1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Rượu cạn mềm môi hồn ngẩn ngơ
    Lung linh khóe mắt át trăng mờ
    Cung thương trầm bổng , lòng ngây ngất
    Tưởng cảnh đào tiên chốn cõi mơ
    Trăm năm dâu bể chuyện nhân gian
    Biết đâu hạnh phúc hay trái ngang
    Tình yêu vốn có trăm ngàn lối
    Làm sao tránh nỗi sầu vương mang
    Bình minh ló dạng đuổi đêm dài
    Phủ khắp không gian ánh ban mai
    Như gió xuân về hoa lá thắm
    Mang đến niềm vui trong mắt ai​
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chè Rượu hết rồi lại tới thơ
    Mượn lều [nick]Cô nhỏ[/nick] để mà mơ
    Mơ nàng [nick]Ngáo[/nick] nhỏ, ôi xinh quá
    Âu yếm nhìn em đến thẩn thờ !
    Thẩn thờ, thơ thẩn lại ngẩn ngơ
    Ngẩn ngơ, ngớ ngẩn, lại thẩn thờ
    Mộng thực bên đời mau tan biến
    Rằng hư, rằng thực lại ngu ngơ
    Ngu ngơ viết đại vài câu thơ
    Thơ thẩn, thẩn thơ, lại thẩn thờ
    Hỡi nàng [nick]Ngáo[/nick] nhỏ giờ đâu nhỉ ?
    Sau cứ bắt anh mãi đợi chờ ​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đợi em cuối đoạn đường
    Cho dù hoa đã lạt mùi hương
    Dù cây kia thay bao đời lá
    Dù mái tóc này đã điểm sương
    Cho dù có lưu lạc muôn phương
    Dù phải vượt muôn vạn dặm dường
    Đến ngày tháng ấy anh vẫn nhớ
    Về đợi em nơi cuối đoạn đường
    Dù gió qua đi không trở lại
    Mây chẳng buồn đừng chân ái ngại
    Cho dù bãi biển hoá nương dâu
    Anh vẫn chờ đợi em mãi mãi
    Cho dù em chẳng nhớ đến tôi
    Quên bao lời hò hẹn đầu môi
    Nơi cuối đoạn đường Anh vẫn nhớ
    chờ đợi em cho đến trọn đời ​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngẩn má hồng, nhớ bóng ai ?
    Ngơ ngẩn vì ai để tóc dài
    Cho môi kém thắm, cho chiều lặng
    Cho người xa vắng mắt chợt cay​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới, đám cưới, bà con ui
    Chui dzô, chui dzô, mừng bạn tui !
    Thẹn thò, [nick]Chú rể[/nick], mặt thoáng đỏ
    Ngập ngừng, [nick]Cô dâu[/nick], mỉm cười vui
    Vu Quy cạn chén cùng tân khách
    Động Phòng bối rối, cái ngọt bùi .
    [nick]Chú rể[/nick] từ rày không đây đó
    Về nhà hưởng thú cùng vợ vui ​
  6. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Bắt Nhốt Con Tim !
    Chỉ vu vơ mà cũng thành nổi nhớ
    Nhè nhẹ vào giấc ngủ mổi đêm về
    Thật khó hiểu đâu ai nào hò hẹn
    Mà hình như hai đứa quá đổi gần
    Chẳng ý tình mà cũng thấy bâng khuâng
    Nghe hờn giận khi một ngày chẳng gặp
    Nổi nhớ nhung cứ tràn dâng đầy ắp
    Dường như ta đã cảm ý thơ tình ?
    Chợt mỉm cười cái ý nghỉ linh tinh
    Xa xôi vậy thương yêu gì kia chớ
    Nhưng trái tim cứ như là trẻ nít
    Chỉ làm theo ý nghỉ của riêng mình
    Chắc tại ta, cô chủ khờ dể tính
    Nên con tim thơ thẩn mãi quên về
    Ðể tối nay ta đợi nó ngủ mê
    Bắt nhốt lại hông cho tương tư nửa !!!
  7. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0

    Anh ở nơi xa, xứ hoa hồng
    Có còn nhớ chuyện thần tiên hông ?
    Có nhớ ngày xưa chàng hoàng tử
    Tới xứ hoa hồng, mộng vấn vương
    Anh đã gặp chưa, bóng công nương
    Khép mi say ngủ giữa cung chương ?
    Từ từ anh nhé đừng hồi hộp
    Nếu đánh thức lầm, bắt tội anh !!!
    Em ở nơi này, xứ hoa cam
    Chẳng có lâu đài, chẳng cung son
    Vì em mê ngủ, trời mới giận
    Băt em rời khỏi xứ thiên thần (?)
    Nhưng hổng sao đâu, vậy mà vui
    Hoa hồng cung điện chỉ ngủ vùi
    Thênh thang em ở trời và biển
    Lâu đài, ngự uyển, sánh được đâu ?
    ... Anh có đi ngang cung điện hồng
    Thấy chàng hoàng tử đứng bên song
    Nói với chàng ta giùm em nhé
    Công chúa thời nay ... thích hoa cam !!!
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hè chửa kịp đi, thu đã về
    Mây buồn ảm đạm gió lê thê
    Lá thu xao xác khơi hồn mộng
    Lạc bước vườn đào tới cõi mê
    Trời cao thăm thẳm, mây bay nhẹ
    Đổi sắc lá cành tím với xanh
    Thu phong ôm lá đùa khe khẽ
    Vi vút tiếng ca, ngỡ trưa hè​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em đã thuộc về ai đấy !
    Mà sao cưỡng lại được tình thương.
    Vẫn biết anh là người đến muộn,
    Chỉ đành xin em một chút thương.​
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng ngồi xem tuyết nó rơi
    Tuyết rơi bao phủ khắp mọi nơi
    Canh khuya lạnh lẽo lòng cô độc
    Ðạp tuyết tìm em nói chuyện đời​

Chia sẻ trang này