1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn đêeeeeeeeee!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur20, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Em đi lộng tóc vàng thu gió.
    Khoác áo Hàn Yên, gót phong sương.
    Hồn đẫm dịu dàng hương lá cỏ.
    Làm anh [nick]Ngáo[/nick] nhìn... ôi thật thương ​
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có bình minh là sẽ có hoàng hôn
    Hết ánh sáng trời sẽ thành bóng tối
    Đời có sanh và dĩ nhiên có tử
    Có mấy ai sống được tuổi trăm năm?
    Sẽ không còn bóng tối của hoàng hôn
    Mọi ánh sáng thái dương đều biến mất
    Là lức đó bạn trở về lòng đất
    Cát bụi trở thành cát bụi hư vô!
    Những hư danh, hư lợi trả cho đời
    Thắng hay bại đều trở thành mây khói
    Dẫu bạn sinh trong lầu đài, nhung lụa
    Hay bần hàn cũng chả khác gì nhau
    Thấp hay cao, đẹp hay xấu thế nào
    Đen hay trắng, vàng hay nâu cũng vậy
    Danh vọng, tiền tài, quyền uy, thân thế
    Đều trở thành vô nghĩa hỡi bạn ơi
    Nếu có chăng những gì để lại đời
    Sự cao cả, tình người và liêm chính
    Đúc hy sinh, can trường, nhân, trí, tín
    Giúp người nghèo được no ấm, yên vui
    Cho trẻ mồ côi có được nụ cười
    Kẻ thất vọng bừng lên tia hy vọng
    Thì dẫu chết nhưng cuộc đời vẫn sống
    Vì bạn làm đời ý nghĩa, vinh quang
    Hãy mang tình thương trải khắp nhân gian
    Tân Văn
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày anh bảo quá dại khờ
    Khi cứ tin cứ yêu nhiều như thế
    Vì đời thường đâu như câu chuyện kể
    Cổ tích muôn đời là chuyện của ấu thơ
    Tình yêu hảo huyền như một giấc mơ
    Sẽ tan biến khi em choàng tỉnh giấc
    Anh lớn khôn, em dại khờ chân thật
    Hai nửa cuộc đời đã mãi mãi xa nhau!
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Giận, thương!
    Em vụng về đan từng sợi nhớ thương
    Kết giận hờn thành tình yêu con gái
    Thu vội qua, đông tàn em vẫn mãi
    Chờ một người không trở lại với em
    Em vụng về nên rối rắm nhớ thêm
    Chẳng biết gỡ giận hờn nên đành phải
    Nén yêu thương để người đi đi mãi
    Người đi rồi em ở lại với đêm
    Không thể nào tự bước khỏi trái tim
    Để không nhớ, không thương và không giận
    Để hôm nay em sẽ không lận đận
    Giữa chiều về lòng còn giận còn thương!
  5. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  6. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Tặng cho ai một mùa thu Hà Nội
    Lá vàng rơi cùng nỗi nhớ dâng đầy
    Tôi vẫn biết sự cô đơn là vậy
    Niềm vui nào rồi cũng sẽ qua đi...
    Nếu một ngày trên con đường quen thuộc
    Một mình tôi làm bạn với nỗi buồn
    Tôi mới hiểu tình yêu thương thực sự
    Khát khao nào hơn điều đó hay không?
    Trong cuộc đời vẫn có kẻ ngóng trông
    Và chờ đợi những điều gì vô vọng
    Hạnh phúc cho đi không phải ai cũng nhận
    Giá lạnh rồi khoảng cách lại càng xa....
    Chẳng ai muốn mình trở về khờ dại
    Với thời gian quá khứ có nguôi đi?
    Nhưng đôi khi tôi nghĩ về kỷ niệm
    Lại xót xa dù kỷ niệm không buồn
    Mùa hoa cúc rồi cũng sẽ qua thôi
    Thu Hà Nội có gì vui không nhỉ?
    Mưa tháng tám cho lòng ai thắt lại
    Có buồn không hỡi những kẻ vô tình???
    ************
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trăng thơ thẩn cuốn vòm mây bạc
    Người thẫn thờ chén nhạt chén cay
    Thuở xưa khăn gấm trao tay
    Hôm nay tuyệt bút mới hay tình đời...​
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Lạy trời nổi cả gió lên ,
    Cho mưa mau đến tưới trên hoa nàng .
    Ðể rồi Đông hết Xuân sang ,
    Tôi sắm chậu vàng riêng mỗi hoa thôi ​
  9. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ầu ơ .. ơ ạ ... ví dầu ...
    Thương nhau ta hãy qua cầu tình tang
    Chưa gì em đã đứng than ,
    Còn gì câu hứa đá vàng không phai ? ​
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Từng phút - Anh đến gần cửa huyệt
    Từng phút - anh tan vào cõi thiêng
    Ôm riết từng giây từng nhân ảnh
    Khuôn ngọc tròn trăng , mặt chữ điền
    Thính sắc đồng trinh nguyên vẹn trắng
    Vẫn còn bẽn lẽn lúc quy tiên
    .....
    Thi tài lĩnh vận vào oan nghiệt
    Xuân mấy mươi tàn , huyết chữa tan
    Tâm linh tan biến trong vô thức
    Để hồn trang trải nợ trần gian
    Hàn Mặc Tử
    Được Amateur20 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 22/10/2005

Chia sẻ trang này