1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nhà [nick]Ngáo[/nick] dựng ở chốn cao cao.
    Có vườn hoa cỏ, hương ngạt ngào.
    @Xu cứ ở đây, [nick]Ngáo[/nick] sẽ tặng.
    Cả một rừng hoa, @Xu thấy sao​
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Coi như chưa từng có ngày xưa
    Chưa quen chưa biết chẳng hững hờ
    Người, tôi xa lạ như chưa thể
    Quen nhau buổi ấy dưới hiên mưa
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Cả một rừng hoa hương ngạt ngào
    Thế thì sướng quá chứ làm sao
    Nhưng mà tự trồng hoa đấy nhá
    Đừng có vặt trộm của nhà nào
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Những khúc nhạc tình ... ơi quá hay
    Vừa nghe đã thấy ngất ngây say
    Trời nay Thu sắp đi rồi nhỉ
    Mấy chú nai vàng đuổi lá bay​
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    @Xu đã gật đầu, vui xiết bao.
    Thoả bao mong nhớ, với ước ao.
    [nick]Ngáo[/nick] giờ chẳng còn cô đơn nữa
    Có bạn tri âm, ơn trời cao​
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Xu mừng cũng chẳng kém tí nào
    Có nhà có cửa sướng làm sao
    Bỏ kiếm lang thang phiêu du lại
    Tri âm với Ngáo xem thế nào
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 02/10/2005
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tri âm với [nick]Ngáo[/nick] chỉ thanh tao.
    Ngày ngày thưởng hoa, đêm ngắm sao.
    Lâu lâu đối ẩm, vui thi phú.
    Cuộc đời như vậy, khoái biết bao ​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    @Xu muội bữa rày lại đi đâu
    Để lại [nick]Ngáo[/nick] đây với mưa Ngâu.
    Cơm canh nấu xong từ bữa sáng.
    Bỏ chẳng ai ăn, chỉ âu sầu.​
  9. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    AI CƯỜI MÀ XINH THẾ
    ai cười mà xinh thế
    cho lá úa quên tàn
    trái sầu đương lơ lửng
    bay lên trời vỡ tan
    ai cười mà xinh thế
    mưa đứng sững lưng trời
    nắng từ đâu bước lại
    tựa vào mưa bồi hồi
    Được haromeo sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 03/10/2005
  10. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    (tiếp nè)
    Giả như em có bực
    Anh lại cười hề hề
    Thế thì ảnh hưởng giề
    Anh chứ ai đâu nhỉ?
    Em mắng anh: "Ðồ khỉ?
    Rồi nhoẻn miệng cười khì
    "Lần sau có làm gì
    Tránh người ta nhìn thấy ...."
    Giả như em là giấy
    Anh biến thành bút chì
    Chúng bạn có nói gì
    Chì vẫn đi trên giấy
    Nếu mà em có chấy
    Anh thành dầu gội đầu
    Chui vào mờ tóc nâu
    Ở lâu lâu trong đó
    Nếu như em ngại gió
    Anh nguyện làm bức tường
    Ðứng chắn giữa giáo đường
    Cho em tôi cầu nguyện
    Giả như em lắm chuyện
    Nói ra rả cả ngày
    Anh cãi cối cãi chày
    Nói gì mà lắm thế
    Giả như em mà ế
    Anh cũng thành trai già
    Gái ế với trai già
    Cùng một nhà vẫn tốt
    Không may mà em dốt
    Anh nguyện làm ông thầy
    Cũng chẳng chóng thì chầy
    Thầy biến thành "thầy nó"
    Giả như em sợ chó
    Anh nguyện làm cây riềng
    Chó mà gặp phải riềng
    Thành thịt chó rựa mận

Chia sẻ trang này