1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn lan man - Nơi Tình Yêu bắt đầu...

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Thu_6, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn lan man - Nơi Tình Yêu bắt đầu...

    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé
    làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình
    tuyệt vọng

    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên
    một cành hoa
    Ngắm nụ cười của
    lứa đôi vừa được làm
    mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng
    ta cần phải sống

    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia
    còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình
    trống vắng

    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi
    đầu rất mới

    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi
    tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ
    diệu

    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có
    ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời
    vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi
    vẫn còn khám phá

    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối
    hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh
    bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười ,
    một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp
    đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là
    vậy đó .

    Có lúc tưởng như không mà lại
    có.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà không cần nước mắt
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh!
    Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
    Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng hứa
    Mọi lời nói đã trở nên nhàm chán
    Em chẳng thể tin được nữa đâu anh
    Niềm tin mong manh
    Mãi thất hứa, anh vô tình đánh vỡ.
    Anh đừng hứa nữa
    Em đã quen rồi, chẳng chờ đợi nữa đâu
    Từ rất lâu
    Em nhận ra mình đã không thể khóc
    Cũng chẳng còn biết giận hờn, trách móc
    Chỉ nhớ anh thôi, mà sao cứ dửng dưng.
    Em không buồn
    Chẳng phải vì em đã hết yêu anh
    Em chỉ không muốn mãi nghe lời xin lỗi
    Cứ hi vọng
    Dù biết sẽ chỉ có thất vọng và tiếc nuối
    Mệt mỏi rồi, em muốn được bình yên.
    Một khoảng trống lãng quên
    Anh đừng nhớ em, và cũng đừng suy nghĩ
    Đâu phải mình đã hết yêu, anh nhỉ!
    Chỉ bởi vì em cần sống cho em.
    Đến một lúc
    Có lẽ em sẽ lại bắt đầu tin
    Nhưng ngày đó không phải là hiện tại
    Em không muốn cứ phải tha thứ mãi
    Đừng hứa nữa anh!

  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0

    thơ à hic hic em đang có 4 quyển thơ tình hay cực em xin chọn một số bài hay trích cho các bác cùng thưởng thức nhé ,thơ của nhiều tác giả
    anh biết
    sẽ có một ngày thu cất bước ra đi
    anh đứng nhìn chiều thu sao xác
    phố vắng sưa lẻ bóng một mình anh
    thu đi rồi bóng lá ngả mầu đông
    dêm lạnh giá anh đang ngồi thao thức
    bỗng thấy hình thu trên những chiếc lá
    anh thẫn thờ nhạt lá xếp thành tim
    nhưng bóng hình vội tan trong phút chốc
    một mình anh lặng lẽ ngắm thu qua ...
    hic hic em không phải là nhà thơ hihi nên tự sáng tác thơ nghe hơi khó một chút hi hi sẽ cố gắng sau
    Được line85vn2006 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 01/10/2006
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự sáng tác, dù thơ không được chau chuốt về ngôn từ nhưng nó là sản phẩm của mình, cảm xúc của mình, hay với mình là được . Nhưng lần sau nhớ chú ý về chính tả nhá hehe
    Thơ tự làm tớ cũng có vài bài :
    Nỗi lòng
    Bạn ơi !
    Có bao giờ biết được
    Một nỗi lòng tặng chẳng ai ưa
    Chỉ riêng tôi về gói tháng năm thừa
    Để mùa sang đâu còn nghe giá lạnh
    Tôi vẫn biết cuộc đời bất hạnh
    Là gió mưa, là giông bão ở đời
    Trong hàng vạn năm chẳng ai hiểu nổi một con người
    Để mưa giông, căn phòng nghe giá lạnh...
    Bạn ơi !
    Có phải cây sẽ rụng lá sau mùa mưa
    Lá sẽ rớt rơi vào trong lòng bạn đó
    Tôi về ngắm hàng cây trơ trụi lá
    Cây xác xơ như lặng lẽ cuộc đời...
    Ai sẽ thấu hiểu hết một con người
    Để hạnh phúc nâng niu, đại dương chấn lặng
    Giữa cuộc sống bình yên có bạn ở đời
    Bạn ơi !
    Phải chăng rồi tất cả sẽ xa vời
    Mùa mưa, đại dương hay con dế mèn nhỏ bé
    Sẽ gọi về những tháng năm cằn cỗi
    Như chính tôi - con dế nhỏ ở đời?
    Rồi tất cả, tất cả sẽ xa vời
    Không còn mùa mưa rớt trong lòng tôi mãi
    Nhưng mai kia, muôn đời không còn nữa
    Bạn ơi!
    Bạn có về để tôi thấy mưa rơi?
    (2002)

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một người bạn tớ viết tặng

    Tôi sẽ về
    Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Giữa buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn trống vắng trong tim
    Cõi lòng tôi thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Bởi hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Số phận an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời còn những đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc ở nơi mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy vững tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ mơ ước
    Bạn sẽ có được niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta.
    (2002)
    [nick]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 26/08/2006
  7. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Có những bình minh chim víu von
    Ngày sang rực rỡ nắng đầu non
    Mà sao giấc điệp tìm ru mãi
    Có lẽ vấn vương mộng chửa tròn
    Có những ngày sao đăng đẵng dài
    Từng giờ từng phút nhịp khoan thai
    Bồn chồn khắc khoải rồi trông ngóng
    Có lẽ mong chờ một đổi thay ??
    Có những hoàng hôn ngắm thẫn thờ
    Mây trời ngũ sắc dệt vu vơ
    Khiến lòng xao xuyến bâng khuâng lạ
    Có lẽ tim còn thích mộng mơ
    Có những đêm trăng dạo thảnh thơi
    Nhỡn nha ngơ ngẩn đếm sao trời
    Rồi nghe hoang vắng hồn cô quạnh
    Có lẽ sương khuya lạnh lẽo đời
    Có những hội hè những cuộc chơi
    Bạn bè đông đủ lẽ ra vui
    Nụ cười như giấu buồn man mác
    Có lẽ ...
    ........... ............. thiếu một người !!!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà không cần nước mắt
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh!
    Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
    Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2

  9. 06

    06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    thơ tự làm hả em?
  10. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thơ thì em thẩn cho mà xem ...
    Start now ...
    Anh đã biết rồi sẽ có một ngày, một ngày chúng mình phải chia tay, nhớ lại những phút giây mà cả hai chúng ta không hề mong đợi, nhưng nó đã đến như một buổi hoàng hôn xua tan vào tia nắng ấm áp cuối cùng, không biết ai sẽ đổi thay trong cuộc chia ly này, không biết trong giây phút ngậm ngùi ai sẽ tìm theo ai ? Chỉ biết rằng ta sẽ thấy nhớ nhau hơn khi mùa thu đi qua, vì anh đã từng nhặt lá vàng rơi thầm viết tên em...

    ~~~~~~~~
    Rồi một ngày nào đó, khi ta chợt thấy nhau, nhưng không còn trách nhau, không còn luyến lưu gì nữa. cứ bước đi, vô tư như chưa từng yêu nhau trong cuộc đời này, ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi đối diện với sự thật, sự thật đôi khi là một sự thật đau lòng
    Mùa thu rồi cũng sẽ rơi những chiếc lá vàng và cũng sẽ có một người gom lá tặng em, như anh đã từng làm như thế ...
    đề nghị thành viên này nghiêm túc khi post bài trong topic thơ nên viết thành dạng thơ không nên viết văn vì topic yêu cầu là thơ bài bày sẽ bị del trong 24 giờ tới vì than phiền của thu_6
    Được line85vn2006 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 30/08/2006

Chia sẻ trang này