1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em về trong mùa xa vắng
    Nhỏ nhoi như hạt bụi hồng
    Tôi ước mình là chiếc lá
    Hứng em kẻo sóng rợp sông
    Em về trong mùa xa vắng
    Trái cam chẳng ửng nổi vàng
    Không cay và không thấy đắng
    Chỉ như tôi lúc lang thang
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ai mua thơ ta bán thơ cho
    Bán cả chữ Tê tái âu lo
    Bán luôn chữ Hắt lòng u ám
    Bán nốt chữ Ơ quá thẩn thờ ​
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cá độ cũng chỉ là chuyện đùa
    Quan trọng làm gì chuyện thắng thua
    Bởi là hư ảo , đâu là thật
    Để lòng vướng bận chuyện tranh đua ​
    Đen quá
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Xu muội mấy hôm bận bận hoài
    Học hành đủ thứ biết làm sao
    Huynh ui đừng buồn, đừng buồn nhá
    Đừng có bỏ cơm, chớ âu sầu
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rồi rãi về tìm Huynh
    Chẳng thấy huynh đâu, híc thấy rầu
    Cửa nhà vắng teo người đâu nhỉ
    Huynh ới, huynh ơi nhớ về mau!
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 08/10/2005
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thơ bán hả Huynh, để muội mua
    Mua chữ tái tê lạnh bốn mùa
    Mua thêm hiu hắt lòng u ám
    Mua nốt chữ Ơ để thẫn thờ!
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng gió cuốn lá về đâu
    Để lại trong ta chỉ âu sầu
    Mưa rơi ướt lạnh tràn trên má
    Chảy vào tim ta dòng lệ đau!
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống sao rơi vào trong mơ
    Để xua đi bớt những hững hờ
    Để tàn đêm lạnh không cô quạnh
    Để lệ chẳng rơi ướt trang thơ !
    Được xulia sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 09/10/2005
  9. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Huynh đã về đây, đã về đây.
    Bữa qua phiêu bạt cùng gió mây.
    Nên chẳng nghe lời @Xu muội gọi.
    Bữa nay về rồi, mình lại Tây(nhỉ)​
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    May quá đi thôi gió không to
    Cũng chẳng có bão nên khỏi lo
    Cuốn phăng huynh mất thì buồn lắm
    Huynh lại về rồi hết âu lo

Chia sẻ trang này