngonhaidang9

    ngonhaidang9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ủa ko có ai nói j thêm nữa seo????
    buồn wá à
    người đi tìm hiểu sự thật về gò công thân yêu????
  5. whyno

    whyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết bên anh là tất cả
    Nên ngập ngừng bối rối chuyện tình xa
    Em vẫn ổn như người ta từng ổn
    Đừng bận lòng để vướng bận trần ai
  6. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em bủi hủi bùi hùi
    On line hồi nãy một hồi off luôn.
  7. consigliero

    consigliero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ta sống tàn đời nơi xứ lạ
    hay sẽ về lòng mẹ rộng chơi vơi.
    hỡi VIỆTNAM yêu dấu của ta ơi.
    [​IMG]
  8. mafiaht

    mafiaht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày vẫn nhớ về anh.
    Online để viết những gì về anh
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên trái đất
    Nếu mất em thì đời anh cũng mất
    Như bầu trời thiếu vắng áng mây xanh.
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em khóc
    Anh sẽ tặng em triệu lời thơ dịu ngọt
    Cùng triệu cành hồng khoe sắc thắm quanh em.
    Anh sẽ tặng em cả bầu trời đêm
    Cùng hang triệu vì sao lấp lánh
    Anh sẽ ôm em mỗi khi em lạnh
    Sưởi ấm em bằng máu nóng tim anh.
    Hạnh phúc đơn sơ và cũng rất mong manh
    Anh vẫn muốn suốt đời làm tên ngốc
    Để tặng em một vài đứa nhóc
    Rất dễ thương và cũng rất yêu em?
    (? như anh?)
    [Boysaigon - 17/7/2006]
  10. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Anh boy làm thơ mùi quá, em cũng lang thang miệt Hậu giang một thời...giờ đọc thơ anh cũng nảy sinh vài câu ...cùi bắp, gởi góp dzui và ủng hộ anh Boy .kaka
    Ai về
    Miệt thứ xa xôi
    Nghe câu hò nhặt khoan xứ lạ
    Để bâng khuâng cả con đường mùa hạ
    Phượng đỏ buồn rưng rức ở bên sông
    Cho ta
    Thắp những dặm hồng
    Gửi theo gió câu tạ từ phu tướng
    Nhịp xàng xê đổ trong chiều ước lượng
    Tia nắng cười tiễn sóng vỗ chông chênh
    Để chiều lên
    Em ở phía những ngọn nguồn đi mãi
    Mái tóc xanh thì con gái
    Anh bên này rong ruổi cả giấc mơ
    Len lén
    Nhặt nhạnh vần thơ
    Ghép cánh diều ta thả cùng ký ức
    Bay đi xa
    Chốn quê nhà có thực
    Để đêm nằm
    Thao thức,miệt thứ thương

Chia sẻ trang này