1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mộng ước không thành , nên muốn say
    Nhưng lòng càng đắng , rượu càng cay
    Nếu biết trước ngày mai mình sẽ khổ
    Thì mộng làm gì để đắng cay​
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngẩn má hồng, nhớ bóng ai ?
    Ngơ ngẫn vì ai để tóc dài
    Cho môi kém thắm, cho chiều lặng
    Cho người xa vắng mắt chợt cay​
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tình bằng cái nhớ cái thương
    Dệt bao nhiêu mối tơ vương giăng đầy
    Ươm vào cái ngẩn ngơ say
    Trói chân lãng tử buộc ngay cái lòng
    Giăng giăng lối mộng tơ hồng
    Gieo ngang cái ước mặn nồng cái duyên
    Tơ vàng hong nắng bên hiên
    Sợi thưa sợi kín triền miên cái tình ​
  4. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cạn ly một chén rượu nồng
    Vui say ta cứ mở lòng đãi nhau
    Mặc người tranh thấp tranh cao
    Rãnh rang ta cứ tiêu dao tháng ngày
    Thú cùng trăng gió ngàn mây
    Rượu bầu thơ túi ngất ngây tâm tình
    Không vui ta cứ lặng thinh
    Gặp người tri kỷ cạn nghìn chén chơi​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trăng mới vừa lên, chiếc đĩa vàng
    Chơi vơi lơ lửng giữa không gian
    Lòng tôi một thuở, lòng trăng sáng
    Ai biết ngày qua mộng úa tàn
    Ánh trăng lộng lẫy ánh trăng cười
    Trăng rất hồn nhiên trăng rất tươi
    Trăng chiếu qua thềm trăng đẹp quá
    Mà tôi ngồi buồn một mình tôi
    Trăng sáng đêm nay trăng viễn du
    Trăng làm ngơ ngẩn một mùa thu
    Hình như ai trói lòng tôi nhỉ
    Rồi bỏ quên tôi giữa cõi mù
    Trăng chiếu qua thềm trăng lả lơi
    Người ơi, trăng sáng mái hiên trời
    Trăng làm xao động hồn ly khách
    Trăng sáng , tôi buồn , vẫn đơn côi .​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thu đến lá rơi chiều hiu quạnh
    Nắng vàng len lỏi lướt bên đồi
    Lặng thầm em khóc cho tình lỡ
    Lăn lăn giọt lệ mộng xa rời
    Nhớ xưa người nói lời mật ngọt
    Thề với trời trăng trọn một lòng
    Nào biết nay người vui cùng gió
    Ðể lại cho em lỡ duyên tình
    Mái tóc bồng bềnh lênh đênh gợn
    Quấn quít quanh em mãi không rời
    Như người đã khuất mà dư ảnh
    Mãi vẩn trong em chẳng muốn rời
    Thôi mái tóc thề xin vĩnh biệt
    Duyên đã không thành mộng đã tan
    Tình này xin được như lá úa
    Rụng rơi nhè nhẹ cuối thu buồn...

  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim si giữa cuộc đời
    Một hồn vương mộng mãi chơi vơi
    Cho ta thương nhớ ngàn năm đợi
    Tình mãi xót xa chẳng nên lời
    Điều muốn nói trong lòng không dám nói
    Để hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
    Điều muốn nói dấu hoài không chịu nói
    Để hôm nay có nói cũng muộn rồi ​
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Về đây nhé, quên sầu mưa ngâu
    Ðêm Trung Thu vui ngắm trăng ngà
    Về đây nhé, đốt tàn Thu lá
    Ðưa hương tình theo gió bay xa...
    Về đây nhé, bên gốc cây đa
    Có chú Cuội bên nàng Hằng Nga
    Về đây nhé, bến xưa quán lá
    Say tiếng đàn trong tiếng tiêu ai
    Về đây nhé, mùa Thu ở lại,
    Gió hãy dừng, mây hãy ngừng trôi
    Nguời phiêu lãng, hãy về đây nhé !
    Giữa dòng đời, giữa một thời vui !! ​
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Giọt châu hoen ướt bờ mi
    Cố nhân ơi, biết nói gì nữa đây,
    Ân tình như lá thu bay
    Phổ vào giai điệu đắm say... tặng người!​

Chia sẻ trang này