1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chắc bởi vì quen nên nhớ mong
    Xôn xao chờ đợi rộn cả lòng
    Nửa nầy nửa nọ đâm mơ mộng
    Mơ mộng từng ngày ! Yêu ! Ðúng không ?
    Nàng nào ?zxui?o vậy hở [nick]Si nhân[/nick] ?
    ?zẺm ?o ở thật xa hay ở gần ?
    Cũng trồng si dại bên hàng dậu ?
    [nick]Ðây[/nick] , [nick]đấy[/nick] khi nào sẽ ... thật thân ?​
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [nick]Người[/nick] là giấc mộng của lòng ta
    Là áng mây thơ dạo thướt tha
    Uyển chuyển nhịp nhàng làn tóc mộng
    Dịu dàng lả lướt khóe thu ba !
    Môi son ướt át tô hương sắc
    Da trắng mịn màng chẳng phong ba
    Câu nói tiếng cười nghe ấm dịu !
    Đơn thuần vẫn đậm nét kiêu sa

  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tứ tuyệt cho người ! Cho cả ta
    Một mảnh tình chung khéo la đà
    Trời ơi nhớ chết ! Người hay chứ ?!
    Chẳng biết khi nào mới ... gặp ha ?!!!
    Tứ tuyệt gửi người cả nhớ thương
    Chiều nay thơ thẩn ở bên đường
    Hình như ta thấy người bên ấy
    Tay nắm tay nhau ... rất lạ thường !
    Tứ tuyệt bây giờ cho chính ta
    Tìm quên để nhớ quả thiệt thà
    Tương tư ngày cũ hình như đã
    Có một chút gì như rất xa !​
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng năm dài lời ru của Mẹ
    Nước dầm dề tỉ tê chuyện "Ngày xưa..."
    Ầu ơ cái võng đong đưa
    Gió lay gió thổi nắng trưa mùa hè
    Mưa tháng năm buồn lắm em có nghe ?
    Giọt thổn thức gõ vào khung cửa sổ
    Ầu ơ con nước còn khô
    Mẹ đi giữa nắng, nhấp nhô bóng gầy
    Mưa tháng năm lạnh lắm em có hay?
    Đôi vai nhỏ không bàn tay che chở
    Đến bên em mưa vẫn còn nức nở
    Bài hát mưa buồn, nhạt màu nắng tháng năm​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em nữ sinh hiền như hoa **** nhỏ
    Giữa sân trường mơ tưởng chuyện yêu đương
    Nhưng em mãi vô tình em đâu biết
    Để riêng anh theo đuổi chuyện hoang đường
    Em đứng đó như một loài hoa dại
    Bên bạn bè hiền như những rêu xanh
    Anh len lén nhìn em vào lớp học
    Nghe đời thơm như một lá thư tình​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    M ...ột chiếc thuyền tình bên kia sông
    Ộ ...i sao chở hết những nỗi lòng
    N ...ào ai hiểu được dòng lưu luyến
    G ...ío hỡi lạnh chi chuyện hoài mong
    T ...ình đã tan rồi mãi nghóng trong
    Ì ...ên ã trong đêm giấc mộng lòng
    N ...gười đi xa đã không về nữa
    H ...ỏi lửa trong lòng có tàn không
    S ...ông chảy xuôi theo khúc cong cong
    I ...n trên bóng nước tình nồng còn đây​
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    HÍC
    Mình chẳng biết làm thơ!
    Vô đây ngắm nghía thôi!
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ðã gặp lại rồi em nói đi !
    Vì sao cách trở, sao chia ly ?
    Vì sao duyên lỡ, duyên không trọn
    Ðừng trách ông Tơ, ổng tội gì ?
    Hãy trách chúng mình đã ngờ nhau
    Em trách tình anh đã úa màu
    Còn anh hờn trách em hay dỗi
    Bởi trách nhau hoài, tình mới đau
    Rồi tháng năm dài đã trôi qua
    Lòng cứ bâng khuâng có thể là ..
    Vì anh, vì em, vì tất cả !
    Hay vì duyên kiếp đã chia xa ​
  9. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỷ niệm nhiều ngày kỷ niêm...em có bài thơ không biết các bác có thích...mà em chỉ nhớ mang máng thôi....các bác thông cảm....
    O du kích nhỏ giương cao súng
    Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
    Trông thế to cao mà bé mật
    Anh hùng đâu cứ phải mày râu..
    Đấy......có hay không hả Link_kotex
    Thỉnh thoảng bà con phải có bài thơ hay như thế chứ...suốt ngày thơ tình thì ngấy lắm......
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chưa có đến nên không là "đến muộn"
    Biết muộn rồi nên đến nữa mần răng ?
    Sáo sang sông, sáo có biết cho chăng ?
    Vì tay trắng nên thuyền không sắm nổi
    Buồn ngơ ngẩn và thấy lòng tiếc nuối
    Mất được gì ? Còn lại chỉ quạnh hiu
    Chưa yêu ai ! Vì bởi chẳng ai yêu !
    Ðêm khóc ngất!
    . . . . . . . . . . Xời ơi ! sao nhớ quá!​

Chia sẻ trang này